Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Cận cảnh ngôi trường của gần 500 học sinh ở Tuyên Quang bị bùn đất vùi lấp

Vũ Mừng - 18:00, 03/10/2025

Sau trận mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng bão số 10, Trường Tiểu học Quang Trung, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang - nơi gần 500 học sinh theo học đã bị bùn đất vùi lấp. Các lực lượng chức năng, chính quyền và các thầy cô giáo nơi đây đang nỗ lực dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm đưa học sinh trở lại lớp.

7h sáng 1/10, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) ở trên mức báo động 3 khoảng 2,66m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1969 khoảng 0,9cm. Nước lũ dâng cao đã khiến Trường tiểu học Quang Trung ngập sâu 5 -6m.
7h sáng 1/10, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) ở trên mức báo động 3 khoảng 2,66m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1969 khoảng 0,9 cm. Nước lũ dâng cao đã khiến Trường tiểu học Quang Trung ngập sâu 5 - 6m
(ẢNH) Cận cảnh ngôi trường của gần 500 học sinh ở Tuyên Quang bị bùn đất vùi lấp 1
Hàng trăm mét khối bùn đất theo dòng nước lũ đã tràn vào khuôn viên nhà trường.
Hàng trăm mét khối bùn đất theo dòng nước lũ đã tràn vào khuôn viên nhà trường
Bàn ghế bị cuốn xô lệch, tường loang vệt bùn, sách vở của học sinh bị hư hỏng hoàn toàn.
Bàn ghế bị cuốn xô lệch, tường loang vệt bùn, sách vở của học sinh bị hư hỏng hoàn toàn
Các thầy cô cùng lực lượng hỗ trợ đang xúc từng xẻng bùn để trả lại không gian lớp học.
Các thầy cô cùng lực lượng hỗ trợ đang xúc từng xẻng bùn để trả lại không gian lớp học
Toàn bộ bàn ghế, tủ đựng đồ dùng học tập, bảng viết đều chìm lấp trong lớp bùn đặc quánh.
Toàn bộ bàn ghế, tủ đựng đồ dùng học tập, bảng viết đều chìm lấp trong lớp bùn đặc quánh
Nhiều khu vực trong khuôn viên trường, khi nước lũ dâng cao nhất, đã bị nhấn chìm trong mực nước lên tới 7 mét. Những dãy phòng học, nhà hiệu bộ và cả khu sân chơi chỉ còn lấp ló giữa dòng nước đục ngầu cuồn cuộn.
Nhiều khu vực trong khuôn viên trường, khi nước lũ dâng cao nhất, đã bị nhấn chìm trong mực nước lên tới 7 mét. Những dãy phòng học, nhà hiệu bộ và cả khu sân chơi chỉ còn lấp ló giữa dòng nước đục ngầu cuồn cuộn
Thầy cô giáo cho biết, chỉ sau một đêm, ngôi trường khang trang của gần 471 em học sinh bỗng trở thành đống ngổn ngang, tan hoang, để lại sự bàng hoàng và tiếc nuối cho cả thầy trò và người dân địa phương.
Thầy cô giáo cho biết, chỉ sau một đêm, ngôi trường khang trang của gần 471 em học sinh bỗng trở thành đống ngổn ngang, tan hoang, để lại sự bàng hoàng và tiếc nuối cho cả thầy trò và người dân địa phương.
(ẢNH) Cận cảnh ngôi trường của gần 500 học sinh ở Tuyên Quang bị bùn đất vùi lấp 9
Khu vực bếp ăn và nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Quang Trung bị hư hỏng hoàn toàn sau trận lũ. Toàn bộ nền móng ngập sâu trong bùn đất, tường gạch bong tróc, mái tôn bị cuốn bay, nhiều thiết bị không thể sử dụng lại. Đây là những hạng mục thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày của gần 500 học sinh, vì vậy trong thời gian tới, nhà trường cùng chính quyền địa phương sẽ phải huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt tối thiểu cho các em.
Khu vực bếp ăn và nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Quang Trung bị hư hỏng hoàn toàn sau trận lũ. Toàn bộ nền móng ngập sâu trong bùn đất, tường gạch bong tróc, mái tôn bị cuốn bay, nhiều thiết bị không thể sử dụng lại. Đây là những hạng mục thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày của gần 500 học sinh, vì vậy trong thời gian tới, nhà trường cùng chính quyền địa phương sẽ phải huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt tối thiểu cho các em
Những cuốn sách giáo khoa dành cho năm học mới, còn thơm mùi giấy mực, được phát cho học sinh chưa kịp sử dụng thì nay đã ướt sũng, dính chặt vào nhau trong lớp bùn đặc quánh. Nhiều thùng sách đặt trong phòng thiết bị và thư viện bị nước lũ cuốn trôi, số còn lại thì nhòe chữ, không thể dùng được nữa. Cảnh tượng sách vở nằm ngổn ngang giữa bùn đất khiến thầy trò không khỏi chạnh lòng, tiếc nuối.
Những cuốn sách giáo khoa dành cho năm học mới, còn thơm mùi giấy mực, được phát cho học sinh chưa kịp sử dụng thì nay đã ướt sũng, dính chặt vào nhau trong lớp bùn đặc quánh. Nhiều thùng sách đặt trong phòng thiết bị và thư viện bị nước lũ cuốn trôi, số còn lại thì nhòe chữ, không thể dùng được nữa. Cảnh tượng sách vở nằm ngổn ngang giữa bùn đất khiến thầy trò không khỏi chạnh lòng, tiếc nuối
Những tập vở Ô ly còn nguyên bìa mới, nay không thể sử dụng được...
Những tập vở Ô ly còn nguyên bìa mới, nay không thể sử dụng được...
Phần còn lại của bộ máy vi tính sau khi trận lũ đi qua.
Phần còn lại của bộ máy vi tính sau khi trận lũ đi qua
Cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tuyên Quang đã có mặt tại thực địa từ nhiều ngày nay để cùng nhà trường khắc phục hậu quả thiên tai.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tuyên Quang đã có mặt tại thực địa từ nhiều ngày nay để cùng nhà trường khắc phục hậu quả thiên tai
Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, nghẹn ngào chia sẻ: “Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ có một ngày trường học lại tan hoang đến thế này. Từng phòng học, từng bộ bàn ghế, từng cuốn sách vở mà thầy trò nâng niu đều bị vùi lấp trong bùn đất. Nhìn ánh mắt học sinh đứng ngoài cổng trường, khát khao được trở lại lớp, chúng tôi vừa xót xa, vừa day dứt. Nhà trường rất mong nhận được sự chung tay, giúp sức của các cấp, các ngành và những tấm lòng hảo tâm, để các em sớm có một mái trường khang trang, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ của mình”.
Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, nghẹn ngào chia sẻ: “Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ có một ngày trường học lại tan hoang đến thế này. ừng phòng học, từng bộ bàn ghế, từng cuốn sách vở mà thầy trò nâng niu đều bị vùi lấp trong bùn đất. Nhìn ánh mắt học sinh đứng ngoài cổng trường, khát khao được trở lại lớp, chúng tôi vừa xót xa, vừa day dứt. Nhà trường rất mong nhận được sự chung tay, giúp sức của các cấp, các ngành và những tấm lòng hảo tâm, để các em sớm có một mái trường khang trang, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ của mình”.