Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bơi qua sông Hồng vận chuyển 150 kg pháo trái phép qua biên giới

Trọng Bảo - 17:26, 12/02/2026

Ngày 12/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 150 kg pháo nổ và pháo hoa nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Đối tượng Tài và số pháo bị bắt giữ (ảnh Trọng Bảo)
Đối tượng Tài và số pháo bị bắt giữ. (Ảnh: Trọng Bảo)

Theo đó, vào hồi 03 giờ 45 phút ngày 11/2, lực lượng nghiệp vụ và tuần tra vũ trang, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Mốc 99 (2) + 2.500m, thuộc khu vực (tổ 5 Duyên Hải, phường Lào Cai) đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Tài, sinh năm 2006, trú tại thôn Làng Cau, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai cùng tang vật là 05 bao tải bên trong có chứa các loại pháo nổ và pháo hoa nổ trọng lượng khoảng 150kg. 

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang và đưa đối tượng cùng tang vật về đơn vị để điều tra làm rõ.

Tại đây, đối tượng Nguyễn Ngọc Tài khai nhận, Tài cùng với em họ của mình được 01 người thuê bơi qua sông Hồng vượt biên giới sang Trung Quốc để vận chuyển 5 bao tải, chứa các loại pháo tập kết bờ bên kia biên giới về Việt Nam. Khi đang vận chuyển toàn hộ số pháo trên về tới bờ sông phía Việt Nam, thì Tài bị tổ công tác Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng phối hợp với Công an phường Lào Cai, phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm trước pháp luật.

Tin cùng chuyên mục
Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Mùa Xuân đang chạm ngõ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ở nơi đường biên chỉ cách nhau một tầm nhìn, những ngôi chùa Khmer không chỉ là “điểm tựa” tâm linh, mà còn là “phên giậu mềm”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để mùa Xuân nơi biên giới thêm trọn vẹn, bình yên.