Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Chàng trai người Tày với khát vọng làm bác sĩ

Hồng Phúc - 15:09, 18/10/2019

Từng hai lần được vinh danh tại Lễ Tuyên dương học sinh sinh viên (HSSV) DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2014 và năm 2015, chàng sinh viên trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Việt Hưng (sinh năm 1997, ở xã An Tường, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) luôn nỗ lực học tập với mong ước trở về phục vụ quê hương.

Bác sĩ tương lai Nguyễn Việt Hưng thăm khám cho bệnh nhân.
Bác sĩ tương lai Nguyễn Việt Hưng thăm khám cho bệnh nhân.

Chia sẻ cảm xúc khi 2 lần được đứng trên sân khấu trong Lễ Tuyên dương HSSV DTTS xuất sắc, tiêu biểu Hưng nói: “Em thấy vô cùng hạnh phúc. Được tham gia chương trình cũng là được về Thủ đô giao lưu, được gặp gỡ bạn bè là các dân tộc anh em trên khắp cả nước. Học bổng, tình cảm của cộng đồng dành cho chúng em có giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần để chúng em luôn có động lực cố gắng tiến lên thay đổi cuộc sống của mình, của đồng bào mình”.

Ngay từ những ngày còn học trung học phổ thông, Việt Hưng đã bộc lộ sự yêu thích đặc biệt với môn sinh học. Hưng say mê tìm tòi những tài liệu nghiên cứu về sự sống, cơ thể con người. Niềm đam mê ấy đã giúp cậu lần lượt đạt giải Khuyến khích, giải Ba trong 2 năm lớp 11, 12 kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn sinh học. Với số điểm 26, Hưng trúng tuyển vào đại học Y chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho gia đình, giúp đỡ đồng bào, cộng đồng cũng dần lớn trong cậu từ đó.

Luôn nỗ lực hết mình trong học tập và giành được kết quả cao, Hưng không chỉ được bạn bè ngưỡng mộ bởi sự chăm chỉ, cố gắng vươn lên mà còn bởi sự năng động trong học tập, cuộc sống.

Những ngày nghỉ cuối tuần, Hưng còn đi làm thêm để có kinh phí trang trải sinh hoạt cho bản thân. Công việc của Hưng là làm cộng tác viên cho bộ phận y tế của các giải bóng đá HSSV trong thành phố. Cũng nhờ công việc này, Hưng tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm trong nghề. Dường như năng lượng, sự đam mê, nhiệt huyết trong công việc, chuyên môn, cuộc sống ở chàng trai người Tày này luôn hừng hực cháy.

Dù lịch của sinh viên trường Y quá dày, vất vả khi vừa phải học trên giảng đường, vừa phải thực tập trong viện, thế nhưng Hưng vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội thiện nguyện. “Em thấy mình còn may mắn hơn nhiều bạn. Em muốn sau khi tốt nghiệp sẽ được công tác ở vùng cao, vùng miền núi theo Dự án Bác sĩ trẻ tình nguyện công tác tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, góp phần chăm sóc sức khỏe đồng bào ở những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn”, Hưng chia sẻ.