Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Dù trời mưa, dòng người vẫn không ngừng đổ về viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP. Hồ Chí Minh

Tào Đạt - CTV - 4 giờ trước

Dù trời mưa nặng hạt, kéo dài hàng giờ đồng hồ, dòng người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vẫn kiên nhẫn xếp hàng trật tự trước khu vực Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Dòng người lặng lẽ đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Dòng người lặng lẽ đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Chiều 24/5, tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP. Hồ Chí Minh), dòng người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vẫn tiếp nối, dù trời mưa từ trưa. Theo đó, các đoàn đến viếng gồm các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các đoàn một số tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Trong dòng người vào viếng và tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có nhiều đồng chí lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, những người từng là đồng đội, đồng chí.

Ghi vào sổ tang, bà Vũ Thị Minh Thái, cựu chiến binh, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thời còn ở quê nhà Quảng Ngãi. Trong số rất nhiều huân, huy chương được Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho bà, có những huân chương do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký tặng.

Dòng người đợi kiểm soát an ninh trước khi vào Hội trường Thống Nhất.
Dòng người đợi kiểm soát an ninh trước khi vào Hội trường Thống Nhất.

"Tôi rất là biết ơn và khâm phục, kính nể nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với đồng chí kể từ những ngày đi học chung một mái trường. Khi nghe tin đồng chí ra đi, tôi thật sự rất buồn, rất thương tiếc”, bà Vũ Thị Minh Thái cho biết.

Bạn Nguyễn Thị Phương Huyền, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, cùng các đoàn viên, thanh niên của Thành phố lặng lẽ cúi đầu trang nghiêm.

Phương Huyền chia sẻ, để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay là có công lao của những vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã góp công gìn giữ, phát triển quê hương đất nước; đồng thời, Huyền mong muốn có thể góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Đến từ Bến Tre, bà Lê Thị Đang (63 tuổi), Phó trưởng ban Hội thánh Cao Đài, tâm sự: "Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã dành cả cuộc đời cống hiến cho quê hương, Tổ quốc. Bên cạnh đó, nguyên Chủ tịch nước rất quan tâm đến tín ngưỡng tôn giáo, luôn tạo điều kiện để Hội thánh có thể hanh thông trên con đường hành đạo."

Bên trong Hội trường Thống Nhất, không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm. Các đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ.
Bên trong Hội trường Thống Nhất, không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm. Các đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ.
Anh Tuấn Anh (ngụ tại Quận 1, đứng đầu), cùng người dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Anh Tuấn Anh (ngụ tại quận 1, đứng đầu), cùng người dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Các đoàn Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đến viếng, tưởng niệm vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho Tổ quốc.
Các đoàn Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đến viếng, tưởng niệm vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho Tổ quốc.
Dù trời mưa, dòng người vẫn không ngừng đổ về viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP. Hồ Chí Minh 5
Đoàn Thành Đoàn - Hội LHTN - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh do anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, vào kính viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đoàn Thành Đoàn - Hội LHTN - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh do anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, vào kính viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Các bạn trẻ tri ân những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Các bạn trẻ tri ân những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương