Trải nghiệm đáng nhớ ở tiểu sa mạc Bàu TrắngLật Mặt 8 - Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải đã bắt đầu khởi chiếu từ ngày 30/4/2025 trên toàn quốc. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Tâm (con) là học sinh THPT, đại diện cho thế hệ trẻ khao khát tự do theo đuổi đam mê của bản thân (cụ thể là nghệ thuật âm nhạc), được những người thân trong gia đình và bạn bè ủng bộ, nhưng ông Phước (cha Tâm) không ủng hộ, thậm chí ngăn cấm và mong muốn con mình (Tâm) chọn nghề nghiệp cho tương lai theo hướng an toàn.
Bộ phim chạm đến trái tim khán giả nhờ câu chuyện quen thuộc về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái - một chủ đề dễ dàng đồng cảm trong xã hội Việt Nam, những mâu thuẩn giữa 2 thế hệ và hành trình gắn kết tình cảm cha - con.
Sức hấp dẫn của Lật Mặt 8 – Vòng tay nắng càng thêm nóng hơn khi được khởi quay tại một trong những thắng cảnh quốc gia, là Bàu Trắng trên vùng đất nắng gió Bình Thuận.
Quần thể thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cách trung tâm thành phố Phan Thiết 48,5km về hướng Đông Bắc, cách UBND huyện Bắc Bình 30,7km về hướng Tây Nam. Quần thể thắng cảnh Bàu Trắng bao gồm hai hồ nước (Bàu Ông, Bàu Bà), đồi cát (đồi Trinh Nữ) nằm ở phía Đông Bắc của Bàu Bà và hệ sinh thái rừng bao quanh hai bàu nước.
Một view tuyệt đẹp cho du lịch bằng xe địa hình trên đồi cát ở Bàu TrắngGiữa một vùng cát khô nóng bỏng với hàng trăm ha rừng thấp ven biển tưởng chừng như thiếu sự sống, nhưng thiên nhiên lại ưu đãi và ban tặng cho vùng đất này hồ nước ngọt trải dài trên vùng cát trắng mênh mông ngút ngàn.
Bàu Trắng không chỉ là nơi cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt đời sống Nhân dân mà còn là thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, đã và đang thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn, khám phá.
Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào các các trò chơi trượt cát, cưỡi đà điểu, trải nghiệm xe địa hình chinh phục những đồi cát; hay đắm mình cùng dòng nước trong xanh bằng những chiếc thuyền lênh đênh trên mặt hồ tìm cảm giác thư thái giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình và huyền bí.
Cưỡi lạc đà ở du lịch Bàu Trắng Vẻ đẹp mê hoặc từ đường nét độc đáo của đồi cát trắng mịn màng bao phủ khắp nơi, tạo nên một khung cảnh không gian mênh mông và lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Rồi đầm sen giữa hồ, cứ vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, sen nở kín mặt hồ tạo thành một tuyệt cảnh thiên nhiên làm ngỡ ngàng bao du khách.
Đến đây, du khách có thể thuê thuyền dạo mát và tận hưởng bầu không khí mát lành trên hồ. Cảnh tượng một hồ sen đua nở giữa sa mạc cát trắng giống như một “kỳ quan” mà du khách khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
Sự kết hợp kỳ diệu của thiên nhiên giữa hồ nước và những dải cồn cát nơi vùng đất hoang sơ đầy nắng và gió đã tạo nên cảnh quan Bàu Trắng như một bức họa kỳ vĩ, tuyệt đẹp, đầy sức lôi cuốn. Đồng thời, tạo nên sự đối lập giữa cát và nước, giữa sự khô cằn và làn nước mát lành hồi sinh vạn vật, giữa nóng và lạnh, tạo nên vẻ đẹp mang triết lý âm dương đầy mê hoặc của sa mạc và ốc đảo.
Tất cả đã cho du khách cảm giác lạ lẫm như thể bản thân đã lạc đến một thế giới hoang sơ, khác biệt, không gian mở rộng.
Bàu Trắng mùa sen nởLựa chọn bối cảnh Bàu Trắng cho hậu trường Lật Mặt 8 – Vòng tay nắng, là một ngụ ý có chủ đích của đạo diễn Lý Hải. Chúng tôi đoán định rằng, đạo diễn mượn địa danh Bàu Trắng là để nhằm truyền tải đến đông đảo người xem trong và ngoài nước về cuộc sống nơi vùng đất đầy nắng và gió, xung quanh là những đồi cát trắng trải dài uyển chuyển như những dải lụa, trải qua các cuộc chiến tranh không thể khất phục được ước mơ cháy bổng của thế hệ trẻ khát khao, tự do theo đuổi đam mê.
Có lẽ vì thế mà bối cảnh của bộ phim Lật mặt 8 có khoảng 80% cảnh diễn chủ yếu tại ngôi nhà đơn sơ của gia đình 3 thế hệ (gia đình của ông Phước) và một số gia đình khác sống bên cạnh và lân cận bờ hồ Bàu Trắng; về cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương bằng những dịch vụ phục vụ hoạt động du lịch tại Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng (trông giữ xe, hàng quán ăn uống, dịch vụ xe địa hình, cưỡi Đà Điểu, trượt cát trên đồi Trinh Nữ, chèo thuyền chở khách trên hồ Bàu Trắng)…
Những bối cảnh xuất hiện trong bộ phim Lật mặt 8 - Vòng tay nắng, đặc biệt là ngôi nhà của gia đình ông Phước hiện vẫn còn đang lưu giữ nguyên vẹn tại Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng để chào đón du khách trong và ngoài nước đến khám phá, lưu lại những kỷ niệm cùng những cảnh vật, hiện vật đã gắn với bộ phim Lật mặt 8 - Vòng tay nắng.
Du khách đang có những trải nghiệm tuyệt vời ở điểm du lịch Bàu TrắngNhờ hiệu ứng một phần từ Lật Mặt 8 – Vòng tay nắng, kết hợp cùng vẻ hoang sơ, cuốn hút mà du lịch ở Bàu Trắng đã có thêm những thay đổi rõ rệt. Theo báo cáo của Ban quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình), trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (30/4 – 4/5) năm 2025 có trên 9.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm các dịch vụ vui chơi, giải trí tại điểm du lịch Bàu Trắng, tăng 35% so với dịp lễ năm 2024.
Trong chiến lược quy hoạch, phát triển tổng thể ngành du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đễn năm 2030, địa phương đang tập trung vào các giải pháp: Quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên du lịch; Bảo tồn và phát triển tài nguyên cảnh quan du lịch; Đầu tư phát triển tài nguyên du lịch; Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển bền vững.
Bạn và tôi, chúng ta còn chờ gì nữa mà không tự lên một kịch bản cho chuyến lãng du vùng đất Bình Thuận, ngắm Bàu Trắng vào những thời khắc tinh khôi nhất, thưởng lãm cuộc sống bình dị của những cư dân miệt biển?