Cuộc thi nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Văn Minh)Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh và giáo viên của 5 trường THCS trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, nhằm lan tỏa những kiến thức bổ ích và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
Các học sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Văn Minh)Vòng thi đầu tiên “Ra khơi” là phần khởi động, tạo không khí sôi nổi cho cuộc thi. Tiếp theo là vòng thi “Vượt sóng”, tại đây các đội thi phải vượt qua những thử thách kiến thức khó khăn. Sau đó là vòng thi “Cập bến” đòi hỏi sự nhanh nhẹn và chính xác của các đội thi. Và cuối cùng là vòng thi “Đặt mốc chủ quyền”, nơi các đội thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về chủ quyền biển đảo.
Với các hoạt động đa dạng, cuộc thi đã tạo ra một không gian học tập và trải nghiệm đầy thú vị. Các em học sinh đã được nghe các cán bộ, giáo viên của Trung tâm chia sẻ về tầm quan trọng của biển, đảo đối với an ninh quốc phòng và sự phát triển kinh tế của đất nước. Những câu chuyện chân thực về cuộc sống và công việc của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió đã giúp các em hiểu rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng của những người lính Cụ Hồ.
Trung tá Bùi Đức Thịnh - Chủ nhiệm Chính trị trao quà cho các học sinh đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh về biển, đảo. (Ảnh: Văn Minh)Cuộc thi còn lồng ghép nhiều hoạt động tương tác sôi nổi, như các trò chơi đố vui, chiếu phim tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa và các vùng biển đảo của Việt Nam. Những hình ảnh sống động, những thước phim chân thực đã khắc sâu trong tâm trí các em về vẻ đẹp hùng vĩ của biển, đảo Việt Nam và sự kiên cường của các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền.
Các hoạt động trò chơi. (Ảnh: Văn Minh)“Em rất ấn tượng với những câu chuyện về các chú Cảnh sát biển. Sau chương trình, em càng thêm yêu biển, đảo quê hương và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa”, một học sinh lớp 8 chia sẻ với ánh mắt lấp lánh.
Bên cạnh Cuộc thi, Ban Tổ chức cũng đã lồng ghép các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Cảnh sát biển đối với cộng đồng.
Đại tá Nguyễn Văn Tuân - Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát biển, trao quà cho 25 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Văn Minh)Kết thúc Cuộc thi, Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đều bày tỏ hy vọng rằng, những hạt giống yêu thương và niềm tự hào dân tộc đã được gieo mầm trong lòng các em học sinh, để các em lớn lên trở thành những công dân có ích, luôn sẵn sàng bảo vệ và xây dựng đất nước.
Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, không chỉ là một buổi học ngoại khóa bổ ích, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ, nhắc nhở mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ tương lai, về trách nhiệm của mình đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.