Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Gia Lai: Trao 17 ngôi nhà “Mái ấm biên cương” cho các hộ nghèo DTTS tại huyện biên giới Ia Grai

Ngọc Thu - 21:53, 20/05/2022

Trong 2 ngày 19 - 20/5, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp với huyện Ia Grai trao tặng 17 ngôi nhà trong Chương trình “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo DTTS, khó khăn về nhà trên địa bàn.

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp với huyện Ia Grai trao tặng nhà cho các hộ nghèo, khó khăn
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp với huyện Ia Grai trao tặng nhà cho các hộ nghèo, khó khăn

Theo đó 17 hộ dân (trong đó có 16 hộ DTTS) ở các xã: Ia Tô, Ia Pếch, Ia Hrung, Ia Yok, Ia Chía, Ia O, Ia Khai và thị trấn Ia Kha được trao tặng nhà “Mái ấm biên cương”. Mỗi ngôi nhà do các đơn vị tài trợ từ 50 - 70 triệu đồng để xây dựng với diện tích từ 40 - 70 m2.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Ia Grai là 10,76%, hộ nghèo DTTS chiếm gần 20%. Nhu cầu hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho người dân là rất lớn, nhưng nguồn lực của huyện có hạn. Trong năm 2022, dự kiến sẽ có tổng số 29 ngôi nhà sẽ được trao cho các đối tượng được hỗ trợ.

Chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn có ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống
Chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn có ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống

Chương trình “Mái ấm biên cương” do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai hỗ trợ cho huyện biên giới Ia Grai có ý nghĩa thiết thực, giúp nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn có ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chương trình cũng góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.