Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk

Lê Hường - 06:55, 11/04/2024

Không ngừng rèn luyện, phấn đấu mỗi ngày, lực lượng Cảnh sát Cơ động xứng danh “Lá chắn thép” bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ Nhân dân, buôn làng bình yên.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động tập luyện chiến thuật chiến đấu
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động tập luyện chiến thuật chiến đấu

Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung là địa bàn chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiều năm qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn ngầm hoạt động chống phá, tuyên truyền sai lệch chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm lôi kéo, kích động một bộ phần đồng bào DTTS nhẹ dạ gây rối mất trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với các lực lượng, Nhân dân, lực lượng Cảnh sát cơ động giữ vai trò nòng cốt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong công tác chiến đấu vũ trang, trấn áp, khống chế, vô hiệu quá các loại tội phạm, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch, bảo đảm dân toàn tuyệt đối cho người dân, bảo vệ bình yên buôn làng.

Để hoàn thành sứ mệnh, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động tích cực rèn luyện, thường xuyên tổ chức các đợt huấn luyện, nhằm nâng cao thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, quân sự, võ thuật. Đồng thời, nắm vững và thuần thục sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện chiến đấu.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại trong buổi huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk: 

(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 1
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 2
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 3
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 4
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 5
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 6
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 7
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 8
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 9
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 10
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 11
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 12
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 13
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 14
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 15
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 16
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 17
(PS ẢNH - ĐÃ BT) Hình ảnh của “lá chắn thép” nơi buôn làng Đắk Lắk 18
Tin cùng chuyên mục
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…