Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Đẹp mãi hình ảnh những “Thầy giáo quân hàm xanh”

Minh Thu - 5 giờ trước

Không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, hỗ trợ đồng bào các DTTS phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, hình ảnh những “Thầy giáo quân hàm xanh” ở miền biên ải đêm đêm đứng lớp, dạy chữ cho đồng bào vùng cao đã in đậm trong tâm trí bao người.

Đại uý Vù Xuân Hùng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tùng Vài, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang dạy chữ cho học viên. Ảnh NVCC.
Đại uý Vù Xuân Hùng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tùng Vài, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang dạy chữ cho học viên. Ảnh NVCC.

Năm 2025, trên tuyến biên giới của tỉnh Tuyên Quang có 41 lớp xóa mù chữ, với 1.114 học viên. Giáo viên là các thầy cô ở xã, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và công an đảm nhận.Trong đó, có 39 giáo viên thuộc lực lượng BĐBP Tuyên Quang.

Tại Tùng Vài, một xã biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), do Đồn Biên phòng Tùng Vài, thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang trực tiếp quản lý và bảo vệ, năm 2025 có 9 lớp xóa mù chữ do Biên phòng, Công an và giáo viên xã đảm nhiệm. Trong đó, có 4 lớp do cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài tham gia giảng dạy.

Sau thời gian hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị, Đại úy Vù Xuân Hùng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tùng Vài lại trực tiếp dạy học cho các cháu là “con nuôi” của đơn vị và đứng lớp xóa mù chữ ở thôn Sì Lò Phìn, với 22 học viên với đủ mọi lứa tuổi.

Còn ở tỉnh Quảng Trị, bốn năm gắn bó với lớp xóa mù trên vùng biên A Dơi, Đại uý Hồ Văn Hữu, Đội trưởng Đội vận đồng quần chúng, Đồn Biên phòng Ba Tầng, BĐBP Quảng Trị đã tham gia dạy 7 lớp với 190 học viên là chị em phụ nữ dân tộc Bru Vân Kiều. Có trường hợp cả hai mẹ con cùng học một lớp; hoặc có chị người Lào 30 tuổi, khi sang Việt Nam lấy chồng không biết tiếng Việt đã tham gia lớp học, nay biết đọc, biết viết thành thạo.

“Nhiều chị em không biết chữ, khi đi làm giấy khai sinh cho con cũng phải nhờ người khác viết hộ, giờ đây các chị cầm giấy khai sinh đã biết đọc tên con, biết tự viết đơn. Nhiều chị em trước đây ký giấy tờ chỉ biết lăn tay điểm chỉ, rất ngại ngùng vì không biết chữ, giờ biết ký, các chị tự hào lắm”, Đại uý Hữu chia sẻ.

Theo “Thầy giáo quân hàm xanh” Vù Xuân Hùng, để có những buổi lên lớp thành công, bằng kinh nghiệm bản thân, bằng vốn sống, các “thầy giáo quân hàm xanh” còn phải tranh thủ thời gian học tiếng dân tộc, học qua sách báo và từ các đồng nghiệp.

Có thể nhận thấy, việc dạy chữ ở biên giới không đơn thuần là truyền đạt kiến thức, mà những “thầy giáo quân hàm xanh” còn phải khéo léo lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời, tìm cách hướng dẫn người dân phát triển kinh tế.

Đại uý Hồ Văn Hữu dạy chữ cho chị em phụ nữ DTTS nơi đơn vị đứng chân (Ảnh MH).
Đại uý Hồ Văn Hữu dạy chữ cho chị em phụ nữ DTTS nơi đơn vị đứng chân (Ảnh MH).

Như chia sẻ của Đại uý Hồ Văn Hữu, A Dơi là xã biên giới, điều kiện kinh tế của người dân còn rất khó khăn. Vì vậy, đơn vị đặt mục tiêu cho các lớp học là dạy học viên biết đọc, biết viết, nên mỗi lớp chỉ triển khai 6 tháng, một tuần học 3 - 4 buổi. Trong tháng 11 này, đợn vị tiếp tục khai giảng 2 lớp xóa mù và tái mù, nên chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội.

Gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của những người lính đang ngày đêm canh giữ biên cương, nhưng bằng tình cảm, sự tận tâm với đồng bào DTTS, những người lính biên phòng vẫn dành nhiều thời gian để dạy chữ cho con trẻ, cho đồng bào DTTS. Biên cương bình yên nhờ các cán bộ, chiến sỹ BĐBP, đồng bào được học chữ, thêm kiến thức cũng nhờ một phần rất lớn nhờ công sức của các anh, những “Thầy giáo quân hàm xanh” trên miền biên viễn.

Bày tỏ tri ân các nhà giáo tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức mới đây, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết: “Có những thầy cô đã dành trọn đời công tác gắn bó với nghề, lặng lẽ bám trường, bám bản, trở thành điểm tựa tri thức giữa những vùng đất còn nhiều gian khó. Với tất cả sự tận tụy và tâm huyết, các thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn gieo mầm đạo đức, bồi dưỡng nhân cách sống đẹp, trở thành tấm gương sáng để học trò noi theo; để những điều tử tế, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa và nhân lên mỗi ngày”.

Thông tin từ Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025” cho thấy: Qua 10 năm tổ chức, chương trình đã tôn vinh 576 nhà giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước. Năm 2025, chương trình mang thêm ý nghĩa đặc biệt khi tuyên dương 80 thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP đang trực tiếp giảng dạy tại 248 xã, phường, đặc khu của 22 tỉnh, thành phố. Trong số những gương mặt được vinh danh, có 36 thầy cô là người DTTS; 13 thầy giáo thuộc lực lượng BĐBP.