Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Bí quyết thành công của cô học trò dân tộc Nùng

PV - 15:00, 16/11/2018

Đàm Thị Ngọc Anh (1997) lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Durkmal, huyện Krong Ana (Đăk Lăk). Cuộc sống nghèo khó, với bao “lý do chính đáng” phải đối diện với việc nghỉ học, nhưng cô học trò nghèo Đàm Thị Ngọc Anh vẫn quyết tâm đi học, với mong ước trở thành người chiến sĩ công an nhân dân.

Ngọc Anh Cô sinh viên dân tộc Nùng Đàm Thị Ngọc Anh luôn chăm chỉ học tập và mong chờ ngày ra trường để được về quê phục vụ đồng bào.

Vượt lên nghịch cảnh

Ngọc Anh là chị cả trong nhà, dưới Anh còn có 3 người em. Sống ở vùng đồng bào DTTS, còn tồn tại nhiều quan niệm lạc hậu nên việc trẻ em bỏ học giữa chừng giúp cha mẹ lao động, làm việc việc nhà là chuyện bình thường.

Gia đình Ngọc Anh rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn, từ khi mẹ em mắc căn bệnh ung thư quái ác. Lúc ấy em mới học lớp 4 đã phải thường xuyên theo bố lên rừng lấy thuốc, kiếm củi bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Khó khăn dường như càng khiến em trưởng thành hơn, mỗi lần vác những bó củi hay bó lá rừng làm thuốc nặng trên vai che kín cả người, cô bé Ngọc Anh đã sớm có suy nghĩ về cái nghèo, cái khổ của gia đình và nung nấu ý nghĩ phải đi học để thoát khỏi cảnh nghèo.

Học xong cấp 1, Ngọc Anh quyết tâm ôn luyện để thi vào trường nội trú của huyện, bởi đây là cách duy nhất để em có thể tiếp tục được đi học. Năm lớp 7, vượt qua cú sốc tinh thần khi đối diện với nỗi đau mẹ mất, 2 đứa em bỏ học giữa chừng đi làm thuê…, cô gái nghèo hiếu học tự gạt nước mắt, tiếp tục vươn lên phía trước. “Lúc đó, em không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi học, đó là con đường duy nhất giúp em thay đổi thoát khỏi cuộc sống khổ cực”, Ngọc Anh bộc bạch.

Thời gian theo học trường DTNT ở huyện, Ngọc Anh luôn ý thức chăm chỉ học hành để đạt thành tích cao trong học tập. Kết quả này giúp em có mặt trong danh sách học sinh trúng tuyển vào Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Đăk Lăk với điểm số cao. Em kể lại: Lên tỉnh học, em rất nhớ nhà vì rất ít khi chúng em được về. Thời gian đầu em khóc suốt, nhưng thấy các bạn trong lớp cũng vậy nên lâu dần cũng quen.

Mặc dù trong quá trình học tập, Ngọc Anh gặp không ít gian nan, hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, nên tất cả mọi việc trong cuộc sống, học tập, Ngọc Anh phải tự lo. Ngoài việc mạnh dạn gặp gỡ thầy cô giáo để nhờ giảng giải bài tập khó, cô học trò nghèo Ngọc Anh còn làm quen với các anh chị lớp trên, xin sách vở, tài liệu để tham khảo.

Trái ngọt từ ý chí nỗ lực

Ngọc Anh rất nghiêm khắc trong học tập. Từ bài trên lớp, bài được giao về nhà, em học và làm cho bằng hết, không bao giờ bỏ. Ngày lên lớp, tối về ký túc xá, Ngọc Anh tự học đến 11h đêm; sáng em dậy sớm từ 4h sáng để tiếp tục ôn bài và đọc thêm sách tham khảo. Vì vậy, so với các bạn trong lớp, Ngọc Anh luôn nắm vững các kiến thức các môn. Thời gian rảnh rỗi, Ngọc Anh tìm đọc thêm những tác phẩm văn học, sách hay để mở mang kiến thức, thông tin về cuộc sống, Vậy nên Ngọc Anh còn được bạn bè, thầy cô biết đến, là cô gái thân thiện, thú vị.

Đặc biệt, Ngọc Anh rất thích học và tìm hiểu môn Lịch Sử vì vậy, thành tích nổi bật của em là, năm lớp 11, Ngọc Anh đạt giải Nhì Cuộc thi học sinh giỏi môn Lịch Sử cấp tỉnh. Năm 2015, em đã thi đỗ chuyên ngành Tham mưu Chỉ huy Công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Kết quả này đã bù đắp những năm tháng nỗ lực, vượt khó, giúp em hoàn thành ước mơ. Đặc biệt, với điểm số đầu vào đại học với 3 điểm 9, Ngọc Anh còn là một trong những gương mặt học sinh, sinh viên DTTS có mặt tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm học 2015 do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngọc Anh bảo, ở quê em, nhận thức pháp luật của đồng bào còn hạn chế, kẻ xấu vẫn lợi dụng đồng bào để nói xấu cán bộ, nói xấu Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, em chọn theo học ngành công an vì em muốn mình có nhiều kiến thức để đấu tranh với những cái xấu, truyền đạt cho đồng bào hiểu; em muốn mình thật mạnh mẽ về bảo vệ người thân, bảo vệ đồng bào dân tộc quê em.

Hiện tại, Ngọc Anh đã là sinh viên năm thứ 4 của Học viện chính trị Công an nhân dân, Ngọc Anh vẫn giữ vững tinh thần học tập, luôn đứng vị trí top 5 thành viên khá giỏi trong lớp và tích cực tham gia rèn luyện, các hoạt động khác của trường như: thể thao, văn nghệ, nghiên cứu khoa học… Thời gian này, Ngọc Anh đang cố gắng học tập, hoàn thành tốt các tín chỉ và chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới.

“Nghĩ đến ngày ra trường, được mang trên mình bộ quân phục của chiến sĩ công an nhân dân về quê phục vụ đồng bào em rất vui”, Ngọc Anh thổ lộ.

HỒNG PHÚC