Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Học sinh Hà Nội hân hoan trong ngày đầu tiên trở lại trường học trực tiếp

Nguyệt Anh (T/h) - 11:46, 08/02/2022

Sáng nay (ngày 8/2), khoảng hơn 600.000 học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 tại Hà Nội đã hân hoan trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian dài nghỉ học phòng dịch Covid-19.

Ngày đầu tiên trở lại trường sau gần 10 tháng học online, các bạn học sinh Trường THCS Kim Giang (quận Thanh Xuân) phấn khởi khi nhận được những bao lì xì chúc mừng năm mới từ tay cô giáo chủ nhiệm (Ảnh BTP)
Ngày đầu tiên trở lại trường sau gần 10 tháng học online, các bạn học sinh Trường THCS Kim Giang (quận Thanh Xuân) phấn khởi khi nhận được những bao lì xì chúc mừng năm mới từ tay cô giáo chủ nhiệm (Ảnh BTP)

Hôm nay (8/2), 100% các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đủ điều kiện an toàn và thuộc vùng 1, 2 trong đánh giá phân loại về cấp độ dịch Covid-19 của Hà Nội đã thực hiện công tác đón học sinh theo các nội dung, kế hoạch đã được thống nhất.

Sau 9 tháng phải tạm dừng và chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19, sáng nay, học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 11 của Hà Nội đã được trở lại trường học. Vui mừng, háo hức là cảm giác chung của học sinh, các thầy cô giáo và cả các bậc phụ huynh.

Em Nguyễn Thuỳ Dung, học sinh lớp 8C1, Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm), dù học trực tiếp sẽ phải dậy sớm hơn trong khi Hà Nội đang mưa phùn giá rét nhưng em rất vui khi được đến trường, được gặp gỡ bạn bè và các thầy cô giáo.

Còn em Nguyễn Phạm Gia Hân, lớp 8A1, Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai (quận Hoàng Mai), sự háo hức đến trường dường như còn lớn hơn nữa khi đây là ngôi trường vừa được thành lập từ tháng 7/2021 và đây là năm học đầu tiên của Hân ở ngôi trường mới. Hân bảo, bên cạnh niềm vui được đi học trở lại, em còn có thêm sự hồi hộp khi sáng nay cũng là lần đầu tiên em được gặp mặt các bạn mới, thầy cô mới, bước chân vào ngôi trường mới. “Dù có chút lo lắng vì dịch bệnh nhưng em đã rất mong chờ được đi học. Được nghe tiếng trống trường ngân vâng là một cảm xúc rất đặc biệt,” Hân hào hứng chia sẻ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức dạy học tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình)
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức dạy học tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình)

Cũng trong sáng nay, Sở GD&ĐT cử 4 đoàn cán bộ đi thị sát tại một số trường học để kiểm tra công tác đón học sinh trở lại trường.

Kiểm tra điều kiện tổ chức dạy và học tại các trường THPT Phan Đình Phùng, THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) và THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội do Giám đốc Trần Thế Cương dẫn đầu đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của các nhà trường. Dù sáng nay, trời mưa và lạnh nhưng nhiều học sinh phấn khởi đi học từ rất sớm. 6 giờ, khi trời nhiều mây mù và chưa sáng rõ, nhiều em đã có mặt tại trường, đi theo phân luồng và lên lớp học.

Lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội nhắn nhủ đến các em học sinh tranh thủ thời gian vàng để ôn tập, củng cố kiến thức. Trong những ngày đầu đến trường, các nhà trường cần cho học sinh làm quen nền nếp học tập và các quy định phòng, chống dịch

Trước đó, vào ngày 7/2, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, học sinh khối 9 và khối 12 trên địa bàn TP đã đến trường học trực tiếp theo kế hoạch. Từ 8/2, có thêm khối 7, 8, 10, 11 đến trường. Từ ngày 10/2, Hà Nội tiếp tục tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Học sinh lớp 10D4 Trường THPT Phan Đình Phùng trong ngày đầu tiên trở lại trường học
Học sinh lớp 10D4 Trường THPT Phan Đình Phùng trong ngày đầu tiên trở lại trường học


Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, trên 99% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (cấp THCS, THPT) đã tiêm vaccine (mũi 1 và mũi 2). Trước Tết, hầu hết các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX tại 30 quận, huyện đã hoàn tất diễn tập công tác đón học sinh trở lại.

Để đảm bảo an toàn, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các nhà trường triển khai tốt kế hoạch chuyên môn, đặc biệt chủ động trong công tác phòng chống dịch, bổ sung trang thiết bị y tế; huy động giáo viên, cha mẹ học sinh hỗ trợ vệ sinh trường lớp.

Với các trường học được địa phương trưng dụng làm nơi cách ly, thu dung, điều trị Covid- 19, đề nghị báo cáo địa phương khẩn trương trả lại mặt bằng và tiến hành vệ sinh khử khuẩn theo quy định của cơ quan y tế.

Điểm mới trong xử lý F0 đó là khoanh vùng nhỏ nhất, hẹp nhất để vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác chuyên môn; không để xảy ra tình trạng vì một học sinh mà cả lớp, cả trường phải dừng học.

Học sinh khối lớp 7 -12 tại Hà Nội háo hức trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ tránh dịch.
Học sinh khối lớp 7 -12 tại Hà Nội háo hức trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ tránh dịch (Ảnh BTP)

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các trường nắm rõ quy trình xử lý tình huống khi có F0 trong trường học theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Nếu phát hiện học sinh là F0, giáo viên cần bình tĩnh, không làm học sinh hoảng sợ.

Những học sinh tiếp xúc gần F0 được coi là F1, nhà trường sẽ báo cáo cơ quan y tế cho đi xét nghiệm và chuyển học trực tuyến; những trường hợp còn lại trong lớp theo dõi sức khỏe, nếu không có bất thường thì hôm sau vẫn tiếp tục được đến trường.

Bên cạnh đó, các trường thống nhất kịch bản, phương án đón học sinh, nhất là lúc đầu giờ và có thông báo rõ ràng cho phụ huynh, tránh ùn tắc, tập trung đông người tại cổng trường, khuyến khích phụ huynh đo thân nhiệt cho con ở nhà; triển khai ký cam kết giữa nhà trường và phụ huynh trong việc tự nguyện cho học sinh đi học, đảm bảo một cung đường hai điểm đến; kiểm soát chặt chẽ người lạ vào trường để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Giai đoạn đầu đến trường, cần cho học sinh làm quen nề nếp học tập và phòng dịch; thầy cô giáo đóng vai trò là người tuyên truyền, hướng dẫn học sinh; khi có tình huống bất thường, cần báo cáo ngay cơ quan y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Đường đến ước mơ của chàng trai người Mông Giàng Mí Lía

Đường đến ước mơ của chàng trai người Mông Giàng Mí Lía

Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Mã Pì Lèng, xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), thế nhưng với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Giàng Mí Lía đã trở thành sinh viên Học viện An ninh Nhân dân đầu tiên của địa phương.