Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Để mùa Xuân biên giới bình yên

Như Tâm - 09:30, 06/02/2021

Những ngày cuối năm, ai ai cũng mong muốn ở bên gia đình để được đón một cái Tết cổ truyền xum vầy, nhưng trên dải biên giới Tây Nam, có những người lính vẫn ngày đêm chắc tay súng, tuần tra canh giữ từng cột mốc, đường biên, chấp hành thực hiện ”nhiệm vụ kép”. Đối với họ, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao để có được Xuân mới, đất nước yên bình.

Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, kiểm tra thực địa tại các chốt phòng, chống dịch Covid–19.
Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, kiểm tra thực địa tại các chốt phòng, chống dịch Covid–19.

Ưu tiên tuyến đầu

Nhận định về tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tiềm ẩn nguy cơ nhập cảnh trái phép, những ngày cuối năm, lực lượng Biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam dồn toàn sức phòng, chống dịch, nhằm bảo vệ bình yên cho người dân. Đặc biệt, là siết chặt tuyến biên giới, không để sót, lọt đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly xảy ra.

Kiên Giang là tỉnh có cả đường biên giới đất liền, biển, đảo. Trong đó, thành phố Hà Tiên có đường biên giới đất liền đối diện với tỉnh Kam Pốt và tỉnh Tà Keo của Campuchia. Trong năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, lây lan kéo dài, tình hình vi phạm chủ quyền biên giới diễn biến phức tạp hơn.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang, để bảo đảm an toàn, bình yên nơi tuyến biên giới, đơn vị có chủ trương và thống nhất tổ chức ăn Tết sớm cho anh em. Ngay sau đó, toàn lực lượng dồn sức vào cuộc chiến bám đường biên kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, xâm nhập biên giới và các loại tội phạm khác.

“Bên cạnh việc kiện toàn hoạt động, BĐBP tỉnh Kiên Giang còn kiện toàn lực lượng các chốt phòng, chống dịch Covid-19, kết hợp đấu tranh chống buôn lậu biên giới đường bộ lẫn đường biển”, Đại tá Thế Anh thông tin.

Cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới mùa Tết, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh biên giới Tây Nam không chỉ ưu tiên chia sẻ vật chất, mà còn dành nhiều sự quan tâm sâu sắc để động viên tinh thần các chiến sĩ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, trong bối cảnh nhạy cảm như hiện nay, cần phải tạo được “hàng rào sống” mới đủ sức kiểm soát biên giới một cách hiệu quả nhất.

Bởi bên cạnh dịch Covid-19, còn có thêm mối nguy từ dịch bệnh Chikungunya xảy ra ở nước bạn Campuchia đang diễn biến phức tạp. Bệnh do virus, lây truyền sang người qua trung gian là muỗi Aedes nhiễm bệnh và đến nay vẫn chưa có thuốc chủng ngừa cũng như điều trị. Trong khi đó, do thành lập trong tình thế thiếu chủ động, nên hầu hết các chốt kiểm soát dọc biên giới trong tình trạng tạm bợ, thiếu thốn.

“Chúng tôi vừa đi thực địa, đến tận nơi, tận mắt chứng kiến và rất chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Với tâm thế dành những gì tốt đẹp nhất cho tuyến đầu, chúng tôi đã thống nhất quan điểm, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, xử lý bổ sung nhanh nhất có thể”, Đại tá Nguyễn Thế Anh chia sẻ.

Các lực lượng phối hợp tuần tra 24/24h trên địa phận Cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang).
Các lực lượng phối hợp tuần tra 24/24h trên địa phận Cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang).

Để biên giới bình yên

Tại tỉnh An Giang, địa phương có đường biên giáp với nước bạn Campuchia. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Tỉnh đã giao cho BĐBP chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng, địa phương đẩy mạnh việc tổ chức kiểm tra các chốt kiểm soát theo trạng thái 24/24h. Đồng thời, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhất là trong dịp tết Nguyên đán này. Đối với trường hợp xảy ra vừa qua, tỉnh đã yêu cầu quán triệt BĐBP phải rút kinh nghiệm, làm tốt công tác phòng, chống dịch trong thời gian sắp tới”.

Đại úy Nguyễn Văn Ngọc Hòa, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Hữu (huyện An Phú) cho biết: Hai xã Phú Hữu và xã Quốc Thái (thuộc huyện An Phú) có địa hình phức tạp vì có đường biên giới bằng đường bộ và đường sông. Khu vực này rất thuận lợi để các đối tượng lựa chọn vượt biên trái phép. Vì thế, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã bố trí 9 tổ công tác mật phục và lưu động để kiểm soát và tuần tra. “Dịp Tết, tình hình vượt biên trái phép dọc tuyến biên giới rất phức tạp. Do vậy, đơn vị đã làm công tác tư tưởng và động viên các chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm; phối hợp với ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền cho người dân sống ở biên giới về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khi có người lạ đến cư trú, thông báo cho lực lượng Biên phòng hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời”, Đại úy Hòa nói.

Những đống lửa được đốt lên xua bóng tối và muỗi độc trong những phiên gác đêm.
Những đống lửa được đốt lên xua bóng tối và muỗi độc trong những phiên gác đêm.

Để mục sở thị công việc, hoạt động của các chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới Tây Nam, khi mặt trời vừa núp sau những rặng cây thốt nốt, đoàn công tác của chúng tôi đến được với điểm chốt 12 khu vực biên giới Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Trung uý Hoàng Văn Nhân, Chốt trưởng chốt 12, thuộc quân số Đồn Gành Dầu (Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên), chia sẻ, được sự quan tâm của các cấp chỉ huy, cơm thì có anh em hậu cần nấu sẵn, các chốt cử người đến lấy mang về. Ở chốt này, may mắn là có điện thắp sáng và sinh hoạt; Chỉ riêng về nước sinh hoạt và nhà vệ sinh là khó khăn do chốt dựng trên tuyến đê biên giới, phía dưới đồng ruộng cạn nước, tạo nhiều ao tù, nên muỗi nhiều quá…

“Chủ trương của cấp trên, quân số mỗi chốt bảo đảm có BĐBP và Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh tăng cường. Anh em trong chốt đều xác định vai trò trách nhiệm, cũng như tâm thế thực hiện khẩu lệnh: “Đồn là nhà…”, đón Xuân trên biên giới cũng như đón Xuân ở nhà”, Trung uý Nhân bộc bạch./.

Tin cùng chuyên mục
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy bán ra nước ngoài

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy bán ra nước ngoài

Tàng trữ ma túy, "găm" theo kìm cộng lực, tay công, vam phá khóa đi trộm cắp xe máy tại địa bàn phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phùng Văn Thi và Đinh Tiến Trung đã bị tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra, bắt giữ. Từ đó làm rõ đường dây chuyên trộm cắp xe máy, đưa lên Sơn La tiêu thụ rồi bán sang Lào.