Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Lâm Đồng: Gia đình 2 cháu bé dân tộc Cơ Ho bị xe tải tông vào nhà tử vong rất cần sự giúp đỡ

Nguyên Long - Lê Hường - 17:27, 21/02/2022

Vụ tai nạn giao thông xe tải tuột dốc tông sập nhà dân đã cướp đi sinh mạng của 2 cháu bé và người cha bị thương (tại tỉnh Lâm Đồng) đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh” khiến người dân xóm nghèo đau quặn.

Cơ quan chức năng và người dân đến chia buồn với gia đình chị Ka Mai
Cơ quan chức năng và người dân đến chia buồn với gia đình chị Ka Mai

Tai họa ập đến

Tai họa ập đến gia đình chị Ka Mai, 31 tuổi, dân tộc Cơ Ho, ngụ Thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng) vào buổi chiều định mệnh ngày 14/2. Lúc đó chị Ka Mai đang dắt xe máy ra ngoài để đi đón hai đứa con lớn ở trường học. Chồng chị là anh K’Tuyn, 33 tuổi, ở nhà trông hai con nhỏ Ka Sụy (4 tuổi) và K’Bin (2 tuổi). Bỗng dưng chiếc xe tải lao thẳng vào xô xập căn nhà, cướp đi sinh mạng hai đứa con nhỏ, còn anh K’Tuyn bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh).

Nhớ lại thời khắc kinh hoàng đó, bà Ka Bkồm, hàng xóm kể lại, khi Ka Mai vừa dắt xe ra trước cửa nhà để đi đón con, mới chỉ kịp gạt chân chống xe thì chiếc xe tải lao tới nhanh như chớp. Chưa kịp phản ứng, chị Ka Mai đã bị xe tải hất văng ra xa, còn chiếc xe tải đã nằm gọn trong căn nhà. Một lát sau Ka Mai tỉnh dậy cùng bà con hàng xóm bới trong đống đổ nát tìm chồng, tìm con. Cảnh tượng hai đứa trẻ bị đè chết, người chồng dập nát hai chân, thoi thóp từng hơi thở, ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt.

Thông tin từ cơ quan Công an, vào thời điểm trên, xe tải chở gạch mang biển số 49H - 006.52 do tài xế Bùi Minh Lúc (32 tuổi, ngụ tại TP. Bảo Lộc) điều khiển đang dừng giao gạch cho một hộ dân cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 150m. Sau khi cho xe tải tấp vào lề đường để bỏ gạch, tài xế xuống xe để kiểm tra làn đường dành cho phương tiện lưu thông. Khi tài xế vừa quay lại cabin thì chiếc xe tải cứ thế trôi tự do lao thẳng vào nhà anh K’Tuyn ở cuối dốc gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Có mặt lo hậu sự cho 2 cháu nhỏ, ông Lê Xuân Song, Bí thư Đảng ủy xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh) cho biết: Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Mặc dù đất sản xuất ít và đông con, nhưng vợ chồng luôn cần cù, chịu khó nên đã đăng ký thoát nghèo trong năm 2022.

Sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng các ngành chức năng để lo hậu sự cho 2 cháu. Đồng thời, giao Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể kêu gọi Nhân dân và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp gia đình từng bước vượt qua nỗi đau.

“Ngoài việc lo hậu sự cho 2 cháu, xã cũng đã kêu gọi các nguồn tài trợ để đưa anh K’Tuyn đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cứu chữa. Thấu hiểu được hoàn cảnh và nỗi đau của gia đình chị Ka Mai, một nhóm thiện nguyện tại xã Đinh Trang Thượng đã kêu gọi được hơn 50 triệu đồng giúp đỡ gia đình. Ngoài ra, người dân địa phương cũng đã quyên góp qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được gần 40 triệu đồng giúp gia đình nạn nhân. Về phía chính quyền địa phương, cũng đã trao nguồn hỗ trợ theo quy định để động viên, chia sẻ mất mát, đau thương cùng gia đình”, ông Lê Xuân Song cho biết thêm.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Cần sự chung tay của cộng đồng

Tai họa ập đến bất ngờ cướp đi sinh mạng hai người con, chồng trọng thương, căn nhà bị xóa sổ. Nỗi đau quá lớn này thật khó để xoa dịu, khiến bà con bà con xóm giềng ai cũng xót thương đồng cảm.

“Gia đình chúng nó sống hòa đồng, đối nhân xử thế đàng hoàng nên bà con ai cũng quý mến. Con thì đông mà chỉ có 5 sào cà phê, cuộc sống đói nghèo nhưng gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, chăm lo con cái học hành. Chúng tôi đã cùng nhau góp người chút đỉnh để chia sẻ nỗi đau với gia đình các cháu”, bà Ka Bkồm, hàng xóm chia sẻ.

Chị Ka Mai thẩn thờ bên di ảnh các con
Chị Ka Mai thẩn thờ bên di ảnh các con

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Di Linh cùng Ban An toàn Giao thông huyện và các ngành chức năng đã tới thăm hỏi động viên, chia buồn và trao hỗ trợ nguồn kinh phí 22 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Cùng với đó, huyện Di Linh cũng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để hỗ trợ và để xuất hỗ trợ thêm các nguồn kinh phí theo quy định để khắc phục hậu quả. Lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng cũng đã về thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao hỗ trợ 12 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Ông K’Đô, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng cho biết: “Để giúp gia đình vơi bớt nỗi đau rất cần sự chung tay, chia sẻ, hỗ trợ của chính quyền các cấp, các ngành chức năng, người dân cùng các nhà hảo tâm về cả vật chất lẫn tinh thần. Trong đó, quan trọng nhất là kinh phí điều trị cho anh K’Tuyn, xây dựng lại nhà và lo cho 2 cháu lớn của gia đình ăn học”.

Báo Dân Tộc và Phát Triển kính mong quý bạn đọc hảo tâm gần xa, chung tay giúp đỡ gia đình anh K’Tuyn và chị Ka Mai vượt qua nghịch cảnh đau thương này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản: 5408215038238. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ tài khoản, Ka Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đinh Trang Thượng: Gửi tiền giúp đỡ gia đình anh K’Tuyn - Thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Tin cùng chuyên mục
Mang niềm vui Trung thu đến cho các em nhỏ vùng cao

Mang niềm vui Trung thu đến cho các em nhỏ vùng cao

Do thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 ở Yên Bái, thay vì tổ chức Tết Trung thu theo kế hoạch dự kiến từ trước, chiều 17/9, Báo Dân tộc và Phát triển với sự đồng hành, hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị 103 Yên Bái, Tập đoàn HYH Việt Nam trao tặng 1.700 suất quà cho trẻ em trên địa bàn xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Thừa ủy quyền của Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên Báo Dân tộc và Phát triển cùng các nhà tài trợ trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi Suối Giàng.