Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Cái kết đẹp cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình đến với giấc mơ World Cup

Việt Hùng - 23:26, 29/03/2022

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình đến với giấc mơ World Cup tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận hòa 1-1 trên sân vận động Saitama trong chuyến làm khách tại Nhật Bản. Với đấu pháp hết sức hợp lý của HLV Park Hang Seo, các “chiến binh sao vàng” đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

Thanh Bình đánh đầu cận thành đem về bàn thắng cho tuyển Việt Nam từ khá sớm. (Ảnh chụp qua màn hình)
Thanh Bình đánh đầu cận thành đem về bàn thắng cho tuyển Việt Nam từ khá sớm. (Ảnh chụp qua màn hình)

Nhật Bản rất quyết tâm có 3 điểm

Bước vào trận đấu, đội tuyển Nhật Bản đứng đầu bảng B với 21 điểm. Họ giành tới 3 chiến thắng trong 4 trận đấu với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Australia và Ả Rập Xê Út. Với 11 bàn thắng, Nhật Bản không phải là đội tấn công xuất sắc nhất, nhưng họ mới chỉ nhận 3 bàn thua sau 9 lượt trận. Ở vòng loại thứ ba này, chỉ duy nhất Hàn Quốc (bảng A) thủng lưới ít hơn Nhật Bản, với 2 bàn.

Dù vậy, điều đó không nói lên rằng Nhật Bản là một đội bóng thiên về phòng ngự. Dàn sao trình độ cao trong tay HLV Moriyasu, với đa số các tuyển thủ đang chơi bóng ở châu Âu, luôn kiểm soát cuộc chơi để không cho đối thủ cơ hội phản kháng.

HLV Hajime Moriyasu thừa nhận, Việt Nam không dễ đánh bại. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa đội tuyển Nhật Bản và Việt Nam là quá rõ ràng. Đội chủ nhà cũng không có ý định "nương tay" ở trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục, sau khi đã chắc suất dự World Cup.

"Chúng tôi hướng đến chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam để tri ân khán giả trên sân nhà", HLV Moriyasu tuyên bố.

Thanh Bình và các đồng đội ăn mừng sau pha ghi bàn đáng nhớ. (Ảnh chụp qua màn hình)
Thanh Bình và các đồng đội ăn mừng sau pha ghi bàn đáng nhớ. (Ảnh chụp qua màn hình)

Việt Nam với những bất lợi

Trận đấu này là thử thách khó khăn nhất mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt ở vòng loại thứ ba. Đối thủ là đội bóng mạnh nhất bảng, trong khi thầy trò HLV Park Hang Seo lại không có sự chuẩn bị tốt.

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua cơn khủng hoảng về nhân sự. Sau trận đấu với Oman, đội tuyển Việt Nam lại mất thêm 3 cầu thủ nữa, là Nguyễn Tiến Linh, Lê Văn Xuân (chấn thương) và Nguyễn Thành Chung (treo giò).

"Tôi phải nhấn mạnh rằng tình hình tuyển Việt Nam hiện tại không ổn", HLV Park Hang Seo nói không chỉ một mà tới hai lần trong hai buổi họp báo gần nhất.

Và diễn biến trận đấu

Trong bối cảnh bị đối phương ép sân, nhưng Việt Nam bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm. Phút thứ 20, từ quả phạt góc do Công Phượng thực hiện, trung vệ Nguyễn Thanh Bình (Viettel) từng phải nhận nhiều chỉ trích ở trận thua Trung Quốc 2-3 đã chọn đúng điểm rơi để thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác, hạ gục thủ thành Kawashima. Trung vệ 22 tuổi thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử chọc thủng lưới Nhật Bản ở một trận đấu chính thức.

Đông đảo người hâm mộ đến sân vận động Saitama "tiếp lửa cho đội tuyển. (Ảnh chụp qua màn hình)
Đông đảo người hâm mộ đến sân vận động Saitama "tiếp lửa cho đội tuyển. (Ảnh chụp qua màn hình)

Sau bàn thua, với mọi lợi thế từ trình độ, sân nhà… những “Samurai áo xanh” tràn lên, tạo ra một thế trận áp đảo với vô vàn những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ có 1 pha dứt điểm trúng đích, là tình huống Kubo đánh đầu cuối trận.

Cầm bóng 67,7%, chuyền 350 lần (gấp hơn 2 lần Việt Nam) và dứt điểm đến 12 lần, đội chủ nhà vất vả trước đội hình dàn xếp phòng ngự chặt chẽ của tuyển Việt Nam. Giải pháp cho các cầu thủ Nhật Bản tích cực sút xa, nhưng mọi tình huống đều thiếu chính xác.

Hết hiệp 1, Việt Nam đã có 45 phút đầu có lẽ là xuất sắc nhất tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, khi hiên ngang dẫn trước "ông lớn" Nhật Bản ngay trên sân đối phương với tỷ số 1-0.

Sang đến hiệp 2, chủ nhà Nhật Bản có sự thay đổi người đầu tiên khi Hatate rời sân, nhường chỗ cho Junya Ito - chân sút số 1 tuyển Nhật Bản hiện tại.

Và trước sức ép khủng khiếp của đội tuyển Nhật Bản, sau cú sút xa của cầu thủ Nhật Bản, thủ môn Nguyên Mạnh bắt không dính bóng. Trung vệ đội trưởng Yoshida nhanh chân ập vào đá bồi gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản. Các Chiến binh sao vàng không còn lợi thế dẫn bàn.

Mục tiêu của đội chủ nhà là chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng B và chi ân người hâm mộ, nên HVL Hajime Moriyasu tung Ito và Minamino vào sân. Và sức ép tiếp tục được tăng cao. Tới phút 70, trong một pha bóng nhanh tiền vệ Tanaka vừa vào sân đã đá bồi tung lưới Nguyên Mạnh. Tổ trọng tài đã phải sử dụng đến VAR. Pha quay chậm cho thấy bóng chạm tay Minamino trước khi tới vị trí của Tanaka và trọng tài người Uzbekistan Tantashev đã không công nhận bàn thắng. Tỷ số vẫn là 1-1.

Các chiến binh sao vàng kết thúc hành trình đến với ước mơ World Cup đầy tự hào. (Ảnh chụp qua màn hình)
Các chiến binh sao vàng kết thúc hành trình đến với ước mơ World Cup đầy tự hào. (Ảnh chụp qua màn hình))

Càng về cuối trận, sức ép của Nhật Bản lớn tới mức có thời điểm tỷ lệ cầm bóng lên tới 72,4%, khiến đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải chật vật phòng ngự.

Đến phút 88, Ueda đưa được bóng vào lưới của Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đội bóng chủ nhà cũng thể hiện sự vượt trội ở số cú sút với tổng cộng 24 lần, trong đó có 8 pha dứt điểm đi trúng đích. Trong khi phía đội tuyển Việt Nam chỉ có duy nhất 1 tình huống dứt điểm, với tỷ lệ thành bàn là 100%, cao hơn con số 33,3% của đối thủ.

Đây cũng là chỉ số cho thấy sự lép vế hoàn toàn của chúng ta trước Nhật Bản - đội bóng hàng đầu châu Á và sắp có lần thứ 7 liên tiếp tham dự đấu trường World Cup.

Tỉ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài người Uzbekistan thổi còi kết thúc trận đấu.

Kết thúc vòng loại thứ ba, thầy trò HLV Park Hang Seo giành được 4 điểm, qua đó san bằng kỷ lục mà Thái Lan từng thiết lập ở vòng loại cuối cùng World Cup 2002 (Thái lan giành 4 điểm sau 4 trận hòa). Và đội tuyển Việt Nam lần đầu không thua Nhật Bản, khi hòa 1-1 trên sân Saitama ở lượt cuối vòng loại World Cup 2022.

Chia sẻ sau trận đấu, trung vệ "người hùng" Nguyễn Thanh Bình tâm sự: "Em cảm thấy khá bất ngờ, rất vui tại vì đây cũng là lần đầu tiên em ra sân ở một trận đấu chính thức cho đội tuyển Việt Nam. Em lại người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam nên em thực sự rất vui".

Chia sẻ sau trận hòa lịch sử trước "ông lớn" Nhật Bản, HLV Park Hang Seo nói: "Việt Nam kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 với kết quả 1 thắng, 1 hòa, 8 thua. Thành tích không tốt, nhưng đây là trải nghiệm quý giá và có ý nghĩa. Chúng tôi nghĩ Việt Nam đã phải có kết quả tốt hơn trong những trận đấu vừa qua. Hôm nay, tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực để kiếm được 1 điểm. Tôi gửi lời cảm ơn đến các CĐV Việt Nam ngày hôm nay đã đến đây cổ vũ đội tuyển giành được 1 điểm, với tinh thần tự tôn của người Việt Nam. Một lần nữa tôi cảm ơn các cầu thủ!".

Đội hình ra sân

Việt Nam: Trần Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Hồ Tấn Tài, Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Vũ Văn Thanh, Phạm Tuấn Hải, Quang Hải, Công Phượng.

Nhật Bản: Kawashima, Nakayama, Yoshida, Taniguchi, Yamane, Hatate, Haraguchi, Kubo, Shibasaki, Ueda, Mitoma.