Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

“Gieo mầm” tự hào văn hóa dân tộc trong trường học

Hòa Bình - 2 giờ trước

Như dòng suối mát đầu nguồn, những thầy cô giáo bám làng không chỉ “gieo chữ” cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS mà còn miệt mài gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Tây Nguyên, “truyền lửa” văn hóa truyền thống trong trường học.

Học sinh DTTS đã yêu thích các đọc, chữ viết, trang phục thổ cẩm Gia Rai và những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình
Học sinh DTTS đã yêu thích các đọc, chữ viết, trang phục thổ cẩm Gia Rai và những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình

Truyền lửa văn hoá dân tộc

Cô RCom H’Ni - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có 3 thập kỷ trong nghề “gieo chữ”. Chỉ cần được nhìn ngắm đôi tay học trò tự tin đưa bút theo từng nét chữ, ánh mắt cô RCom H’Ni ngập tràn hạnh phúc.

Cô RCom H’Ni dạy cho học trò cách viết chữ Gia Rai
Cô RCom H’Ni dạy cho học trò cách viết chữ Gia Rai

Ngôi trường có hơn 90% là học sinh dân tộc Gia Rai, vì vậy, việc truyền dạy kiến thức văn hóa cần chú trọng đến phương pháp dạy học kết hợp kiến thức văn hóa truyền thống với chương trình giáo dục phổ thông.

“Tôi nhận ra rằng, hầu hết các em đều rất thờ ơ với văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Các em không thích mặc đồ truyền thống, không biết viết chữ Gia Rai và cũng không hào hứng với dân ca hay cồng chiêng. Vậy nên, tôi chọn cách làm bạn với học trò và dùng chính tình yêu văn hóa dân tộc của mình để cảm hóa các em”, cô H’Ni chia sẻ.

Cô giáo trẻ cũng thường xuyên xuất hiện ở trường với những bộ đồ thổ cẩm xinh xắn, bắt mắt. Nhiều học trò nhỏ đã trầm trồ, khen ngợi, để rồi, khi cô đề xuất với nhà trường sẽ cho học sinh mặc đồ truyền thống vào giờ chào cờ và các tiết học ngoại khóa, các em đã đồng loạt hưởng ứng. Cùng với đó, cô H'Ni cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt ngoại khóa như dạy hát dân ca Gia Rai, đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, tổ chức trò chơi dân gian…

Việc làm ấy tiếp tục được quan tâm hơn khi cô là Phó Hiệu trưởng nhà trường. Với cô, xây dựng được môi trường giáo dục đặc thù mang đậm bản sắc văn hóa các DTTS luôn là ưu tiên hàng đầu.

Cô cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã treo hình ảnh họa tiết, hoa văn của dân tộc Gia Rai ở những góc sân trường; tổ chức hoạt động ngoại khóa giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa dân tộc thông qua màu sắc trang phục, dụng cụ lao động đặc trưng, lễ hội truyền thống…

Khi học sinh đã bắt nhịp và có hứng thú với văn hóa truyền thống, năm 2023, cô cùng đồng nghiệp triển khai phục dựng “Làng văn hóa dân tộc” trong khuôn viên trường học. Nơi đây trở thành điểm tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc; nơi các em học chữ Gia Rai, ngồi hát dân ca và tấu lên những bài chiêng trầm hùng.

Em Rơ Lan Quốc (lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai) vui mừng kể: “Cô H’Ni đã dạy cho chúng em biết viết và yêu thích ngôn ngữ, chữ viết Gia Rai bằng cách chuyển tải qua Video, hình ảnh và cả những bài hát dân ca ý nghĩa. Vào mỗi tiết chào cờ, ngoại khóa hay các buổi văn nghệ chúng em đều tự hào được khoác lên mình bộ đồ thổ cẩm truyền thống để cùng các bạn hòa mình vào bản sắc của dân tộc ”.

Gìn giữ cho mai sau

Không chỉ đồng hành cùng học trò nghèo, thầy Ninh Văn Dậu - giáo viên Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Hdreh, tỉnh Gia Lai) còn miệt mài gìn giữ ngọn lửa văn hóa dân tộc bằng cách sưu tầm hàng trăm câu chuyện cổ Gia Rai. Trong đó, 12 câu chuyện tiêu biểu vừa ra mắt bạn đọc trong tập “Chàng Rit được quạt thần”.

Thầy Dậu (bìa phải ảnh) đã cùng học trò sưu tầm, ghi chép, chuyển ngữ để lưu giữ kho tàng truyện cổ Gia Rai
Thầy Dậu (bìa phải) đã cùng học trò sưu tầm, ghi chép, chuyển ngữ để lưu giữ kho tàng truyện cổ Gia Rai

Thầy Dậu chia sẻ, huyện Krông Pa (cũ) nay là xã Ia Hdreh là vùng đất ở hạ du sông Ba có bản sắc văn hóa độc đáo. Từ lễ hội, phong tục, tiếng nói, chữ viết riêng của người Gia Rai, tất cả tạo nên một kho tàng văn hóa đồ sộ, phong phú. Trong đó, văn học dân gian, đặc biệt là truyện cổ của người Gia Rai phản chiếu cụ thể, sinh động đời sống vật chất và tinh thần của chính họ.

Nhưng khi những nghệ nhân, già làng dần khuất bóng, kho tàng truyện cổ có nguy cơ mai một. Vì vậy, thầy Dậu đã miệt mài cùng học trò sưu tầm, ghi chép, chuyển ngữ để lưu giữ kho báu tinh thần ấy.

Tập truyện cổ Gia Rai “Chàng Rit được quạt thần” ra đời còn phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa thầy giáo - học trò - cộng đồng. Suốt hàng chục năm qua, nhiều thế hệ học trò đã cùng thầy Dậu rong ruổi qua nhiều ngôi làng, lắng nghe những nghệ nhân, già làng kể chuyện xưa. Đó cũng được ví là những chuyến trở về cội nguồn, giúp học sinh Gia Rai thêm yêu, thêm trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc mình. Đồng thời, góp phần bảo tồn một mảng văn hóa đặc sắc đang dần mai một trước sự ra đi của lớp người già.

Dưới sự hướng dẫn của thầy Dậu, các em học sinh tự ghi âm, quay video để lưu lại những câu chuyện do người già kể lại
Dưới sự hướng dẫn của thầy Dậu, các em học sinh tự ghi âm, quay Video để lưu lại những câu chuyện do người già kể lại

Em Ksor HTrân (lớp 11, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng) đã cùng thầy Dậu và bạn học đi thực tế và sưu tầm được một số câu chuyện cổ, HTrân chia sẻ: “Em đã sưu tầm được 4 truyện dân gian, quay Video để gửi lại khi thầy vắng mặt. Em rất thích hoạt động này vì mỗi lần được nghe người già kể chuyện, em bị cuốn vào câu chuyện mà quên cả nhiệm vụ”.

Người đồng hành, chuyển thể tập sách “Chàng Rit được quạt thần” từ tiếng Gia Rai sang tiếng Việt - ông Kpă Pual (nguyên Trưởng phòng Giáo dục dân tộc, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai), đánh giá: Thầy giáo Ninh Văn Dậu là người rất tâm huyết, đam mê và dày công sưu tầm. Những câu chuyện trong sách có giá trị giáo dục rất cao, thể hiện sự cố gắng trong mọi công việc, trong cuộc sống để xã hội ngày tốt đẹp hơn. Những câu chuyện cổ Gia Rai đã chính thức bước ra khỏi "kho tàng truyền miệng" để được lưu giữ trên trang sách. Hy vọng lớn nhất là cuốn sách sẽ được lan tỏa rộng rãi, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Thầy Nguyễn Quang Tưởng, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), khẳng định: Ngôi trường sẽ trở thành “không gian văn hóa thu nhỏ” - nơi những giá trị truyền thống được nuôi dưỡng và phát huy. Hành trình “gieo mầm” văn hóa ấy không có hào quang rực rỡ, nhưng là niềm hạnh phúc vô bờ của thầy cô khi những học trò biết yêu văn hóa truyền thống, trở thành những hạt giống mang bản sắc dân tộc đi xa hơn.

Tin cùng chuyên mục
Xây trường, dựng niềm tin trên miền biên giới

Xây trường, dựng niềm tin trên miền biên giới

Với quyết tâm hoàn thành Dự án xây dựng 7 trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai, những ngày này, không khí thi công tại các điểm trường đang rất khẩn trương. Từng dãy phòng học, khu ký túc xá… đang dần hình thành đã xây lên niềm tin về một tương lai sáng cho học sinh vùng biên cương Tổ quốc.