Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đừng để hội nhập biến thành lai căng

PV - 15:01, 16/03/2018

Trong một lần về thăm quê hương sau gần 20 năm định cư ở đất nước Ba Lan, anh bạn tôi nhận xét, nhìn phong cách ăn mặc và gu thẩm mỹ của các bạn trẻ Việt Nam ở các thành phố lớn hôm nay đều không còn thấy có nét gì riêng biệt của người Việt Nam nữa.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

 

Thời trang của các bạn trẻ bây giờ lai căng đủ mọi nền văn hóa Nhật, Tây, Hàn…. Tóc thì nhuộm màu lòe loẹt vàng có, xanh có, đỏ có, highlight có. Rồi có cả trào lưu Emo-để kiểu tóc “unisex” (tóc ép thẳng, mái lệch một bên và che một con mắt); quần áo thì te tua, rách trên, hở dưới…

Sự đua đòi, lai căng trong lĩnh vực thời trang, thẩm mỹ đó không chỉ phổ biến trong giới trẻ ở các đô thị, mà còn lan đến nhiều vùng quê như một cách để thể hiện sự sành điệu, tân thời trong lối sống của lớp trẻ thời "@". Thậm chí, “bệnh dịch lai căng” còn lan sang cả những người lớn tuổi. Còn nhớ câu chuyện bi hài đặt tên con theo phim Hàn của một số ông bố người dân tộc Cơ-tu ở xã A Tiêng, huyện Tây Giang, Quảng Nam cách đây hơn chục năm. Chỉ vì mê phim Hàn mà hàng chục em bé dân tộc Cơ-tu đã được bố mẹ đặt cho những cái tên như nhân vật trong phim Hàn Quốc như: San Ốc, San U; Giang Gun, SoRa, Yamaha…

Thiết nghĩ, trong xu thế hội nhập và giao lưu văn hóa sâu rộng như hiện nay, cách nhìn nhận, đánh giá của xã hội về văn hóa cũng trở nên thông thoáng, cởi mở hơn. Tuy nhiên, các bạn trẻ cũng cần định hình cho mình thái độ ứng xử với văn hóa ngoại lai một cách đúng đắn, biết “gạn đục, khơi trong” để không biến mình thành “trò hề”, tạo sự kệch cỡm phản cảm trong văn hóa thời trang, phong cách.

NGỌC ÁNH

Tin cùng chuyên mục
Hồ Kẻ Gỗ dưới góc nhìn mỹ thuật

Hồ Kẻ Gỗ dưới góc nhìn mỹ thuật

Lần đầu tiên đến hồ Kẻ Gỗ, cảm xúc trong tôi thật khó tả. Là một họa sĩ, tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp nguyên sơ, tĩnh lặng của mặt hồ mênh mông, được ôm ấp bởi những dãy núi xanh thẳm. Ánh nắng chiều rải vàng mặt nước, từng con sóng lăn tăn như nhịp thở của thiên nhiên. Mỗi tán cây, mỗi áng mây đều như mời gọi tôi đưa vào tranh vẽ. Cảnh sắc nơi đây là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nghệ thuật.