Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

24 bức ảnh của nữ nhiếp ảnh gia Elodie Ledure tại triển lãm “Vết thương lòng”

Trương Vui - 01:20, 11/05/2023

Chiều 10/5, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Vết thương lòng” của nữ nhiếp ảnh gia Elodie Ledure. Sự kiện diễn ra nhân Ngày Châu Âu (9/5) và sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’23.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc triển lãm
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc triển lãm

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Dũng - Quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam và Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam, thể hiện qua chương trình tài trợ sách về khoa học xã hội và nhân văn bằng tiếng Pháp thuộc Dự án Wallonie - Bruxelles International trong những năm 2010, qua các hoạt động quảng bá sách và văn học Pháp ngữ như: Ngày Văn học Bỉ sử dụng tiếp Pháp vào năm 2021 hay Tọa đàm văn học với tác giả Jean - Pierre Outers vừa diễn ra vào tháng 3 năm nay…

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc
Ông Nguyễn Xuân Dũng - Quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc

Triển lãm ảnh “Vết thương lòng” bao gồm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Elodie Ledure hướng tới tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Chính phủ Vùng Wallonie. Sự kiện cũng nằm trong khuôn khổ triển khai Hiệp định Hợp tác Việt Nam - Wallonie - Bruxelles giai đoạn 2022 - 2024. Đồng thời cuộc triển lãm cũng nằm trong chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày Châu Âu (9/5) và sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi 2023.

Qua đó, Quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng cũng bày tỏ sự hoan nghênh ý tưởng về cuộc triển lãm và sự phối hợp với Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam, mang đến cho công chúng Việt Nam cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm mang tính nhân văn sâu sắc, giới thiệu một cách chân thực, tự nhiên và có chiều sâu về hình tượng người phụ nữ. Đồng thời tin tưởng hoạt động này sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thị giác qua những sáng tạo về tạo hình của nhiếp ảnh gia Elodie Ledure.

Cũng tại triển lãm, ông Nicolas Dervaux - đại diện các Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng Wallonie tại Việt Nam chia sẻ: "Là người thành phố Lìege (Vương quốc Bỉ), cô Elodie Ledure luôn kết hợp nét tự nhiên, hấp dẫn của khung cảnh với cảm xúc đặc biệt khi đối diện với hình khối, chất đá hay các công trình xây dựng. Ảnh của cô vẽ lên những bức hình riêng, thế giới riêng được tạo thành một số lượng nhỏ, đáng ghi nhận, mang tính phi nghệ thuật, những khát khao và không gian rộng lớn. Và tôi cũng tin chắc rằng, nếu ở Việt Nam thì chắc chắn cô sẽ rất thành công với loại hình nghệ thuật đặc biệt của mình".

Ông Nicolas Dervaux, đại diện các Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng Wallonie tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc
Ông Nicolas Dervaux - đại diện các Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng Wallonie tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Giới thiệu về những tác phẩm của mình tại triển lãm, nữ nhiếp ảnh gia người Bỉ Elodie Ledure cho biết: "Tôi theo đuổi công việc sáng tác mang tính tác giả từ năm 2008 và những gì mà tôi giới thiệu với quý vị ngày hôm nay là một phần rất là mới trong công việc sáng tác cá nhân của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu triển lãm "Vết thương lòng" và trong triển lãm này tôi giới thiệu những bức ảnh mà chưa từng được công bố ở đâu. Cho nên buổi triển lãm này đối với tôi là rất đặc biệt.

Đồng thời, những bức ảnh được trưng bày tại đây đều là những công việc, những công trình mà tôi từng trải nghiệm và thực hiện. Và để có thể tạo ra những bức ảnh này, tôi đã vắt kiệt cơ thể của mình. Vì vậy, tôi rất tự hào về những tác phẩm của tôi được trưng bày tại đây". 

Nữ nhiếp ảnh gia Elodie Ledure chia sẻ về các tác phẩm của mình trưng bày tại triển lãm
Nữ nhiếp ảnh gia Elodie Ledure chia sẻ về các tác phẩm của mình trưng bày tại triển lãm

Elodie Ledure là nữ nhiếp ảnh gia sinh năm 1985 tại Lìege (Vương quốc Bỉ). Trong sáng tác, cô luôn kết hợp nét đẹp tự nhiên hấp dẫn của khung cảnh với cảm xúc đặc biệt khi đối diện những hình khối, khung giá, môi trường xây dựng. Chụp từ trên cao, đầy tính tạo hình cũng như giàu chất tài liệu, ảnh của cô vẽ nên những đường biên của một thế giới riêng và một lối viết riêng, được tạo thành từ những rung động nhỏ, những ghi nhận mang tính phi thời cuộc, những khát khao với không gian rộng lớn.

Nữ nhiếp ảnh gia đã từng sống tại Thụy Sỹ và Cộng hóa Séc. Những bức ảnh của cô thường xuyên được triển lãm tại Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Pháp, Thụy Sỹ, Hà Lan. Năm 2014, cô ra mắt cuốn sách ảnh cá nhân đầu tiên "Ngừng thở", do Nhà xuất bản Yellow Now phát hành, một thời gian ngắn sau khi hoàn thành dự án chụp ảnh quan trọng về kiến trúc ở thành phố Lìege (Nhà xuất bản Mardaga, do Văn phòng Kiến trúc của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie - Bruxelles) đặt hàng).

Nữ nhiếp ảnh gia Elodie Ledure chia sẻ về các tác phẩm của mình trưng bày tại triển lãm
Nữ nhiếp ảnh gia Elodie Ledure chia sẻ về các tác phẩm của mình trưng bày tại triển lãm

Triển lãm "Vết thương lòng" sẽ diễn ra từ ngày 10/5 đến hết ngày 16/5, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (số 31, Tràng Thi, Hà Nội).

Một số hình ảnh được trưng bày tại triển lãm

Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Vết thương lòng"