Đồng bào Khmer đến chùa Muni Răngsây (TP. Cần Thơ) làm lễ cúng dường cầu phước, cúng rước ông bà ngày đầu Lễ Sene Dolta (Ảnh: Tào Đạt)Niềm vui lan tỏa trong từng mái ấm
Tuy không diễn ra tưng bừng, náo nhiệt như tết mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta còn có phần trầm lắng, nhưng mang đậm những sắc thái tín ngưỡng đặc trưng văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, thể hiện truyền thống “Cây có cội, nước có nguồn” của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Tại xã Thuận Hòa, TP. Cần Thơ, những ngày này, đồng bào Khmer đang hân hoan chuẩn bị đón lễ Sene Dolta. Không khí đấm ấm lan tỏa trong từng mái ấm. Bà con thực hiện lễ cúng ông bà theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc.
Trong căn nhà mới được hoàn thành, bà Thị Sà Rên ở ấp Trà Canh A2 phấn khởi: Năm nay, không chỉ vui vì có con cháu sum vầy, mà còn ấm áp hơn khi được chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ nhiều phần quà như gạo, mì để đón Lễ Sene Dolta thêm phần tươm tất.
“Được hỗ trợ cất căn nhà mới, tôi vui lắm, không còn lo mùa mưa nước dột khắp nơi. Lễ Sene Dolta này thêm phần trọn vẹn khi được Đảng, Nhà nước quan tâm, động viên”, bà Thị Sà Rên chia sẻ.
Đón lễ Sene Dolta năm nay, nhiều hộ đồng bào Khmer ở miền Tây Nam bộ càng thêm trọn vẹn niềm vui khi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà. Anh Thạch Huỳnh Thi, ở ấp Cần Thay, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long xúc động nói: “Tôi cảm ơn Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình cất được căn nhà mới. Lễ Sene Dolta năm nay vì thế ấm áp, hạnh phúc hơn”.
Niềm vui của anh Thi cũng là niềm vui chung của nhiều hộ đồng bào Khmer Nam bộ, là minh chứng sống động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương với đời sống đồng bào DTTS.
Không khí ấm áp của ngày lễ Sene Dolta đã lan tỏa đến cả những gia đình có hai sắc màu văn hóa. Chị Nguyễn Thúy Mai, dân tộc Kinh và chồng là anh Thạch Đời, dân tộc Khmer, quê ở tỉnh An Giang, đã xem Sene Dolta là dịp đặc biệt để vun đắp tình cảm và cùng nhau bảo tồn nét đẹp truyền thống.
Chị Mai bày tỏ: “Cũng như người Kinh có tháng 7 Âm lịch để hướng về gia đình, người Khmer có lễ Sene Dolta để đi chùa cầu bình an cho gia đạo. Mình theo chồng thì cũng thực hành các phong tục của bên chồng như vậy”.
Với đồng bào Khmer, lễ Sene Dolta là dịp để tưởng nhớ công ơn của ông bà, tổ tiên (Ảnh MH).Đạo nghĩa, đạo tình của mỗi con người
Theo chia sẻ của ông Kim Che, Người có uy tín ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa, TP. Cần Thơ: Sene Dolta là dịp để tưởng nhớ công ơn của ông bà, tổ tiên. Vào những ngày này, con cháu đều về thăm nhà, sum họp rất vui tươi. Ở xã Thuận Hòa, nơi phần lớn đồng bào Khmer sinh sống, một số hộ khó khăn được Đảng, Nhà nước, địa phương hỗ trợ căn nhà mới, đón lễ càng thêm phấn khởi, ấm lòng.
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng, xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long cho biết: Đối với bà con người Kinh, người Hoa thì có lễ Vu Lan, lễ báo hiếu.
Đối với đồng bào dân tộc Khmer có lễ Sene Dolta. Lễ này thứ nhất hướng về cội nguồn tổ tiên, ông bà; thứ hai nhắc nhở con cháu luôn tưởng nhớ người có công với mình, với đất nước, của dân tộc. Đó là đạo nghĩa, đạo tình của mỗi con người, dù có đạo hay không”.
Những năm gần đây, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng các chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Chương trình MTQG 1719, kết cấu hạ tầng, đời sống kinh tế - xã hội của đại bộ phậm đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biến tích cực. Điện, đường, trường, trạm khang trang, giao thông nông thôn hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, giao thương, phát triển kinh tế. Đồng thời, bà con đã xóa bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nỗ lực, vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
Đón lễ Sene Dolta trong những mái ấm khang trang, hòa chung niềm vui thôn xón đổi mới, đồng bào Khmer Nam bộ có thêm niềm tin, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Đây cũng là động lực để bà con tiếp tục đoàn kết, gìn giữ truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trong 3 ngày lễ Sene Dolta, ngoài cúng ở nhà cho ông bà, tổ tiên và người đã khuất, mọi nghi thức quan trọng của đồng bào Khmer đều diễn ra tại chùa. Tại nơi sinh hoạt văn hóa chung của cả phum, sóc, mọi người đều hướng lòng thành kính về Đức Phật Thích ca, tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên và đặt hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.