Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Kon Tum: Truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào và Campuchia

Ngọc Chí - 18:59, 06/06/2024

Sáng 6/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện biên giới Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Lào và Campuchia mà Đội K53 quy tập được trong mùa khô vừa qua.

Bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đọc điếu văn tại buổi Lễ
Bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đọc điếu văn tại buổi Lễ

Dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ có Đoàn đại biểu 3 tỉnh: Attapư, Sê Kông, Chăm Pa Sắc, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia; Đoàn đại biểu Quân khu 5; các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum; lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Kon Tum và đông đảo người dân huyện Ngọc Hồi.

Trong mùa khô vừa qua, Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại các tỉnh Attapư, Sê Kông, Chăm Pa Sắc (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tại tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia). 

Trong 16 hài cốt liệt sĩ mà Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập được, có 1 liệt sĩ đã xác định được danh tính. Đó là liệt sĩ Đoàn Thanh Long, sinh năm 1926, quê quán xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đơn vị BT 8 - Đoàn 559, hy sinh ngày 27/3/1968 tại bản Sổm Poi, huyện Sạ Nảm Xay, tỉnh Attapư, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ban chuyên trách tỉnh Kon Tum đã trao hài cốt của liệt sĩ về gia đình và chính quyền địa phương tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng.

Lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Kon Tum và nước bạn Lào, Campuchia đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng
Lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Kon Tum và nước bạn Lào, Campuchia đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết hữu nghị Quốc tế cao cả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũng chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp được và ghi nhớ công ơn của những người cha, người mẹ Việt Nam anh hùng đã dày công sinh thành, dưỡng dục, cống hiến cho Tổ quốc những người con bất khuất kiên trung. Là những người kế tục sự nghiệp vẻ vang mà các anh đã để lại, chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình phục vụ cho Tổ quốc; cùng nhau đoàn kết, phấn đấu xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum ngày càng ấm no, hạnh phúc; đồng thời cũng làm hết sức mình để góp phần giữ gìn, vun đắp và phát huy hơn nữa tình đoàn kết - hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào - Campuchia”.