Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Thái Nguyên: Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Hồng Phúc - 21:09, 16/06/2022

Ngày 16/6, UBND xã Động Đạt phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương và Câu lạc bộ Chia sẻ là hạnh phúc, Ban Bác ái Giáo xứ Yên Lãng (Đại Từ) tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình bà Hoàng Thị Duyên và anh Lê Văn Lực, cùng ở xóm Đồng Nghè 2, xã Động Đạt, huyện Phú Lương (Thái Nguyên).

Đại diện các nhà hảo tâm tham gia khánh thành ngôi nhà tình nghĩa của gia đình anh Lê Văn Lực, xóm Đồng Nghè 2, xã Động Đạt
Đại diện các nhà hảo tâm tham gia khánh thành ngôi nhà tình nghĩa của gia đình anh Lê Văn Lực, xóm Đồng Nghè 2, xã Động Đạt

Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay, 2 ngôi nhà đã hoàn thành. Trong đó, ngôi nhà của bà Hoàng Thị Duyên có diện tích 60 m2, tổng kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng. Ngôi nhà do Câu lạc bộ Chia sẻ là hạnh phúc và Ban Bác ái Giáo xứ Yên Lãng hỗ trợ trên 22 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương và UBND xã Động Đạt mỗi đơn vị hỗ trợ 5 triệu đồng, người thân và Nhân dân trong xóm ủng hộ ngày công.

Ngôi nhà của gia đình anh Lê Văn Lực có diện tích 103 m2, do Câu lạc bộ Chia sẻ là hạnh phúc cùng Ban Bác ái Giáo xứ Yên Lãng hỗ trợ trên 25 triệu đồng và 14 ngày công xây dựng, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương và UBND xã Động Đạt mỗi đơn vị hỗ trợ 5 triệu đồng, còn lại là số tiền gia đình tích góp được.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.