Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Đồng bào xã Ayun nhớ ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hòa Bình - 17:25, 03/08/2024

Những ngày qua, không khí nơi vùng đồng bào các dân tộc ở xã Ayun (huyện Chư Sê, Gia Lai) vẫn chưa hết trầm buồn. Bà con nơi đây tiếc thương về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Người đã luôn quan tâm đến cuộc sống đồng bào DTTS bằng những quyết sách chiến lược về công tác dân tộc. Đặc biệt với người dân ở xã Ayun, trong dịp về thăm và làm việc tại đây, Tổng Bí thư còn dành tặng món quà đặc biệt là công trình thủy lợi Pleikeo. Công trình đã và đang tiếp tục phát huy hiệu quả giúp bà con thoát nghèo, cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn cán bộ cấp cao của Trung ương thăm, làm việc tại xã Ayun, huyện Chư Sê vào năm 2017
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn cán bộ của Trung ương thăm, làm việc tại xã Ayun, huyện Chư Sê vào năm 2017

Ấm no từ món quà” của Tổng Bí thư

Xã Ayun có 6/6 thôn, làng thuộc diện đặc biệt khó khăn, với khoảng 1.000 hộ, trong đó tỷ lệ đồng bào DTTS Gia Rai, Ba Na chiếm 97%, lao động sản xuất còn hạn chế, phụ thuộc vào thiên nhiên, nước trời. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã là gần 2.000ha, nhưng hầu hết không chủ động được nước tưới nên chỉ gieo trồng được 01 vụ, năng suất cây trồng và hiệu quả sản xuất thấp. Ngoài ra, xã Ayun nằm ở vị trí biệt lập, cách xa trung tâm huyện, từng được xem là “ốc đảo”, khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp nên tình trạng thiếu ăn ở mùa giáp hạt vẫn luôn dai dẳng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện, lắng nghe tâm tư của bà con xã Ayun trong chuyến thăm năm 2017
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện, lắng nghe tâm tư của bà con xã Ayun trong chuyến thăm năm 2017

Còn nhớ sự kiện vào tháng 4/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn cán bộ  của Trung ương có chuyến thăm, làm việc tại xã Ayun. Sau khi gặp gỡ, trò chuyện cùng đồng bào các dân tộc, Tổng Bí thư bày tỏ trăn trở khi nghe chính quyền địa phương báo cáo Ayun được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, nhưng có đến hơn 80% hộ nghèo là đồng bào DTTS.

Sau khi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, cán bộ xã Ayun, Tổng Bí thư đã chỉ đạo các cơ quan chức năng Trung ương, tỉnh Gia Lai phải ưu tiên nguồn vốn xây dựng công trình thủy lợi Pleikeo để đảm bảo nguồn nước tưới thường xuyên cho Ayun. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng mong muốn, cán bộ, người dân phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm; làm việc phải huy động sức dân; phải tăng tính chủ động chứ không nên cái gì cũng chờ Trung ương...

Giữa năm 2018, công trình thủy lợi Pleikeo được khởi công xây dựng, với tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng do UBND huyện Chư Sê làm chủ đầu tư. Công trình có năng lực tưới cho khoảng 500ha cây trồng với hệ thống kênh dài 15km. Đến cuối năm 2019, công trình thủy lợi Pleikeo chính thức dẫn dòng ra cánh đồng Ayun trong sự hân hoan của người dân.

Tổng Bí thư đã chỉ đạo các cơ quan chức năng Trung ương, tỉnh Gia Lai phải ưu tiên nguồn vốn xây dựng công trình thủy lợi Pleikeo để đảm bảo nguồn nước tưới thường xuyên cho Ayun
Tổng Bí thư đã chỉ đạo các cơ quan chức năng Trung ương, tỉnh Gia Lai phải ưu tiên nguồn vốn xây dựng công trình thủy lợi Pleikeo để đảm bảo nguồn nước tưới thường xuyên cho cánh đồng Ayun

Từ đây, công trình thủy lợi này không chỉ dẫn nguồn nước, mà đã khơi thông nếp nghĩ, thay đổi cách làm cố hữu của hàng trăm gia đình đồng bào Gia Rai, Ba Na nhiều thế hệ. Bà con dần từ bỏ lối canh tác truyền thống, thay vào đó là canh tác thâm canh, làm lúa 2 - 3 vụ/năm. Nhờ vậy, bà con không những xóa được cái đói, giảm được nghèo mà còn vươn lên khá.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ayun, chia sẻ: “Trước đây, bà con chỉ trồng được một vụ lúa phụ thuộc vào thiên nhiên nên mãi không thoát nghèo. Khi có công trình thủy lợi Pleikeo đã đáp ứng nhu cầu tưới cho khoảng 300ha. Giờ bà con đã biết làm mỗi năm 2 - 3 vụ lúa, năng suất tăng từ 2 - 3 tấn/ha lên 6 tấn/ha. Từ đó, số tỉ lệ hộ nghèo của xã Ayun giảm từ 80% (năm 2017) đến nay xuống còn khoảng 30%”.

Nhớ ơn Tổng Bí thư, các dân tộc xã Ayun đoàn kết xây dựng quê hương

Từ một xã nghèo đặc biệt khó khăn, thường xuyên thiếu ăn mùa giáp hạt, cùng với các chương trình, dự án chính sách dân tộc đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là công trình thủy lợi Pleikeo phát huy hiệu quả, diện mạo xã Ayun đã từng bước thay da đổi thịt, khoác lên mình chiếc áo mới mang màu ấm no. Trên những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, bà con đang tranh thủ tăng gia sản xuất, tất bật cho vụ mùa mùa mới.

Nhờ có công trình thủy lợi Pleikeo, bà con đã biết làm mỗi năm 2 - 3 vụ lúa, năng suất tăng từ 2-3 tấn/ha lên 6 tấn/ha, tỉ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 30%
Nhờ có công trình thủy lợi Pleikeo, bà con đã biết làm mỗi năm 2 - 3 vụ lúa, năng suất tăng từ 2-3 tấn/ha lên 6 tấn/ha, tỉ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 30%

Có được những thành quả đó, bà con xã Ayun luôn biết ơn và ghi nhớ hình ảnh của Tổng Bí thư gần dân, sát dân, lắng nghe tiếng nói của dân, cùng dân tìm hướng phát triển, thoát nghèo bền vững.

Già Đinh A Nhur (70 tuổi, làng A Chong) bộc bạch: Nhờ có bác Trọng mà đời sống bà con nơi đây thoát khỏi cái nghèo, có của ăn, của để. Trước đây, mùa giáp hạt hay xảy ra đói. Giờ có nước rồi, bà con còn biết trồng thêm lúa, cà phê, cây ăn quả. Chứng kiến sự đổi thay rõ nét vậy, tôi thấy thật vui sướng. Có được như hôm nay, bà con luôn biết ơn bác Trọng. Phát huy vai trò già làng, tôi đã thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con phải chăm chỉ làm ăn, trồng nhiều lúa, nhiều cà phê để thoát nghèo bền vững.

Những ngày qua, nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà con ở xã Ayun bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. 

Anh Đinh Lyam (46 tuổi, làng Tung Ke 2) cũng không quên ngày được Tổng Bí thư đến thăm hỏi, động viên. “Sau hơn 7 năm, được Tổng Bí thư động viên, gia đình mình đã quyết tâm thoát nghèo. Hiện nay, gia đình mình đã canh tác khoảng 5 sào ruộng, một ha đất trồng cây hoa màu; các con chăm chỉ học hành. Khi biết thông tin Tổng Bí thư mất, mình rất buồn, ngậm ngùi và vô cùng biết ơn Tổng Bí thư. Mình hứa rằng sẽ chỉ dạy con cháu đoàn kết, chăm lo học hành, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, không phụ lòng quan tâm của Tổng Bí thư dành cho bà con mình”, anh Lyam tâm sự.

Ông Siu Blí, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ngăn nổi sự tiếc thương vô hạn. Ông Blí xúc động kể: Ông rất vinh dự, tự hào được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp về thăm địa phương 7 năm về trước. Trong lúc trò chuyện, Tổng Bí thư động viên, nhắc nhở làm cán bộ phải gương mẫu thì dân mới tin, mới nghe mình nói. "Tôi cảm nhận được, Tổng Bí thư là một người sống giản dị, ấm áp, gần gũi trò chuyện và tìm hiểu rất kỹ về tình hình đời sống của bà con nơi vùng sâu, vùng xa như Ayun. Chính sự quan tâm sâu sát đó mà Tổng Bí thư đã dành tặng cho người dân Ayun món quà đặc biệt, có ý nghĩa rất lâu dài - công trình thủy lợi Plei Keo".

“Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, bà con ai trong xã ai cũng buồn và tiếc thương. Nhớ ơn Tổng Bí thư, bản thân tôi và Nhân dân các dân tộc xã Ayun xin hứa sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất, phát huy hiệu quả thủy lợi Plei Keo, cùng đưa Ayun thoát khỏi đói nghèo như ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn”, ông Siu Blí bày tỏ sự quyết tâm.

Tin cùng chuyên mục
Ghi ở Nguyên Bình

Ghi ở Nguyên Bình

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong các ngày từ 8 - 10/9, mưa lũ tràn về đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đặc biệt tại huyện Nguyên Bình. Tính đến ngày 14/9, các điểm sạt ở tại hai xã Ca Thành và Yên Lạc đã có 52 người chết. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm số người mất tích. Đây là nơi sinh sống của phần lớn đồng bào DTTS.