Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

An Giang: Trục xuất cụ bà 86 tuổi vận chuyển trái phép vàng và ngoại tệ qua biên giới

M.Triết - T.Tầm - 17:13, 31/01/2023

Ngày 31/1/2023, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Torng Yann (sinh năm 1937), trú tại tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, 30 triệu đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và trục xuất bị cáo khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt. Đồng thời tuyên tịch thu toàn bộ số vàng và ngoại tệ tang vật.

Cụ bà Yann lắng nghe tòa tuyên án
Cụ bà Yann lắng nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, sáng ngày 8/12/2022, bà Torng Yann thuê Broeng Chhuok (hành nghề xe ôm) chở sang Việt Nam để thăm con trai đang điều trị bệnh tại tỉnh An Giang. Khi đi Bà Yann mang theo nhiều trang sức bằng vàng, trị giá trên 168 triệu đồng và 5.400 USD.

Chiều cùng ngày, khi đến Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang, do sợ bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tiền, vàng nên bà Yann đã đưa cho Chhuok giữ hộ 2.000 USD, còn 3.400 USD cùng số vàng cất giữ trong người.

Cụ bà Torng Yann - 86 tuổi
Cụ bà Torng Yann - 86 tuổi

Sau đó, Yann yêu cầu Chhuok chở đến Barie số 2 (cổng nhập), thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và không khai báo Hải Quan theo quy định thì bị Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phối hợp cùng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) kiểm tra phát hiện, nên lực lượng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ số vàng và USD trên.

Ngày 10/1/2023, Torng Yann bị khởi tố để điều tra.

Tin cùng chuyên mục
Mở cơ hội cho những phận đời lầm lỡ: Có nghề để vững tin làm lại cuộc đời (Bài 2)

Mở cơ hội cho những phận đời lầm lỡ: Có nghề để vững tin làm lại cuộc đời (Bài 2)

Không chỉ quan tâm công tác giáo dục, Trại giam Đắk Trung đóng chân ở huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk còn chú trọng hướng nghiệp, đào tạo nhiều ngành, nghề thiết thực, phù hợp với tình hình ở địa phương. Cầm chắc nghề trong tay sẽ là “chìa khóa” mở cánh cửa giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, vững tin làm lại cuộc đời.