Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Photo
Độc đáo Lễ rước “Cụ Thượng”
Mỹ Dung
-
09:06, 05/02/2025
Ngày 4/2 (mùng 7 Tết), tại Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia miếu Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ rước các "Cụ Thượng" lên tế lễ tại miếu. Năm nay, đến thời điểm chính hội, ngày mùng 7 tháng Giêng, đã có hơn 100 cụ đến tuổi thượng thọ tròn 80, 90 và 100 tuổi đến miếu Tiên Công dẫn lễ. Đây là lễ hội độc đáo tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của người dân vùng cửa biển Bạch Đằng.
Tweet
04-02-2025
Krông Ana (Đắk Lắk): Hàng nghìn người du Xuân xem hội đua thuyền
04-02-2025
Khai mạc Lễ hội chùa Hương, hàng chục nghìn du khách thập phương tham dự
Những mâm lễ đẹp với hương hoa, vật phẩm được con cháu chuẩn bị để dâng lên tế lễ Tiên Công
Các đoàn rước với võng lọng linh đình, ban lễ được trang hoàng đẹp đẽ, đủ đầy hương hoa phẩm vật, thể hiện lòng thành kính, biết ơn các vị Tiên Công
Nhờ công ơn của các vị Tiên Công khai hoang lập cõi, xây dựng vùng đất lành bình an và nhờ con cháu thảo hiền phụng dưỡng, các cụ Thượng đều hạnh phúc trong lễ rước đến miếu Tiên Công
Các đoàn rước "cụ Thượng" đi qua nhiều con đường, ngõ phố để đến miếu Tiên Công, tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi của ngày chính hội
Phần lễ được diễn ra rất trịnh trọng, chu đáo
Đến thời điểm chính hội ngày mùng 7 tháng Giêng, đã có hơn 100 cụ đến tuổi thượng thọ tròn 80, 90 và 100 tuổi đến miếu Tiên Công dẫn lễ
Độc đáo Lễ hội Tiên Công
Quảng Ninh
lễ hội
Tiên Công
cụ Thượng
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Cư M’gar (Đắk Lắk): Đầu năm mới, đồng bào dân tộc Tày, Nùng mở hội xuống đồng
Công điện bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2025
Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường
Tin cùng chuyên mục
Cách đồng bào Xtiêng "gọi" bình an cho buôn làng
Mỗi độ Xuân về, đồng bào Xtiêng ở Đồng Nai lại thực hành những nghi thức truyền thống để “gọi” bình an cho buôn làng. Từ cây nêu, lễ vật đến tiếng cồng chiêng, tất cả gửi gắm ước vọng một năm mới an lành, no đủ và gìn giữ mạch nguồn văn hóa qua bao thế hệ.
Ngôi miếu 4 mét vuông nhưng “giữ” nguồn cội cho một cộng đồng
Nghi lễ đánh thức "hồn" trà Shan Tuyết của người Cờ Lao
Trải nghiệm không gian đời thường, sống động của đồng bào các DTTS nơi Đồng Mô
Chùa Tân Thanh - Cột mốc thiêng miền biên ải xứ Lạng
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Những “ngọn lửa thiêng” cháy mãi trong lòng dân tộc
Quốc khánh trong tâm thức người có đạo
Từ ngọn lửa niềm tin đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc