Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Cuộc sống của đồng bào dân tộc Chơ Ro ấp Thuận An (Đồng Nai) đang bị đe dọa: Chính quyền và các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc

Lê Hoàng - 17:02, 03/06/2021

Thời gian qua, cuộc sống của người dân (phần lớn là đồng bào dân tộc Chơ Ro) ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), bị đảo lộn bởi một nhóm người lạ thường xuyên đến quậy phá, đe dọa. Vụ việc căng thẳng khi nhiều người bị chém trọng thương phải nhập viện, nhà cửa bị phá nát nhưng đến nay cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn dửng dưng !?.

Cộng đồng người Chơ Ro đang sống yên ổn trong làng thì bị nhóm người Quốc, Dũng đến quậy phá
Cộng đồng người Chơ Ro đang sống yên ổn trong làng thì bị nhóm người Quốc, Dũng đến quậy phá

Bắn chạc ná... bị 9 tháng tù treo

Sự việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa gia đình bà Phạm Thị Liên, dân tộc Chơ Ro, với đối tượng tên là Quốc, cùng sống ở ấp Thuận An, xã Sông Thao. Sau đó, ông Lưu Hồng Dũng (bạn của Quốc) đã kéo theo nhóm người mang theo dao, gậy gộc lên gây rối quậy phá cuộc sống của người dân trong ấp.

Quá bức xúc về những hành vi gây rối của nhóm ông Dũng, nên ông Nguyễn Văn Châu, người dân ấp Thuận An, đã dùng chạc ná bắn Lưu Hồng Dũng gây thương tích 1%. Sau đó, ông Châu bị khởi tố hình sự và nhận bản án 9 tháng tù treo không giam giữ.

Sự việc tưởng đã  khép lại, nhưng ông Lưu Hồng Dũng cùng nhóm người trên liên tục kéo đến nơi ở của ông Nguyễn Văn Châu. Ông Châu do vừa bị tòa tuyên án treo nên không tự vệ mà chạy trốn. Vì vậy, nhóm của Lưu Hồng Dũng tiếp tục đập phá đồ đạc, nhà cửa những gia đình khác trong ấp. 

Cụ thể, họ xông vào đánh phá làm bể cửa nhà của ông Nguyễn Văn Sanh, sau đó lại tiếp tục cầm theo hung khí đánh ông Nguyễn Văn Thông, và vợ là bà Thổ Thị Chi làm cả vợ và chồng phải nhập viện.

Theo đơn tố cáo của ông Thông và bà Chi, nhiều người cầm tuýp sắt và dao kiếm cùng kéo đến khu vực người Chơ Ro đang sống, vừa đánh, phá vừa chửi. Gây rối loạn trật tự công cộng, hư hại nhiều tài sản của các gia đình sống ở đây. 

Thậm chí, hai vợ chồng ông bị đánh gây thương tích phải đến bệnh viện cấp cứu nhiều ngày liền. Ông Nguyễn Văn Thông, bị đánh đập phải khâu nhiều mũi tại Bệnh viện Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Ông Phạm Văn Phương, dân tộc Chơ Rơ, một người dân ấp Thuận An, cũng bị nhóm Quốc, Dũng đánh trọng thương giờ phải nằm một chỗ không có thuốc chữa bệnh
Ông Phạm Văn Phương, dân tộc Chơ Ro ở ấp Thuận An bị nhóm Quốc, Dũng đánh trọng thương giờ phải nằm một chỗ không có thuốc chữa bệnh

Ông Thông cho biết, gia đình ông sống yên ổn, không mâu thuẫn, xung đột với ai trong khu vực này cả nhưng tự nhiên lại bị hành hung. Vì vậy, ông yêu cầu Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, xử lý hành vi vào nhà hành hung vợ chồng ông, gây thương tích, đập phá nhà cửa, tài sản thiệt hại lớn. 

Công an huyện Trảng Bom cũng đã kết luận giám định pháp y đối với ông Thông là bị chấn thương đầu, ngực, bàn tay bằng vật sắc nhọn hơn 1%. Nhưng  công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ, chứ chưa khởi tố vụ án.

Phá tài sản, đánh người gây thương tích... nhưng chưa khởi tố ?

“Tôi bị nhóm người này cầm tuýt sắt đánh rất mạnh làm rớt điện thoại, xong họ đập nát, rồi tiếp tục đánh chảy máu rất nhiều, gây thương tật rất nặng. Họ còn dùng dao chém chồng tôi, ghì đầu tôi xuống đạp liên tục vào bụng khiến tôi không thể chống trả được”, bà Thổ Thị Chi cho biết. 

Một người dân trong ấp Thuận An bị nhóm của đối tượng Dũng hành hung, gây thương tích
Một người dân trong ấp Thuận An bị nhóm của đối tượng Dũng hành hung, gây thương tích

Cũng theo bà Chi, sau khi đánh đập xong, nhóm người này lấy đi sợi dây chuyền vàng của vợ chồng bà, đồ đạc trong nhà bị đập phá tanh bành, từ nồi cơm điện, loa kéo, điện thoại, quạt máy đều bị đập vỡ nát.

Còn bà Phạm Thị Liên, người dân ấp Thuận An, cũng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với ông Lưu Hồng Dũng về hành vi đe doạ giết người, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, huỷ hoại tài sản của người dân.

“Các đối tượng Quốc và Dũng xông vào nhà tôi như chỗ không người. Tôi đã quá sợ hãi bỏ trốn, nhưng vẫn bị nhóm người này dùng cây gỗ đập vào đầu làm tôi ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu. Có những khi nửa đêm, khi chúng tôi đang ngủ, nhiều đối tượng đến trước nhà ném bình xăng  bùng cháy trước của nhà, đe doạ tính mạng, gây nguy hiểm cho gia đình tôi...”, bà Liên cho biết.

Hiện còn rất nhiều người dân ở ấp Thuận An, là đồng bào dân tộc Chơ Ro, gửi đơn đến Báo Dân tộc và Phát triển cùng các cơ quan công an để kêu cứu.  Theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm đối tượng gây rối trật tự, hành hung người dân ấp Thuận An mới chuyển về ấp cư ngụ, không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn; một số người có tính cách côn đồ, bạo lực và hay gây gổ với hàng xóm láng giềng, chửi bới doạ nạt những người dân xung quanh...

Luật Sư Phạm Quốc Vượng, người từng bào chữa miễn phí cho ông Châu và hỗ trợ người dân ấp Thuận An làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng, xử lý những người đến gây rối có dấu hiệu phạm tội hình sự, chia sẻ: “Với tư cách là một luật sư bảo vệ quyền lợi cho người dân, tôi đề nghị các cơ quan nhà nước cần vào cuộc kiên quyết xử lý răn đe nhằm ổn định cuộc sống cho đồng bào Chơ Ro ở ấp Thuận An”.

Hiện nay, Cơ quan công an huyện Trảng Bom đang điều tra vụ việc, và đã có kết luận giám định thương tật đối với Nguyễn Văn Thông và Thổ Thị Chi là 1%, nhưng mọi việc vẫn dừng lại ở đó. Người dân ở ấp Thuận An vẫn đang sống trong thấp thỏm lo âu vì những kẻ hung hăng. Đề nghị chính quyền địa phương, cần sớm có biện pháp sớm xử lý kịp thời nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân nơi đây.

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và thông tin đến bạn đọc ở những số báo sau.

Tin cùng chuyên mục