Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Khắc ghi lời Bác dạy, thanh niên các DTTS nỗ lực dựng xây tương lai

Hồng Phúc - 4 giờ trước

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là thanh niên các dân tộc thiểu số (DTTS). Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, mang trong mình niềm tự hào dân tộc và lý tưởng cống hiến, nhiều bạn trẻ đã không ngừng học tập, rèn luyện để viết tiếp khát vọng mà Bác Hồ từng gửi gắm: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang... chính là nhờ công học tập của các cháu".

Triệu Thanh Hiếu, dân tộc Dao, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Triệu Thanh Hiếu, dân tộc Dao, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Triệu Thanh Hiếu, dân tộc Dao, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Là một thanh niên người Dao, tôi luôn cảm thấy tự hào và vinh dự khi được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập – thành quả của biết bao hy sinh, cống hiến trọn đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha ông. Trong trái tim tôi, Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là người cha già kính yêu, gần gũi, luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến đồng bào các DTTS, trong đó có dân tộc Dao chúng tôi.

Qua những câu chuyện kể, những bức ảnh quý và những lần Bác đến thăm đồng bào các DTTS, tôi càng cảm nhận rõ hơn tấm lòng bao dung, tình yêu thương rộng lớn mà Bác dành cho Nhân dân. Bác từng dạy: “Đoàn kết là sức mạnh của dân tộc”. Câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam để mọi người Việt Nam – không phân biệt dân tộc, tôn giáo hay vùng miền – cùng chung sức xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thời đại mới, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân: không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi tri thức và kỹ năng để đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là trong công tác với thanh thiếu niên vùng DTTS. Bên cạnh đó, tôi luôn cố gắng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao – từ tiếng nói, trang phục đến các phong tục, nghi lễ truyền thống – như một cách thiết thực để làm theo lời Bác dạy.

Với tôi, lòng yêu kính Bác Hồ không chỉ nằm ở lời nói, mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể – sống trách nhiệm, sống cống hiến và luôn nỗ lực vì cộng đồng. Noi gương đạo đức, tư tưởng của Người, tôi tin rằng mỗi thanh niên – dù thuộc bất kỳ dân tộc nào – đều có thể góp phần dựng xây một nước Việt Nam giàu mạnh, đoàn kết và nhân văn.

Hồ Văn Đôi, dân tộc Tà Ôi, sinh viên Học viện Dân tộc

Hồ Văn Đôi, dân tộc Tà Ôi, sinh viên Học viện dân tộc
Hồ Văn Đôi, dân tộc Tà Ôi, sinh viên Học viện Dân tộc

Tôi luôn cảm thấy tự hào khi mang họ Hồ. Cả dân tộc tôi, dân tộc Tà Ôi, đều mang họ Hồ, như một cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và sự gắn bó máu thịt với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Là một thanh niên người dân tộc thiểu số, tôi luôn dành tình cảm kính yêu và biết ơn đến Bác Hồ – người cha già của dân tộc, Người đã dành tình thương lớn cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa. Dù chưa từng gặp Bác, nhưng những câu chuyện và lời dạy của Người vẫn luôn sống động trong trái tim tôi, tiếp thêm niềm tin, truyền cảm hứng để tôi cố gắng mỗi ngày.

Bác từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang, sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Lời căn dặn ấy chính là kim chỉ nam để tôi và thế hệ trẻ hôm nay không ngừng học tập, trau dồi đạo đức, rèn luyện bản lĩnh để cống hiến cho đất nước.

Tôi hiểu rằng thanh niên vùng DTTS như chúng tôi bên cạnh những nét đẹp văn hóa đặc sắc cũng còn nhiều khó khăn: điều kiện học tập còn thiếu thốn, cơ hội phát triển chưa đồng đều. Nhưng càng khó khăn, chúng tôi càng quyết tâm vươn lên, càng trân quý những gì mình đang có và càng biết ơn công lao của Bác Hồ và các thế hệ đi trước. Tôi mong muốn các bạn trẻ DTTS hãy luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình, đồng thời không ngừng nỗ lực học tập, đoàn kết và sống có trách nhiệm. Đó chính là cách thiết thực nhất để thể hiện lòng biết ơn Bác Hồ, đồng thời góp phần xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, đoàn kết và phát triển bền vững.

Lò Thị Thu Hoài, dân tộc Thái, sinh viên Học viện Quốc tế

Lò Thị Thu Hoài, dân tộc Thái, sinh viên Học viện Quốc tế
Lò Thị Thu Hoài, dân tộc Thái, sinh viên Học viện Quốc tế

Từ những câu chuyện bà kể, những bài học lịch sử khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi hiểu sâu sắc tình cảm thiêng liêng mà đồng bào các DTTS luôn dành cho Bác Hồ kính yêu – vị cha già dân tộc, Người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Tình cảm ấy không chỉ là sự kính trọng, biết ơn, mà còn là niềm tin son sắt vào tư tưởng, đạo đức và tấm gương của Người. Bởi suốt cuộc đời hoạt động, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tình cảm sâu sắc cho đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Từ nhỏ, mỗi lần nghe ca khúc “Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác” hay những câu chuyện cảm động về Người, tôi lại nuôi trong lòng một ước mơ giản dị: được một lần đến Thủ đô, được tận mắt nhìn thấy nơi Bác yên nghỉ, được sống và học tập như lời Bác dạy. Từ bản làng Thái xa xôi nơi núi rừng Tây Bắc, tôi mang theo khát vọng ấy đến giảng đường và tự hào khoác lên mình màu áo học viên Công an nhân dân.

Khi sắp trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân trong tương lai, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân: bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và phục vụ Nhân dân. Trong bối cảnh đất nước đang vươn mình hội nhập, thế hệ trẻ càng phải tự nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh và sống có lý tưởng. Tôi đặc biệt khâm phục Bác ở tinh thần tự học không mệt mỏi. Dù trong hoàn cảnh gian khổ, Người vẫn tận dụng từng phút giây để đọc, để viết, để học tập. Bác thành thạo nhiều ngoại ngữ – điều đó truyền cảm hứng để tôi theo đuổi ngành Ngôn ngữ Anh. Tôi nhận ra rằng: ngoại ngữ không chỉ là công cụ học tập mà còn là cây cầu nối để giới thiệu Việt Nam với bạn bè năm châu, là “vũ khí mềm” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập.

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), chúng tôi – thế hệ thanh niên các DTTS – một lần nữa khắc ghi lời Người căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên”. Với tình yêu Bác, với lý tưởng cống hiến, chúng tôi nguyện sống xứng đáng, mang sức trẻ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, để từng bản làng cùng cả dân tộc Việt Nam vững  bước vào kỷ nguyên vươn mình.

 

Tin cùng chuyên mục
Nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý trong triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát

Nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý trong triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát

Tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, ngày 11/5, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, các đại biểu đã nghe lãnh đạo các địa phương đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát chia sẻ bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chương trình. Báo Dân tộc và Phát triển trích lược ý kiến phát biểu của lãnh đạo một số địa phương.