Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Nghèo, khó... không bao giờ là lý do từ bỏ ước mơ

Sinh ra ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An, trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ vướng vòng lao lý, bố làm thuê, nhưng Ốc Thị Quỳnh Anh không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, mặc cảm vươn lên giành được học bổng trị giá 1 tỷ đồng của trường Đại học Anh Quốc...
  • Bí thư Chi bộ gương mẫu của bản Đoàn Kết

    Bí thư Chi bộ gương mẫu của bản Đoàn Kết

    Gương sáng - 10:07, 03/12/2019

    Ở bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) có ông Lò Văn Sơ, Bí thư Chi bộ luôn gương mẫu, tận tâm, nhiệt tình với công việc chung của cộng đồng. Ông được các hộ đồng bào Khơ - mú nơi đây tin tưởng, tín nhiệm.
  • Xin thoát nghèo, dành phần hỗ trợ cho người khác

    Xin thoát nghèo, dành phần hỗ trợ cho người khác

    Gương sáng - 16:14, 26/11/2019

    Thời gian gần đây, nhiều gia đình ở các xã miền núi tỉnh Bình Định làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo. Đó là những câu chuyện hay, nghĩa cử đẹp, có sức lan tỏa và nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
  • Tặng giỏ đi chợ để bảo vệ môi trường

    Tặng giỏ đi chợ để bảo vệ môi trường

    Gương sáng - 15:15, 26/11/2019

    Bà Trần Thị Lự, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), suốt nhiều năm liền đã vận động giúp đỡ xây nhà cho người nghèo, neo đơn. Bà còn là người phát động phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn thôn Thế Lợi.
  • Người phụ nữ Xơ-đăng tiên phong trồng sâm dây

    Người phụ nữ Xơ-đăng tiên phong trồng sâm dây

    Gương sáng - 08:54, 19/11/2019

    Chị Y Hlạng, Người có uy tín của làng Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) là người tiên phong đưa cây sâm dây về trồng tại vườn nhà. Đồng thời, chị vận động người dân cùng tham gia trồng loài cây có giá trị kinh tế cao này. Nhờ đó đã giúp dân làng Pu Tá tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo.
  • Chàng thanh niên “2 trong 1” ở vùng biên Mường Lạn

    Chàng thanh niên “2 trong 1” ở vùng biên Mường Lạn

    Gương sáng - 13:27, 09/11/2019

    Không chỉ là một chiến sĩ biên phòng dũng cảm, lăn xả trong công việc, Trung úy Vàng Lao Lừ còn là một người thầy thân thương với bà con dân bản vùng biên giới Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La). Anh là điển hình trong thanh niên xứng đáng được vinh danh trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019.
  • Hoa hậu H’Hen Niê và những nghĩa cử dành cho quê hương

    Hoa hậu H’Hen Niê và những nghĩa cử dành cho quê hương

    Gương sáng - 10:51, 05/11/2019

    Xuất thân trong một gia đình nông dân, mang trong mình tâm hồn trong sáng của sơn nữ miền sơn cước, Hoa hậu Hoàn vũ 2017 H’Hen Niê đã đưa ra nhiều thông điệp, truyền cảm hứng tích cực cho thế hệ trẻ, đặc biệt đối với giới trẻ DTTS. H’Hen đã tạo động lực cho thế hệ trẻ tự thân nỗ lực để đến thành công. Trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019, Hoa hậu H’Hen là một trong số ít thanh niên DTTS, xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn.
  • Người cha của những đứa trẻ không nơi nương tựa

    Người cha của những đứa trẻ không nơi nương tựa

    Gương sáng - 10:04, 22/10/2019

    Đó là ông Nguyễn Trung Chắt, SN 1952, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động (Hưng Yên). Gần 20 năm qua, ông đã đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ tạo nghề cho hàng trăm trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên, tự làm chủ cuộc đời.
  • Cụ bà 83 tuổi cương quyết xin thoát nghèo

    Cụ bà 83 tuổi cương quyết xin thoát nghèo

    Gương sáng - 09:25, 22/10/2019

    Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) câu chuyện về cụ bà 83 tuổi, tha thiết xin được thoát nghèo nhận được sự quan tâm và nể phục của nhiều người. Câu chuyện của cụ đang trở thành nguồn cảm hứng, là tấm gương về tinh thần, ý chí quyết tâm, lòng tự trọng.
  • Già làng Kôn Pruôi giữ hồn dân tộc nơi đại ngàn

    Già làng Kôn Pruôi giữ hồn dân tộc nơi đại ngàn

    Gương sáng - 10:26, 21/10/2019

    Ở bản Cu Tài 1, xã A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị), già làng Kôn Pruôi (82 tuổi) được bà con yêu mến kính trọng. Hiện nay, ông được xem như người giữ hồn người Pa Kô (thuộc dân tộc Tà-ôi) nơi đây.
  • Lan tỏa tình yêu thương tới người nghèo

    Lan tỏa tình yêu thương tới người nghèo

    Gương sáng - 09:36, 21/10/2019

    “Mỗi ngôi nhà nở hoa là mỗi trái tim nở hoa. Khi tình yêu thương, sự chia sẻ được lan tỏa, tình yêu thương, sự ấm áp sẽ đến với mọi người”. Đây là một trong những nội dung và cũng là tiêu chí cho hoạt động của Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019.