Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Hà Lê Huy Năng - Gương sáng học đường

PV - 14:47, 14/01/2019

Hà Lê Huy Năng, dân tộc Tày (Yên Bái) là một trong 166 em học sinh, sinh viên được vinh danh trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018, do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (tháng 11/2018). Ít ai biết rằng, phía sau vòng nguyệt quế em vinh dự được nhận là cả một sự nỗ lực đáng khâm phục.

Hà Lê Huy Năng nhận Bằng khen tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018. Hà Lê Huy Năng nhận Bằng khen tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018.

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của tỉnh Yên Bái, cậu sinh viên trẻ Học viện Tòa án người dân tộc Tày đã có được thành tích học tập rất đáng ngưỡng mộ. Trong 3 năm học THPT, Hà Lê Huy Năng đã đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý năm lớp 11, giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 12, năm học 2017-2018, em đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.

Chia sẻ về việc học tập, Hà Lê Huy Năng không giấu nổi cảm xúc khi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ và ngày đầu tiên phải xa nhà, xa quê hương đến Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc (Thái Nguyên) học chữ. Năng kể, tuổi thơ của em đang bình yên như bạn bè cùng trang lứa thì tai họa ập xuống khi năm 2014, cha em bị mắc bệnh hiểm nghèo và đã không qua khỏi. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ.

Chứng kiến cảnh một mình mẹ vất vả mưu sinh để chăm sóc hai anh em, Hà Lê Huy Năng quyết tâm thay đổi số phận của bản thân, phụ giúp mẹ. Muốn làm được điều đó, em tự nhủ rằng con đường duy nhất là phải cố gắng học thật giỏi, tìm được công việc tốt.

Sau khi học xong THCS, do có thành tích xuất sắc trong học tập, Hà Lê Huy Năng nhận được học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cậu học sinh còn non nớt quen được sống trong sự chăm sóc, đùm bọc của người thân đã quyết định rời xa gia đình, quê hương, rời vòng tay người mẹ yêu mến để đến với ngôi trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc Thái Nguyên để tiếp tục con đường theo học con chữ.

Những ngày đầu nhập học thực sự vô cùng khó khăn với Hà Lê Huy Năng. Từ ngôi trường mới, bạn bè mới, nếp sinh hoạt mới và đặc biệt là nỗi nhớ nhà đã khiến Hà Lê Huy Năng nhiều lần phải bật khóc.

Thế nhưng vì thương mẹ, em cố gắng gạt bỏ mọi khó khăn, vất vả để chú tâm vào việc học. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, Hà Lê Huy Năng đã vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. 2 năm liền, em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý, giải Nhì môn Địa lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018. Hiện tại, em đang là sinh viên Học viện Tòa án, ngôi trường mà em từng mơ ước.

Có mặt tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018, Hà Lê Huy Năng chia sẻ: “Em rất vui và vinh dự khi may mắn là một trong những học sinh, sinh viên người DTTS có thành tích xuất sắc trong học tập được khen thưởng tại buổi Lễ. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để có thành tích cao trong giảng đường đại học. Em hy vọng sau khi ra trường sẽ trở về quê hương để giúp đỡ cho đồng bào mình”.

NGUYỄN LÂM