Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bình Định: Mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương bị ngập, nguy cơ sạt lở cao

L.Phương - H.Đại - CĐ - 20:16, 24/10/2021

Trong suốt ngày hôm nay, 24/10, tỉnh Bình Định có lượng mưa rất lớn và kéo dài, khiến cho nhiều địa phương chìm sâu trong biển nước. Mưa lũ cũng khiến cho nhiều khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

 Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã An Trung và An Vinh, huyện An Lão (Bình Định) bị sạt lở
Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã An Trung và An Vinh, huyện miền núi An Lão (Bình Định) bị sạt lở

Từ sáng 24/10, đã xuất hiện mưa lớn trên toàn tỉnh Bình Định. Nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu trong nước đến nửa mét. Ghi nhận của phóng viên, trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Trần Quang Diệu (TP. Quy Nhơn), một số đoạn ngập nước, khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều đoạn, phương tiện không thể qua lại được.

Mưa lớn xảy ra cũng khiến cây cầu Ngô La trên Quốc lộ 19C đoạn qua thôn Hiệp Vinh 2 (xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) dài gần 5m đổ sập một mố cầu, khiến phương tiện không thể lưu thông được.

Cầu Ngô La trên Quốc lộ 19C qua huyện Vân Canh bị sập, khiến giao thông bị chia cắt
Cầu Ngô La trên Quốc lộ 19C qua huyện Vân Canh bị sập, khiến giao thông bị chia cắt

Ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết, do mưa lớn, nước chảy xiết làm sập mố cầu nên giao thông qua lại bị chia cắt nhiều giờ. Sau đó, địa phương đã cử lực lượng đến hỗ trợ, không cho người dân qua lại để bảo đảm an toàn. Đến chiều tối ngày 24/10, đã cơ bản khắc phục được sự cố, các phương tiện đã lưu thông trở lại.

Còn tại huyện miền núi An Lão, mưa liên tục suốt từ sáng ngày 23 đến nay, đã làm một số tuyến đường sạt lở, mực nước sông lên nhanh. Ông Trương Tứ - Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết: “Do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, tại huyện đã có sạt lỡ một số tuyến đường liên xã nối giữa xã An Trung và An Vinh. Hiện tại chúng tôi đã tổ chức đặt biển báo nguy hiểm hạn chế người dân qua lại ở các khu vực xung yếu có nguy cơ sạc lở”.

Tin cùng chuyên mục
Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Cứ mỗi lần đứng trước những kỷ vật, di vật gắn liền với người lính nơi trận mạc, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Và tôi gọi đó là những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!