Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Đi nhận bò giống cùng người dân Canh Vinh

PV - 14:35, 15/03/2018

Từ nguồn vốn sự nghiệp trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, Bình Định đã thực hiện Đề án cấp bò giống cho người dân giúp người dân phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững.

Về Canh Hiển một ngày giữa tháng tư, mọi thứ như muốn bốc cháy dưới cái nắng hè oi ả nhưng không thể ngăn được nụ cười vui sướng luôn nở trên môi của những người nông dân nghèo nơi đây. Họ vui vì sắp được trao cho một con bò giống làm “đầu cơ nghiệp”.

baodantoc_bo2

Mặc dù phải đến gần trưa, xã mới tiến hành chương trình trao tặng bò giống nhưng mới sáng sớm, khi những giọt sương đêm còn chưa kịp tan, chị Trương Thị Thùy, thôn Tân Quang đã có mặt tại khu sinh hoạt văn hóa của xã để xem bò. Hôm nay chị như một đứa trẻ vừa được nhận quà, cái chân thì cứ đi đi, lại lại quanh quẩn bên những chú bò, còn miệng thì luôn thường trực nụ cười.

Cũng giống như chị Thùy, 22 hộ đến nhận bò đều như vậy, ai cũng run run, hồi hộp nhưng không giấu nổi niềm vui. Như cảm thông với hộ nghèo, chính quyền xã Canh Hiển cũng rất xúc động và nhanh chóng làm các thủ tục để họ vào vị trí nhận bò.

Ông Phan Trọng Thảo, Phó Chủ tịch xã Canh Hiển cho biết: Chúng tôi hiểu được tâm trạng của bà con nên ngay từ đêm qua, anh em cán bộ đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo để sáng hôm nay có thể tiến hành trao bò cho bà con một cách nhanh chóng. Mong rằng, với sự trợ giúp này, bà con nghèo sẽ có động lực để vươn lên.

Cùng tâm trạng của những gia đình đi nhận bò, anh Nguyễn Trường Vinh, ở thôn 4 mân mê tờ giấy bốc thăm như không tin ở mắt mình. Anh hỏi: “Thế người ta cho bò thật à”? Câu hỏi của anh làm mọi người xung quanh cười ồ. Như để anh được yên tâm, một cán bộ xã liền khẳng định., thật đấy, chỉ cần anh và bà con chăm bò cho tốt để đàn bò phát triển tạo “chìa khóa” xóa nghèo mà thôi. Niềm vui như vỡ òa khi con bò số 1 được trao tận tay anh Phúc, anh xúc động cầm không vững sợi thừng. Con bò vàng, lông mượt óng, khỏe mạnh giờ đã là tài sản của anh, đó là hiện thực, từ đây nó giúp anh nhen lên ước mơ thoát nghèo.

Niềm vui của anh Nguyễn Trường Vinh khi được nhận bò. Niềm vui của anh Nguyễn Trường Vinh khi được nhận bò.

 

Sau con bò số 1 của anh Phúc, rồi đến những con bò số 2, số 3…, lần lược được trao cho người dân. Nhận bò mà nhiều người ứa nước mắt, họ im lặng rồi lại cười, trong mắt họ vừa vui, vừa lo âu vừa căng thẳng như sẽ phải gánh một trách nhiệm lớn lao hơn. Chỉ trong chốc lát, 22 con bò đã được trao hết. Trên khắp những con đường uốn lượn quanh các thôn xã miền núi, từng tốp người dắt bò về nhà râm ran trò chuyện mang theo cả niềm vui lan tỏa trên khắp vùng quê.

Theo chân anh Vinh, chúng tôi về tận nhà để xem anh đã chuẩn bị chuồng trại nuôi bò như thế nào. Thật bất ngờ, vừa về đến đầu ngõ đã có rất nhiều người đứng chờ. Những người này là hàng xóm và người thân của anh Vinh, nghe anh được tặng bò đã đến chia vui vì từ nay, anh Vinh đã có được chiếc “cần câu” để thoát nghèo.

Anh Trần Văn Út, hàng xóm của anh Vinh chia sẻ: Bà con trong xóm rất vui khi nghe anh Vinh được nhận bò. Từ lúc nhận được thông báo của xã, chúng tôi đã đến phụ giúp anh Vinh cất tạm một cái chuồng để nhốt bò và truyền cho anh ít kinh nghiệm để chăm sóc, vì từ xưa đến giờ anh Vinh chưa nuôi bò.

Đó chỉ là những trợ giúp nhỏ nhưng nó thể hiện tình làng, nghĩa xóm của bà con nơi đây và nó cũng tiếp thêm động lực để anh Vinh vững vàng hơn trong “cuộc chiến” thoát nghèo.

Tuy đã tự mày mò học cách chăm sóc và được bà con chỉ thêm kinh nghiệm để nuôi bò nhưng dường như anh vẫn chưa đủ tự tin. Anh hỏi những người xung quanh, bò này nếu nuôi tốt thì mấy năm là có bê con?

“Không lâu đâu, tầm hơn năm là cùng”, có người trả lời. Câu trả lời đã trở thành đề tài tranh luận cho tất cả những người có mặt tại nhà anh Vinh. Người thì bảo, phải hai năm, người thì nói một năm, câu chuyện cứ thế râm ran suốt buổi.

Theo Phó Chủ tịch xã Phan Trọng Thảo, ở địa phương vật nuôi ít, nhưng đồng cỏ lại nhiều, nhưng bà con không đủ điều kiện để mua giống. Lần này có bò là cơ hội để bà con thoát nghèo. Theo tính toán của anh Thảo trong vòng vài năm nữa, nếu được chăm sóc tốt, số bò sẽ được nhân lên. Xã sẽ cử cán bộ thú y thường xuyên xuống địa bàn hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng bệnh và chăm sóc để đàn bò phát huy hiệu quả cao nhất.

Chia tay xã nghèo, trong đầu chúng tôi vẫn còn vang lên những câu chuyện về tương lai tươi sáng của những người dân được nhận bò hôm nay. Hy vọng không bao lâu nữa, những gia đình này sẽ thoát nghèo bằng chính những con bò giống này.

LÊ PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.