Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Làng cổ Hà Bắc (Trung Quốc): Đổi mới để phát triển du lịch

Thành Nam (T/h) - 16:57, 26/04/2022

Những ngôi nhà cổ truyền thống sẽ không còn cô đơn nữa mà thay vào đó là sự lồng ghép, đan xen giữa truyền thống và hiện đại. Tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã thực hiện kế hoạch thúc đẩy du lịch thông qua việc đổi mới và tận dụng lợi thế vốn có của ngôi làng cổ Jingxing.

Những năm gần đây, quận Jingxing, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã có kế hoạch thúc đẩy du lịch bằng cách đẩy mạnh khai thác các nguồn tài nguyên văn hóa và lịch sử của hàng chục ngôi làng cổ truyền thống bao gồm các làng: Lvjia,  Daliangjiang,  Yujia Shitou và Nanhengkou.

Bằng cách cải thiện các cơ sở dịch vụ công cộng, những ngôi nhà cổ đã trở thành khách sạn, homestay, nhà hàng, quán cà phê và quán bar trong khi vẫn bảo đảm việc giữ nguyên diện mạo ban đầu. Điều này đã thổi luồng sinh khí mới và biến những ngôi làng cổ truyền thống cô đơn một thời này thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút ngày một nhiều du khách đến tham quan.

Một số hình ảnh của làng cổ Jingxing:

Khách du lịch đến thăm làng Yujia Shitou, quận Jingxing vào đầu tháng 4 vừa qua
Khách du lịch đến tham quan làng Yujia Shitou, quận Jingxing vào đầu tháng 4 vừa qua
Làng Nanhengkou chụp từ trên cao
Làng Nanhengkou chụp từ trên cao
Du khách đến thăm làng Daliangjiang
Du khách đến thăm làng Daliangjiang
Làng Lvjia nhìn từ trên cao
Làng Lvjia nhìn từ trên cao
Một con hẻm dẫn vào làng Nanhengkou
Một con hẻm dẫn vào làng Nanhengkou
Người dân trang hoàng lại đường phố với đèn lồng đỏ truyền thống
Người dân trang hoàng lại đường phố với đèn lồng đỏ truyền thống
Các vũ công trình diễn điệu nhảy truyền thống trước du khách
Các vũ công trình diễn điệu nhảy truyền thống trước du khách
Tin cùng chuyên mục
Gặp lại nữ biệt động giữa lửa đạn Phước Long năm xưa

Gặp lại nữ biệt động giữa lửa đạn Phước Long năm xưa

Chiến thắng Phước Long ngày 6/1/1975 - mốc son đầu tiên trong chiến dịch giải phóng miền Nam có dấu ấn thầm lặng nhưng đặc biệt của nữ biệt động Huỳnh Thị Minh Tuyết, người từng chỉ huy Đội biệt động Bà Rá K11. Trong lửa đạn và hiểm nguy, bà đã để lại dấu ấn bằng lòng quả cảm, sự mưu trí và tình yêu nước sắt son.