Khát vọng cống hiến, lập nghiệp và giữ gìn bản sắc của học sinh trường Dân tộc Nội trú Nghệ An nhân kỷ niệm 95 năm thành lập ĐoànTự hào chặng đường 95 năm vẻ vang
Em Nguyễn Hà Phương Oanh, dân tộc Thái, học sinh Trường PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ AnNhìn lại chiều dài lịch sử của tổ chức Đoàn, bạn Nguyễn Hà Phương Oanh (Dân tộc Thái, Lớp 11A7) chia sẻ niềm tự hào khi được là một phần nhỏ trong hành trình tiếp nối chặng đường 95 năm đầy khát vọng và lý tưởng. Nữ sinh cho rằng, suốt 95 năm qua, tổ chức Đoàn không chỉ là nơi kế thừa truyền thống vẻ vang, mà còn là môi trường hun đúc ý chí, tinh thần và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.
Đồng cảm nhận, bạn Nguyễn Thị Hà Hân (Dân tộc Thái, lớp 11A5) nhìn nhận 95 năm không chỉ là chiều dài của thời gian, mà là độ dày của những giá trị được lặng lẽ bồi đắp qua từng thế hệ. Ở đó có nhiệt huyết của tuổi trẻ, có những khát vọng không đứng yên và một tinh thần luôn hướng về phía trước. Đoàn Thanh niên đã trở thành một điểm tựa âm thầm nhưng bền bỉ, nơi mỗi người trẻ được tiếp thêm động lực để trưởng thành, hoàn thiện bản thân và sống có ý nghĩa hơn.
Từ nhận thức sâu sắc đó, Hà Hân hiểu rằng, niềm tự hào của một đoàn viên luôn gắn liền với ý thức trách nhiệm. Chiếc huy hiệu trên ngực mang ý nghĩa như một lời nhắc nhở thường trực: nghiêm túc trong học tập, kỷ luật trong rèn luyện và vững vàng hơn trước những thử thách.
Em Nguyễn Thị Hà Hân, dân tộc Thái, học sinh Trường PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ AnLập thân, lập nghiệp bằng năng lực thật và bản lĩnh
Khi bàn về định hướng tương lai, các bạn đoàn viên thể hiện tư duy nhạy bén và khát vọng khẳng định bản thân mạnh mẽ.
Với Nguyễn Thị Hà Hân, lập thân là quá trình rèn mình trở nên vững vàng trước khó khăn; lập nghiệp là dám chọn một hướng đi đúng đắn và kiên định theo đuổi đến cùng. Nữ sinh tin rằng con đường lập thân, lập nghiệp không được tạo nên từ may mắn, mà được viết nên bằng bản lĩnh, ý chí và sự bền bỉ của tuổi trẻ.
Em mong muốn đi tới tương lai bằng năng lực thật, bằng sự nỗ lực thật, để những năm tháng đẹp nhất của đời người không trôi qua vô nghĩa. Khẳng định bản thân không sợ thử thách, chỉ sợ không đủ quyết tâm, Hà Hân muốn tuổi trẻ của mình được đánh dấu bằng sự cố gắng không ngừng và khát vọng vươn lên.
Em Trương Ngọc Ánh, dân tộc Thổ, học sinh Trường PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ AnCùng chung quan điểm, bạn Trương Ngọc Ánh (dân tộc Thổ) đánh giá lập thân lập nghiệp là hai cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành. Là một đoàn viên thanh niên, em nhận thức được rằng, yếu tố giúp bản thân trưởng thành không chỉ là may mắn, mà còn là sự thay đổi trong tư duy và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Để làm được điều đó, tuổi trẻ cần có bản lĩnh thay vì liều lĩnh đối mặt với thử thách, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Gắn khát vọng cá nhân với sứ mệnh bảo tồn bản sắc
Điều làm nên nét đặc trưng trong tư duy của các bạn học sinh nơi đây chính là sự gắn kết chặt chẽ giữa sự nghiệp cá nhân và trách nhiệm bảo tồn văn hóa.
Được học tập trong môi trường giàu bản sắc, bạn Lương Gia Bảo (Lớp 11A5, dân tộc Thái) nhận thức rằng, trong bối cảnh hội nhập, mỗi thanh niên cần chủ động học tập, nâng cao tri thức, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Em mong muốn mỗi bước đi trên con đường lập thân, lập nghiệp không chỉ xây dựng tương lai cho bản thân mà còn gắn với trách nhiệm lan tỏa bản sắc văn hóa.
Em Xồng Y Mái Lỳ, dân tộc Mông, học sinh Trường PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ AnPhương Oanh cũng khẳng định tinh thần của học sinh trường dân tộc nội trú được thể hiện qua việc trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống ; từ những tấm thổ cẩm rực rỡ đến những làn điệu dân ca, điệu múa mang đậm bản sắc quê hương. Nữ sinh tin rằng khi người trẻ biết tự hào, biết gìn giữ những giá trị cội nguồn, đó chính là cách thiết thực để góp phần đưa bản sắc văn hóa vươn xa.
Gắn liền với thực tế, ước mơ lập nghiệp của bạn Xồng Y Mái Lỳ (dân tộc Mông) mang đậm tính tiên phong. Với khát vọng vươn xa, em luôn mơ ước trở thành một cô giáo, một thanh niên đi đầu trong các phong trào của Đoàn đối với quê hương vùng sâu vùng xa. Điều đó sẽ góp phần phát triển quê hương, bản làng giàu bản sắc, rực rỡ hơn.
Lời nhắn gửi tuổi trẻ nhân dấu mốc lịch sử
Em Lương Gia Bảo, dân tộc Thái, học sinh Trường PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ AnHướng tới lễ kỷ niệm 95 năm, Trương Ngọc Ánh kỳ vọng Đoàn sẽ luôn là bệ phóng vững chắc, giúp thế hệ trẻ tự tin sáng tạo, cống hiến, khẳng định bản lĩnh Việt Nam trên trường quốc tế. Bạn Xồng Y Mái Lỳ cũng gửi lời chúc tổ chức Đoàn ngày một vươn xa, đào tạo ra những người trẻ có công cho đất nước. Đại diện cho thanh niên Mông, em khẳng định niềm tự hào và quyết tâm tiếp bước truyền thống.
Nam sinh Lương Gia Bảo xem cột mốc 95 năm, là lời nhắc nhở phải tiếp bước truyền thống bằng sự nỗ lực, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Em gửi gắm khát vọng sống có lý tưởng, vững vàng trong bản sắc và tự tin cống hiến. Khép lại những tâm sự tuổi trẻ, Nguyễn Thị Hà Hân hứa sẽ luôn gìn giữ trong tim ngọn lửa lý tưởng, để mỗi bước đi đều gắn với sự trưởng thành của bản thân và đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước