Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Bột sắn ướp hoa bưởi của người Hà Nội

PV - 09:57, 30/06/2018

Ở các vùng miền khác, để bột sắn dây được thơm người ta cũng ướp các loại hoa như hoa nhài. Nhưng ướp bột sắn dây với hoa bưởi để có hương thơm đặc biệt thì chỉ có ở phố Hàng Than và Hàng Điếu, Hà Nội.

baodantoc_hoabuoi

 

Với những người dân ở phố Hàng Than, Hàng Điếu xưa kia, khi hoa bưởi bắt đầu ngát hương thì cũng là lúc trong những ngôi nhà hay vỉa hè lại xuất hiện một màu trắng tinh khôi, màu trắng của những mẻ bột sắn dây. Người ta dùng những cái mẹt thật to để phơi sắn dây cho mau khô. Khi những mẻ bột trắng phau được phơi khô, những bông hoa bưởi ngát hương được ướp vào những viên sắn dây như để ấp ủ mùi hương và lưu giữ đến tận những mùa sau.

Khi được thưởng thức cốc nước sắn dây với đá mát lạnh có màu trắng ngà, đùng đục rất sánh, thoang thoảng trong đó là những cánh hoa bưởi vàng đã khô trong cốc, mang lại cảm giác mát lạnh, sảng khoái, nồng nàn hương vị của người Hà thành.

Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục
Rộng mở cơ hội nghề nghiệp cho ngành Tôn giáo học trong thời đại số

Rộng mở cơ hội nghề nghiệp cho ngành Tôn giáo học trong thời đại số

Trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng về niềm tin, văn hóa và giá trị sống, Tôn giáo học không còn là một ngành “xa vời” như nhiều người vẫn nghĩ. Từ giảng đường đến thực tiễn, ngành học này đang mở ra những cơ hội nghề nghiệp gắn với quản lý, nghiên cứu, truyền thông và phát triển cộng đồng, những lĩnh vực ngày càng cần đến góc nhìn nhân văn và hiểu biết sâu về con người.
Đọc nhiều