Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Hào khí ngày Quốc khánh

Khánh Thi - 21:39, 01/09/2020

Những ngày này, cả nước tưng bừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tất cả người Việt Nam, từ miền ngược đến miền xuôi, ở trong nước cũng như ở nước ngoài đều tự hào mình là con dân của một đất nước độc lập, tự do; một đất nước vượt qua bao thử thách cam go của lịch sử và ngày càng phát triển.

Hào khí Quốc khánh 2/9 luôn được trao truyền cho thế hệ trẻ. (Trong ảnh: Các em học sinh Trường THCS Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang thăm quan Bảo tàng Tân Trào để tìm hiểu rõ hơn về ngày Quốc khánh 2/9).
Hào khí Quốc khánh 2/9 luôn được trao truyền cho thế hệ trẻ. (Trong ảnh: Các em học sinh Trường THCS Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang thăm quan Bảo tàng Tân Trào để tìm hiểu rõ hơn về ngày Quốc khánh 2/9).

Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam vùng đứng dậy, đập tan ách đô hộ của thực dân phong kiến. Từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, Nhân dân chung sức chung lòng giành lấy độc lập cho đất nước, tự do cho giống nòi.

Để rồi, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ đó, ngày Quốc khánh 2/9 đã trở thành dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

75 năm trôi qua kể từ ngày bản “Tuyên ngôn Độc lập” vang lên trên Quảng trường Ba Đình, cho đến nay, ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9 ngày càng chói sáng. Cứ mỗi dịp Kỷ niệm Quốc khánh 2/9, tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự do lại được hâm nóng, lại được trỗi dậy, là nền tảng, là động lực to lớn để chúng ta vượt qua những khó khăn, gian khổ để giành được những chiến thắng huy hoàng.

Còn nhớ, ngay sau ngày 2/9/1945 hào hùng ấy là những năm tháng gian truân của cả dân tộc trên hành trình đấu tranh giành độc lập. Cuộc chiến cùng lúc với “giặc đói”, “giặc dốt” và “giặc ngoại xâm” là tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhưng dân tộc ta đã vượt qua những năm tháng gian truân ấy, bằng sự đồng lòng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Những chàng trai, cô gái DTTS rộn ràng trong tiếng khèn, điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao trong ngày tết Độc lập.
Những chàng trai, cô gái DTTS rộn ràng trong tiếng khèn, điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao trong ngày tết Độc lập.

Chính tinh thần ngày 2/9 bất diệt ấy, là khởi nguồn cho dòng chảy của tinh thần yêu nước mạnh mẽ trong lòng con dân nước Việt, là tiền đề quan trọng để đất nước đi hết chặng đường thử thách “9 năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Để rồi 30 năm sau làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, thống nhất đất nước.

Thử soi chiếu tinh thần ngày 2/9 bất diệt ấy vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 những ngày qua, chúng ta lại một lần nữa được nhìn thấy những biểu hiện không thể tuyệt vời hơn của tinh thần san sẻ cộng đồng, tinh thần trách nhiệm với đất nước và sự đồng lòng, nhất trí, sát cánh cùng nhau trong gian khó.

75 năm đã qua, nhưng tinh thần 2/9 vẫn truyền mãi. Trên chặng đường phát triển mới cũng đang đặt ra cho đất nước ta những cơ hội và thách thức đan xen. Trong đó, việc hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ đang mang đến những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta luôn phải sáng suốt, linh hoạt để giành lấy những thắng lợi mới.

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm 75 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tối 28/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Năm 2020 là một năm đặc biệt, bởi đại dịch Covid-19 không chỉ là một khủng hoảng về y tế, mà đang làm đảo lộn tình hình thế giới với những thiệt hại to lớn về sức khỏe, sinh mạng con người; làm suy giảm nghiêm trọng về kinh tế, thương mại, đầu tư; gây bất ổn trong đời sống chính trị, xã hội và tác động mạnh đến các quan hệ quốc tế trên toàn cầu. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và phát huy ý chí, tinh thần dân tộc, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã chung sức, đồng lòng, sáng tạo, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống Nhân dân để “không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.