Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Lấy sức người vượt sức thiên tai

Thanh Hải - 3 giờ trước

Lũ dữ đã lùi xa nhưng hậu quả còn rất nặng nề ở xã Mường Xén (Nghệ An). Nhưng rồi họ - những con người đã từng chống chọi với nước lũ đến, thì nay lại đang tiếp tục khắc phục hậu quả khi lũ đi, với một tâm thế lấy sức người vượt sức thiên tai.

Bùn đất chất thành đống như những bức tường cao 2-3m trên quốc lộ 7 đoạn qua xã Mường Xén - Ảnh Thanh Hải
Bùn đất chất thành đống như những bức tường cao 2-3m trên quốc lộ 7 đoạn qua xã Mường Xén - Ảnh Thanh Hải

Quốc lộ 7 chạy giữa lòng xã Mường Xén có đến gần 7km ngập chìm trong nước, có nơi đến 2m. Khi lũ rút, để lại ngổn ngang rác, cành cây xen lẫn lớp bùn dày.

Chính quyền xã Mường Xén và các lực lượng tại chỗ như bộ đội, công an đóng trên địa bạn, dân quân, người dân địa phương… là lực lượng tiên phong trong những thời khắc đầu tiên khắc phục mưa lũ. Xẻng, cuốc, cào… trong tay, lực lượng tại chỗ của xã nỗ lực san gạt bùn đất, rác bẩn ở các cơ quan, đơn vị, nhà dân… đóng trên địa bàn.

Bùn rác bủa vây Mường Xén sau lũ - Ảnh Thanh Hải
Bùn rác bủa vây Mường Xén sau lũ - Ảnh Thanh Hải

Chị Lô Thị Hoài Thương – người dân xã Mường Xén kể: Hậu quả mưa lũ dường như đang quá sức đối với mỗi hộ gia đình. Bùn trong nhà, trên sân, ngoài ngõ dày hàng mét, rất khó để dọn dẹp. Ai cũng mệt cả rồi.

Sau nhiều ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, tuyến quốc lộ 7 qua xã Mường Xén mới chỉ thông được một làn đường, đáp ứng một phần công tác ứng cứu, khắc phục mưa lũ của ngành chức năng, cũng như nhu cầu đi lại của mọi người. Hiện tại, hai bên đường, bùn đất đang chất thành đống, như những bức tường cao từ 2-3m. Chưa kể, nhiều tuyến đường nội bản, nhiều nhà dân còn bị bùn, rác bủa vây.

Lũ đi qua để lại những đống rác khổng lồ ở Mường Xén - Ảnh Thanh Hải
Lũ đi qua để lại những đống rác khổng lồ ở Mường Xén - Ảnh Thanh Hải

Không thể đứng ngoài cuộc khi người dân Mường Xén gặp cơn hoạn nạn, bà con các bản làng trong xã, không bị ảnh hưởng do lũ lụt đã góp sức, góp công trong công cuộc khắc phục hậu quả thiên tai. Đó là các bản Huồi Giảng 1, Huồi Giảng 2, Huồi Giảng 3, Đống Trên, Đống Dưới, Lữ Thành… với hơn 300 con người hối hả ngày đêm về vùng ngập lũ, chung tay dọn dẹp bùn đất. 

Trưởng bản Huồi Giảng 1 xã Mường Xén - ông Vừ Bá Cừ cùng tham gia dọn lũ nói: Nhà mình ở trên núi kia, cao hơn, không ngập đâu. Mấy bản xung quanh cũng xuống giúp bà con dưới này dọn bùn đất do mưa lũ gây ra, cả bí thư các bản cũng xuống. Vất vả, mệt nhọc… nhưng vui và tình cảm lắm. 

Lực lượng xã Huồi Tụ chi viện sức người hỗ trợ xã Mường Xén khắc phục mưa lũ - Ảnh Thanh Hải
Lực lượng xã Huồi Tụ chi viện sức người hỗ trợ xã Mường Xén khắc phục mưa lũ - Ảnh Thanh Hải

Có mặt tại vùng lũ xã Mường Xén, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Na Loi - ông Lương Văn Phênh cũng cho biết: Khi biết tin xã Mường Xén ngập nặng, xã đã họp bàn và quyết định hỗ trợ 34 nhân lực là dân quân, biên phòng, công an, bí thư, xóm trưởng một số bản… tham gia. Từ trưa 26/7, chúng tôi đã có mặt, hỗ trợ các khối 1, khối 4 dọn dẹp bùn đất sau lũ lụt.

Nhiều xã khác, cũng đã vượt đường rừng hàng chục km, trên đường còn nhiều điểm sạt lở để chi viện quân số cho xã Mường Xén khắc phục mưa lũ. Đó là xã Huồi Tụ tăng cường 50 người, xã Nậm Cắn tăng cường 70 người, Trung đoàn Cảnh sát cơ động 100 người, Công an tỉnh đang tiếp tục tăng cường quân số…  

Bà Xã Thị Xí - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Cắn cho hay: Mình không thể đứng ngoài cuộc được. Xã Mường Xén bị lũ lụt thì cũng khổ, vất vả như xã của mình thôi. Vì thế, chúng tôi đã quyết định hỗ trợ người tham gia khắc phục lũ lụt, như một cách để động viên địa phương cố gắng vượt qua.

Các lực lượng xã Na Loi tham gia khắc phục mưa lũ ở xã Mường Xén - Ảnh Thanh Hải
Các lực lượng xã Na Loi tham gia khắc phục mưa lũ ở xã Mường Xén - Ảnh Thanh Hải

Việc chi viện sức người, đã tiếp thêm động lực để người dân xã Mường Xén vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch UBND xã Mường Xén - ông Lô Đình Thụ cho hay: Khối lượng bùn, đất, rác quá nhiều, dày đến mấy mét. Nếu không có sự hỗ trợ nhân lực của các bản trong xã, của các xã lân cân, của lực lượng quân đội, công an… thì chúng tôi cũng bó tay.

Phải mất rất nhiều ngày nữa, cuộc sống bình thường mới trở lại với người dân Mường Xén. Điều đó đang phụ thuộc rất nhiều vào những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia ứng cứu và chính của mỗi người dân nơi đây.

Đợt mưa lũ tại xã Mường Xén làm trôi và sập hoàn toàn 20 nhà dân; hơn 450 hộ dân bị ngập nhà và tài sản bị cuốn trôi, gần 50 hộ bị sạt lở nền nhà và taluy. Tuyến quốc lộ 7 qua địa bàn xã ngập sâu, bùn dày 1-2m. Nhiều tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ đi qua địa bàn; các tuyến liên xã, liên bản bị sạt lở, ách tắc giao thông nghiêm trọng, ăn sâu vào tim đường.