Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Du lịch sinh thái qua những mùa hoa

Phương Ly - 09:09, 08/05/2024

Nằm ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan đẹp với núi non hùng vĩ, những cánh rừng già nguyên sinh cùng khí hậu trong lành, mát mẻ. Đây là những điều kiện thuận lợi để tỉnh khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch sinh thái, checkin mạo hiểm. Trong đó, du lịch sinh thái qua những mùa hoa đang được người dân và du khách thích thú với câu cửa miệng “đi chữa lành”.

Du khách trong và ngoài tỉnh thích thú leo núi để ngắm rừng hoa Đỗ Quyên thơ mộng.
Du khách trong và ngoài tỉnh thích thú leo núi để ngắm rừng hoa Đỗ Quyên thơ mộng.

“Lai Châu 4 mùa hoa rực rỡ” là cái tên thân thương mà nhiều du khách gọi khi đặt chân đến với tỉnh. Có lẽ bởi ở mùa nào, Lai Châu cũng có những loại hoa riêng, hấp dẫn và níu chân khách. Nhất là mùa Xuân, ở khắp các bản làng vùng cao như Sin Suối Hồ (Phong Thổ); Sì Thâu Chải, Lao Chải (huyện Tam Đường)… hoa đào tươi thắm, hoa mận trắng tinh khôi, hoa địa lan xanh biếc đua nhau khoe sắc, tỏa ngát hương thơm. Đặc biệt, từ tháng 2 đến tháng 4, trên các đỉnh núi cao: Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử, Tả Liên Sơn, Răng Cưa, loài hoa được mệnh danh là “Nữ hoàng của các loại hoa” - Đỗ Quyên nở rộ, đủ màu sắc làm bừng sáng cả rừng núi.

Anh Hoàng Quốc Việt, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch PU Lai Châu cho biết: Để lan tỏa hình ảnh của hoa Đỗ Quyên đến với đông đảo du khách, chúng tôi đã tổ chức đoàn leo núi chinh phục đỉnh hoa Đỗ Quyên, khảo sát, cắm chóp đỉnh cao 2.619m so với mực nước biển; quay video, chụp những hình ảnh đẹp nhất của cánh rừng hoa đăng tải lên trên page, facebook, các nền tảng xã hội khác. Từ đó, du khách thích thú và muốn khám phá, trải nghiệm và chinh phục đỉnh hoa Đỗ Quyên. Chúng tôi đã tổ chức nhiều tour, đưa đoàn khách trong và ngoài tỉnh leo núi ngắm hoa; đồng hành cùng với huyện Tam Đường tổ chức Giải leo núi PuTaLeng, huyện Tam Đường mở rộng lần thứ I năm 2024 chinh phục đỉnh Đỗ Quyên. Năm nay hoa Đỗ Quyên nở đẹp nhất, nhiều nhất. Riêng mùa hoa Đỗ Quyên, Công ty đã đưa trên 50 nhóm, đoàn leo với khoảng 500 lượt khách đến với các cánh rừng hoa thơ mộng.

Chị Trương Thuý Nga, du khách Hà Nội phấn khởi: qua trang facebook của PU Lai Châu, tôi thấy hoa Đỗ Quyên nở rực rỡ, đẹp quá. Thế là tôi bỏ luôn giải chạy marathon để đăng ký leo núi, chinh phục loại hoa này. Khi đặt chân đến rừng hoa, tôi như bị cuốn hút bởi những sắc hoa lộng lẫy, mang vẻ đẹp kiêu sa, huyền bí. Tôi và mọi người trong đoàn như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh; ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên. Đến Lai Châu là không muốn về.

Ngoài Đỗ Quyên, mùa Xuân ở Lai Châu còn có Hoa Ban - loài hoa mang biểu tượng của núi rừng Tây Bắc với vẻ đẹp giản dị, thanh tao. Mùa Ban nở, từ tháng 2-3, trên các đường: Lê Quý Đôn, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh hay khu vực Hồ Hạ, Hồ Thượng, hợp khối Thành phố… trở nên đẹp hơn bởi sắc trắng tinh khôi pha chút hồng tím nhẹ nhàng của cánh hoa Ban giữa màu xanh tươi của cỏ cây. Không khó để chúng tôi bắt gặp hình ảnh các chị, các mẹ diện trang phục truyền thống: áo dài, bộ váy cóm… tạo dáng chụp ảnh bên những hàng hoa Ban.

(V.PHONG ĐÃ BT) Du lịch sinh thái qua những mùa hoa 1

Chị Nguyễn Ngọc Lan, ở thành phố Lai Châu: Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hoa Ban nở, tôi rủ mấy chị em đồng nghiệp đi chụp ảnh, mặc trang phục truyền thống của người dân tộc Thái. Tôi rất thích loài hoa này, bởi nó mang vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết, trong sáng.

Nếu mùa Xuân có nhiều loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, thì mùa Hạ, mùa Thu Lai Châu cũng có nhiều loại hoa nở để du khách có thể đến trải nghiệm, du lịch, checkin với những con đường tràn ngập sắc hoa Phượng đỏ, sắc tím tươi thắm Bằng Lăng và sắc vàng rực rỡ của Muồng Hoàng Yến ở thành phố Lai Châu, huyện Tân Uyên, Tam Đường… Đến mùa Đông, khi tiết trời lạnh, trên các cung đường uốn lượn, các bản vùng cao ở Lai Châu, du khách đắm chìm với sắc hoa vàng tươi của hoa Dã Quỳ - loài hoa thể hiện sức sống mãnh liệt, biểu tượng cho một tình yêu kiêu hãnh. Những bông hoa Dã Quỳ mang nét đẹp của cả hoa Hướng Dương và hoa Cúc vàng, bởi vậy trông nó thật rực rỡ, hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Chị Lê Diệu Linh - du khách tỉnh Bắc Giang cho biết: qua giới thiệu của bạn bè, tôi biết đến Lai Châu có nhiều cảnh quan đẹp, văn hoá dân tộc đặc sắc, đa dạng. Thật tình cờ, chuyến đi của tôi vào mùa hoa Dã Quỳ nở, tôi được bạn đưa đi bằng xe máy từ thành phố xuống Phong Thổ. Giữa tiết trời lạnh, uốn lượn qua những cung đường như dải lụa, ngắm nhìn sắc hoa vàng dọc 2 bên đường và 2 triền đồi, cảm giác thật là “chill”. Tôi được bạn chụp cho bộ ảnh với hoa Dã Quỳ rất đẹp.

Có thể thấy, mỗi mùa, với những loài hoa khác nhau đã và đang trở thành sản phẩm du lịch sinh thái hấp dẫn ở Lai Châu. Hiện nay, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh đẹp các loài hoa, cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hoá, con người Lai Châu đến du khách trong nước và quốc tế qua nhiều kênh thông tin, nền tảng mạng xã hội… Nhờ đó đã tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, thu hút được nhiều đoàn khách đến với tỉnh ta. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh ta đón gần 500.000 lượt khách, tổng doanh thu hơn 380 tỷ đồng.

Tin rằng, với  quy hoạch đô thị ở thành phố Lai Châu, các huyện, tỉnh sẽ có thêm nhiều loài hoa phù hợp với thời tiết từng mùa để tạo điểm nhấn, thu hút du khách; từng bước ghi dấu ấn trong lòng khách du lịch về “Lai Châu 4 mùa hoa rực rỡ”. 

Tin cùng chuyên mục
Cơ hội mới để phát triển du lịch

Cơ hội mới để phát triển du lịch

Ngành du lịch đón nhiều tin vui khi nhiều danh hiệu, giải thưởng thế giới "gọi tên" Việt Nam. Vừa mừng vừa lo, đó là lo làm sao để đưa các danh hiệu, giải thưởng này thành nguồn lực phát triển.