Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Kon Tum: Tặng 185 suất quà cho học sinh DTTS nghèo ở các xã biên giới

H.Đại - P.Nguyên - 20:35, 21/11/2022

Ngày 21/11, Sư Đoàn 10, Quân đoàn 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”, trao tặng quà cho học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn tại 13 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi tặng quà
Quang cảnh buổi tặng quà

Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đã tổ chức trao tặng 185 suất quà cho các em học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn học giỏi ở 13 xã biên giới của tỉnh Kon Tum, thuộc các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai. Mỗi xuất quà trị giá 4,4 triệu đồng bằng tiền mặt, tổng giá trị 814 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 đối với các em học sinh DTTS, vùng biên giới, giúp các em vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống, nỗ lực vươn lên trong học tập. Đồng thời, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Tặng quà cho các em học sinh nghèo vùng biên giới
Tặng quà cho các em học sinh nghèo vùng biên giới


Anh A Bình (dân tộc Gié Triêng) ở thôn Roóc Nầm, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei - phụ huynh cháu A Miên, học sinh lớp 1C, Trường TH&THCS xã Đăk Nhoong chia sẻ: Gia đình tôi rất cảm ơn Chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10. Số tiền này sẽ giúp cho gia đình tôi có điều kiện mua thêm vở, đồ dùng học tập cho cháu an tâm đến trường. Gia đình sẽ quan tâm, động viên cháu học tập thật tốt, để không phụ lòng thầy cô và các chú bộ đội đã hỗ trợ cho gia đình.

Thượng tá Nguyễn Văn Thụ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 10 cho biết: Với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, chúng tôi luôn kỳ vọng, tin tưởng các em nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên, noi gương và phát huy những thành tích và phẩm chất tốt đẹp của thế hệ đi trước. Phấn đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi và là người công dân có ích cho xã hội, để góp phần xây dựng bản làng thân yêu, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.