Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Điện Biên: Trao tặng gần 1.000 suất học bổng “Vì em hiếu học”

Cát Tường - 15:40, 02/10/2021

Ngày 2/10, Sở Giáo dục và Đào tao tỉnh Điện Biên phối hợp với Viettel Điện Biên tổ chức Lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” năm học 2021-2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Năm học này, Viettel trao tặng 990 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng. Đây là món quà mà Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel muốn dành tặng học sinh hiếu học với hy vọng góp phần động viên giúp các em có cơ hội vươn lên trong học tập.

Chương trình “Vì em hiếu học” do Tập đoàn Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam triển khai từ năm 2014 với cam kết kéo dài trong 10 năm. Sau 7 năm triển khai (2014 - 2020), chương trình đã trao hơn 170.000 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.

Năm học 2021 – 2022, Viettel sẽ trao tặng 20.000 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng trị giá khoảng 40 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 8 chương trình “Vì em hiếu học” của Viettel được triển khai và là năm đầu tiên mức học bổng cho mỗi em học sinh được tăng lên gấp đôi so với mọi năm. Viettel sẽ trao tặng 20.000 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 40 tỷ đồng; Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng được trao bằng tiền mặt hoặc hiện vật sau khi khảo sát nhu cầu của các em học sinh.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.