Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Không khí đón Tết Độc lập của người dân đi kinh tế mới tại Đắk Lắk

Lê Hường - 11:27, 02/09/2022

Cứ mỗi dịp 2/9, những người con của Quảng Bình đi xây dựng kinh tế mới tại xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk lại hân hoan đón Tết Độc lập.

: Cùng chung vui với ngày lễ lớn nhất của đất nước, những người con của mảnh đất Minh Hóa, Quảng Bình đi "kinh tế mới" lên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió đều tổ chức ngày Tết Độc lập.
: Cùng chung vui với ngày lễ lớn nhất của đất nước, những người con của mảnh đất Minh Hóa, Quảng Bình đi "kinh tế mới" lên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió đều tổ chức ngày Tết Độc lập.
Không khí ngày Tết Độc lập cũng đã bắt đầu rộn ràng tại mảnh đất Ea Dăh từ những ngày cuối tháng 8. Cụ ông Đinh Nghệ (94 tuổi, xã Ea Dắh) đã được hưởng trọn vẹn 75 cái Tết Độc lập. Ông luôn cặn dặn con cháu dù có đi đâu, làm gì thì Tết Độc lập cũng trở về cùng đoàn viên với gia đình.
Không khí ngày Tết Độc lập cũng đã bắt đầu rộn ràng tại mảnh đất Ea Dăh từ những ngày cuối tháng 8. Cụ ông Đinh Nghệ (94 tuổi, xã Ea Dắh) đã được hưởng trọn vẹn 75 cái Tết Độc lập. Ông luôn cặn dặn con cháu dù có đi đâu, làm gì thì Tết Độc lập cũng trở về cùng đoàn viên với gia đình.
Tuy không phải là người gốc ở Quảng Bình nhưng hơn 20 năm nay về làm dâu tại đây, chị Nguyễn Thị Hà (thôn Xuân Hà 3, xã Ea Dăh) đã được ăn Tết Độc lập theo phong tục của gia đình chồng.
Tuy không phải là người gốc ở Quảng Bình nhưng hơn 20 năm nay về làm dâu tại đây, chị Nguyễn Thị Hà (thôn Xuân Hà 3, xã Ea Dăh) đã được ăn Tết Độc lập theo phong tục của gia đình chồng.
“Hằng năm, nhà tôi chuẩn bị Tết Độc lập thì cũng gói bánh, mua sắm quần áo mới cho các cháu để các cháu đi chơi. Mình về làm dâu Quảng Bình đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi. Hằng năm, cứ đến ngày 2/9, các cháu nhỏ cũng rạo rực như đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc mình vậy”, chị Hà chia sẻ.
“Hằng năm, nhà tôi chuẩn bị Tết Độc lập thì cũng gói bánh, mua sắm quần áo mới cho các cháu để các cháu đi chơi. Mình về làm dâu Quảng Bình đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi. Hằng năm, cứ đến ngày 2/9, các cháu nhỏ cũng rạo rực như đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc mình vậy”, chị Hà chia sẻ.
Không khí ngày TếTết Độc lập của người dân Minh Hóa thường bắt đầu từ tối ngày 1/9 kéo dài đến hết ngày 2/9. Vào ngày này các công việc đồng áng, nương rẫy đều tạm nghỉ, dành thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí. Nhiều người con đi làm ăn xa, dịp này cũng tranh thủ trở về đoàn tụ, sum họp gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian để người dân thăm hỏi, chúc mừng nhau những điều tốt đẹp về sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắnt Độc lập cũng đã bắt đầu rộn ràng tại mảnh đất Ea Dăh từ những ngày cuối tháng 8. Cụ ông Đinh Nghệ (94 tuổi, xã Ea Dắh) đã được hưởng trọn vẹn 75 cái Tết Độc lập. Ông luôn cặn dặn con cháu dù có đi đâu, làm gì thì Tết Độc lập cũng trở về cùng đoàn viên với gia đình
Tết Độc lập của người dân Minh Hóa thường bắt đầu từ tối ngày 1/9 kéo dài đến hết ngày 2/9. Vào ngày này các công việc đồng áng, nương rẫy đều tạm nghỉ, dành thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí. Nhiều người con đi làm ăn xa, dịp này cũng tranh thủ trở về đoàn tụ, sum họp gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian để người dân thăm hỏi, chúc mừng nhau những điều tốt đẹp về sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn
(TIN BÀI ẢNH) Tết Độc lập của người dân Quảng Bình đi kinh tế mới tại Đắk Lắk 6
Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.