Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Đại đức Kim Sol làm theo lời Bác

PV - 10:32, 16/07/2019

Chúng tôi có mặt tại chùa Phước Hưng (ấp Thạnh Hiệp, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nơi đại đức Thích Minh Hòa (tên thật là Kim Sol) đang trụ trì để chứng kiến tận mắt hàng trăm người bệnh đang đợi đến lượt khám, cấp thuốc miễn phí từ phòng chẩn trị của chùa. Từ lâu, phòng khám nhân đạo của đại đức đã trở thành địa chỉ tin cậy, cứu giúp nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại đức Kim Sol đang khám bệnh cho cho người dân. Đại đức Kim Sol đang khám bệnh cho cho người dân.

Ông Trần Văn Tỏ, ngụ tỉnh Long An cho biết: “Vợ tôi bị thoái hóa cột sống và suy thận đã chạy chữa nhiều năm qua nhưng không thuyên giảm, chỉ nằm một chỗ. Đầu năm 2019, nghe nhiều người mách bảo, tôi đã mang vợ xuống đây trị bệnh. Thật bất ngờ khi thầy Hòa điều trị bằng phương pháp châm cứu, bấm huyệt, uống thuốc Bắc lẫn thuốc Nam hoàn toàn miễn phí, hiện nay vợ tôi đã đi lại được, bệnh đã giảm đến 90%. Gia đình mừng lắm”.

Tương tự, bà Liêu Thúy, 62 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh xúc động kể: “Tôi bị đau thần kinh tọa và thoái hóa đốt sống cổ. Tới chùa khám, thầy Hòa đã động viên tôi cùng người thân lưu trú tại đây. Hơn 2 tháng qua, không những không tốn tiền thuê phòng mà tôi còn được ăn cơm chay miễn phí. Nay bệnh đã giảm hầu như hoàn toàn. Tôi đang xin về nhà. Gia đình rất mang ơn thầy Hòa và đội ngũ thầy thuốc, mấy cô chú phục vụ”.

Đại đức Thích Minh Hòa sinh năm 1981 tại xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong một gia đình nghèo. Năm 2003, thầy Hòa xuất gia với tâm niệm sống tốt đời, đẹp đạo và trả ơn cuộc đời. Nhận thấy tiềm năng rất lớn của nên y học dân tộc phù hợp với khả năng kinh tế của bà con nghèo, Thầy Hòa đã thi đỗ vào trường Đại Học Y Dược Cần Thơ để có điều kiện thực hiện ước mơ của mình. Sau khi tốt nghiệp thầy Hòa đã mở cơ sở khám chữa bệnh miễn phí tại quê nhà (ấp Lo Co, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần).

Năm 2011, thầy Hòa được bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hưng cho đến nay. Cũng tại chùa này, thầy Hòa đã mở phòng chẩn trị chùa Phước Hưng. Hiện nay mỗi tuần (vào thứ Tư, Năm, Sáu) phòng khám tại chùa Phước Hưng khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí từ 300 đến 400 người bệnh; cơ sở tại xã Hiếu Tử mỗi tuần (vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật) tiếp nhận từ 400 đến 500 trường hợp. Nếu tính lượng bệnh nhân cả năm thì con số đã lên đến hàng chục ngàn. Bệnh nhân đến đây đa phần có các bệnh về xương khớp, thận, phổi, gan…

Điều mà thầy Hòa lo lắng hiện nay là, lượng bệnh nhân ngày càng nhiều sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân cũng không phải thường xuyên nên công việc gặp khó khăn. Nhà chùa rất mong có nhiều tấm lòng vàng để thầy an tâm cứu giúp được nhiều người bệnh nghèo.

PHAN THỊ ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.