Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Ấm ấp yêu thương tại Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại biên giới Hà Tiên

Như Tâm - Tào Đạt - 00:42, 17/09/2024

Trên biên giới TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, DTTS lần đầu tiên được đón một cái Tết Trung thu thật ấm áp, tràn ngập niềm vui với trống lân, đèn lồng và những bài ca.

Đại biểu và các em thiếu nhi tham dự chương trình
Đại biểu và các em thiếu nhi tham dự Chương trình

Tối 16/8, tại Hội trường Đảng ủy phường Mỹ Đức (TP. Hà Tiên, Kiên Giang), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng UBND TP. Hà Tiên cùng sự đồng hành của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2024, cho các em thiếu niên, nhi đồng tại khu vực biên giới thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, các em là DTTS thuộc hộ gia đình khó khăn...

Đêm hội trăng rằm rộn rã vùng biên

Những năm trước, do là khu vực biên giới, cùng với đó là điều kiện khó khăn, nên các em thiếu nhi ở phường Mỹ Đức không được đón một đêm Trung thu trọn vẹn… Bởi vậy, năm nay là lần đầu các em nhỏ nơi đây có đêm hội trăng rằm thật đặc biệt và nhiều ý nghĩa.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Chương trình

Có mặt tại đây, chúng tôi được cùng các bạn nhỏ đã thưởng thức một bữa tiệc đầy sôi động với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn xoay quanh chủ đề Trung thu; cùng giao lưu, phá cỗ với chị Hằng - chú Cuội… Những điệu múa lân, khuôn mặt ông Địa tươi cười, tiếng trống cùng với tiếng ca đêm Trung thu khiến cả vùng biên giới tại Hà Tiên bừng lên sức sống.

Tham gia Chương trình, em Chau Anh Quốc (dân tộc Khmer, trú tại khu phố Thạch Động, hiện là học sinh Trường Tiểu học Mỹ Đức) thích thú chia sẻ: “Chúng em chưa bao giờ được đón một Tết Trung thu vui tươi như vậy. Em mong rằng năm sau và nhiều năm nữa Tết Trung thu đều vui như vậy”.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang tặng quà và xe đạp cho các em thiếu nhi
Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang tặng quà và xe đạp cho các em thiếu nhi

Trò chuyện với chúng tôi, các em đã chia sẻ về những ước nguyện của mình. Em thích quần áo đẹp, em mong được thưởng thức các món ăn ngon, có em lại mơ một chiếc xe đạp để đi học… Rất nhiều em nhỏ ở biên giới có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy, mơ ước của các em nhiều khi chỉ giản đơn là một buổi tối phá cỗ ý nghĩa, đọng lại những giây phút đẹp đẽ của tuổi thơ... 

“Chúng em rất xúc động khi được đón nhận những món quà ý nghĩa của các bác lãnh đạo, các đại biểu trao tặng. Những món quà này thực sự là nguồn động viên để chúng em, những học sinh ở vùng biên giới có thêm động lực vươn lên trong học tập”, em Chau Thị Huộn (dân tộc Khmer, trú tại khu phố Xà Xía, hiện tại là học sinh Trường Tiểu học Mỹ Đức) tâm sự.

Tại Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2024, Ban Tổ chức đã trao 155 phần quà cho các cháu có mặt tham dự Chương trình, trong đó, có 100 cháu nhận thẻ Bảo hiểm y tế, 10 xe đạp; tổng các phần quà trị giá gần 250 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng Viện KSND tỉnh và Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh tặng quà và BHYT cho các em học sinh.
Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Viện trưởng Viện KSND tỉnh và Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh tặng quà và BHYT cho các em học sinh

Tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ tương lai đất nước

Phát biểu tại Chương trình, Đại tá Huỳnh Văn Đông - Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết: Trung thu không chỉ là Tết đoàn viên mà còn là Tết thiếu nhi, là dịp các cháu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước nhận được sự quan tâm, yêu thương của gia đình, xã hội. Tuy nhiên, do những điều kiện, hoàn cảnh còn khó khăn, thiếu thốn, còn không ít những trẻ em không được đón Tết Trung thu đầy đủ như các bạn cùng trang lứa khác. 

Việc tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” góp phần cổ vũ, động viên các em thiếu nhi khu vực biên giới nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng sẽ trở nên gần gũi, dễ mến hơn trong tâm trí, ánh mắt tuổi thơ.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang phát biểu chúc mừng Tết Trung thu.
Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang phát biểu chúc mừng Tết Trung thu

“Những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã luôn quan tâm, tranh thủ vận động các nguồn lực, bố trí kinh phí cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em - những mầm xanh tương lai của đất nước; luôn tạo mọi điều kiện để các cháu thiếu niên, nhi đồng học tập, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng danh “Cháu ngoan Bác Hồ”; tổ chức các hoạt động vui Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu cho con của cán bộ, chiến sĩ cũng như trẻ em ở khu vực biên giới”, Đại tá Huỳnh Văn Đông nhấn mạnh.

Bà Trang Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và ông Mai Quốc Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên tặng quà cho các em học sinh.
Bà Trang Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và ông Mai Quốc Thắng - Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên tặng quà cho các em học sinh

Với người lính Biên phòng, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Các em học sinh trong địa bàn luôn được chiến sĩ Biên phòng coi như con, như cháu, như em của chính mình.

Từ năm 2016 đến nay, đã có 228 em được hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng; Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, với số tiền là 500.000 đồng/tháng; 4 em được hỗ trợ trong Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” với số tiền là 2 triệu đồng/tháng. Qua đó, góp phần trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, động viên tinh thần, kịp thời khen thưởng các cháu có thành tích nổi bật, xuất sắc trong học tập và rèn luyện, tạo động lực giúp các cháu học tập và rèn luyện ngày càng tốt hơn.

Ông Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Tiên và ông Nguyễn Thành Tự, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đức tặng quà cho các em học sinh
Ông Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Tiên và ông Nguyễn Thành Tự - Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đức tặng quà cho các em học sinh

Ông Nguyễn Thành Tự - Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đức chia sẻ: Trong những năm qua, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chương trình hướng đến đồng bào khó khăn vùng biên giới, nhất là các đối tượng Người có uy tín, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. 

"Những nghĩa cử cao đẹp đó đã động viên đồng bào, đồng thời tạo nên hình ảnh đẹp của người lính biên phòng, người lính Cụ Hồ trong lòng Nhân dân. Việc tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm nay cũng là cách làm thiết thực, ý nghĩa minh chứng cho sự quan tâm của chính quyền, của BĐBP đối với thiếu niên, nhi đồng, nhất là các em ở vùng biên giới khó khăn...", ông Nguyễn Thành Tự nói.

Tin cùng chuyên mục
Mang niềm vui Trung thu đến cho các em nhỏ vùng cao

Mang niềm vui Trung thu đến cho các em nhỏ vùng cao

Do thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 ở Yên Bái, thay vì tổ chức Tết Trung thu theo kế hoạch dự kiến từ trước, chiều 17/9, Báo Dân tộc và Phát triển với sự đồng hành, hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị 103 Yên Bái, Tập đoàn HYH Việt Nam trao tặng 1.700 suất quà cho trẻ em trên địa bàn xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Thừa ủy quyền của Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên Báo Dân tộc và Phát triển cùng các nhà tài trợ trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi Suối Giàng.