Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Mệnh lệnh từ trái tim

An Yên - 20:17, 01/01/2026

An cư, ổn định cuộc sống thời hậu thiên tai không chỉ là trọng trách của Chính phủ trước Nhân dân; đó còn là một mệnh lệnh từ trái tim, của một dân tộc “người trong một nước phải thương nhau cùng”. Và rồi, mệnh lệnh từ trái tim ấy đã biến thành khát vọng thần tốc, táo bạo mang ý nghĩa - "Chiến dịch Quang Trung".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tới thăm rốn lũ Hòa Thịnh, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tới thăm rốn lũ Hòa Thịnh, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

An cư cho người dân vùng thiên tai

Thiên tai những tháng cuối năm 2025 ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước rất dị thường. Hình thái "lũ chồng lũ, bão chồng bão" đã phá vỡ tất cả các kịch bản ứng phó.

Thị sát “rốn lũ” xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên: Mong bà con yên tâm. Đảng và Nhà nước rất thấu hiểu với những khó khăn mà người dân phải trải qua trong đợt mưa lũ vừa qua và sẽ luôn bên cạnh, sát cánh cùng bà con Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay sau chuyến thị sát ấy, người đứng đầu Chính phủ đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng nhưng trách nhiệm ngay trong "Chiến dịch Quang Trung": Thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua.

Lời hiệu triệu của Thủ tướng ngay lập tức chạm đến trái tim yêu thương, sẻ chia của toàn xã hội. Không cần nói nhiều, “Chiến dịch Quang Trung” chính là minh chứng sống động cho một Chính phủ hành động vì dân. Không chờ đợi, không để người dân tự xoay xở trong khốn khó, cả hệ thống chính trị đã xắn tay bước ngay vào tâm điểm gian nguy, trực tiếp hành động bằng tất cả trách nhiệm.

Chỉ trong một tháng phải gánh chịu hai mất mát lớn là chồng qua đời và căn nhà sụp đổ hoàn toàn do mưa lũ, bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, 61 tuổi, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa như ngã quỵ. Nhưng rồi, động lực sống từ chủ trương dựng nhà theo “chiến dịch Quang Trung” đã thắp lên trong bà bao hy vọng. Bà Châu nói: Nếu không có "Chiến dịch Quang Trung", tôi không dám mơ đến ngôi nhà khang trang. Vậy là không còn lo về chốn an cư nữa rồi.

Ngoài nguồn lực của Trung ương, nguồn xã hội hóa thì tinh thần tương trợ, sẻ chia đã thêm một lần sáng tỏ. "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, tiện ở đâu thì giúp ở đó"… đã thành sức mạnh cộng sinh của cả cộng đồng khi đồng bào không may gặp cơn hoạn nạn.

Chiến dịch thần tốc thì phương pháp chỉ đạo điều hành cũng quyết liệt, chắc chắn, rõ ràng. Thủ tướng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần đảm bảo "6 rõ" trong công tác khắc phục: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm… vì một mục tiêu nhân văn, ý nghĩa là an cư cho người dân vùng lũ.

Trong những cuộc họp đốc thúc các địa phương thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: Đây là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, chiến thắng giòn giã để làm nức lòng Nhân dân, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho Nhân dân, nhất là những gia đình bị mất nhà cửa, nhà bị hư hỏng nặng sau mưa lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung.

“Chốt lịch” trước Tết Nguyên đán

Trong những cuộc họp đốc thúc các địa phương thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh rằng: Đây là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, chiến thắng giòn giã để làm nức lòng Nhân dân, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho Nhân dân, nhất là những gia đình bị mất nhà cửa, nhà bị hư hỏng nặng sau mưa lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung.

Trước thời gian gấp rút do thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán không còn nhiều; cộng thêm khối lượng công việc lớn, với 1.635 nhà bị sập đổ cần được xây dựng lại, 39.461 nhà hư hỏng cần được sửa chữa lại, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt: Bắt đầu từ 1/12/2025 và chậm nhất tới 31/1/2026 phải làm xong nhà ở cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ sập, cuốn trôi; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng ngay lập tức được lên “dây cót”.

Để hoàn thành sửa chữa 524 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 58 ngôi nhà bị sập đổ theo các mốc thời gian của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư; thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “ai có gì giúp nấy”. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cho biết: Việc triển khai sẽ minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành.

Còn ở tỉnh Đắk Lắk, việc hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bão và lũ lịch sử sẽ tính đến phương án xây dựng nhà kết hợp tránh lũ tại những vị trí thấp. Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin: Kết cấu chính của nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng gồm: Nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng. Nhà trong vùng ngập lụt đồng thời bị ảnh hưởng của bão thì mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu có chất lượng tốt, đảm bảo khả năng phòng, chống bão.

Từ Trung ương xuống địa phương, khí thế hồ hởi dựng lại nhà cho người dân vùng lũ đã lan nhanh, táo bạo, quyết liệt. Các lực lượng vũ trang như Bộ đội, Công an cũng đã huy động tối đa quân số trong mệnh lệnh thần tốc mà Chính phủ đã đặt ra. Dù những hệ lụy do thiên tai gây ra vẫn còn hết sức nặng nề, song những nếp nhà được sửa sang, dựng lại sau mưa bão đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, thể hiện sinh động tinh thần một Chính phủ hành động, vì dân.

Chính từ những công trình hồi sinh ấy, mỗi ngày trôi qua lại góp phần khôi phục cuộc sống thường nhật, đồng thời thắp lên niềm tin, tiếp thêm nghị lực để người dân vùng hậu thiên tai vững vàng vượt qua khó khăn, đón một cái Tết ấm áp hơn trong thời khắc gian khó.

Tin cùng chuyên mục
Ra mắt “Hành trình khát vọng Việt Nam hùng cường” - hành trình 34 năm theo dấu chân Bác Hồ

Ra mắt “Hành trình khát vọng Việt Nam hùng cường” - hành trình 34 năm theo dấu chân Bác Hồ

Tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN đã chủ trì tổ chức Lễ ra mắt chương trình “Hành trình khát vọng Việt Nam hùng cường” - hành trình 34 năm theo dấu chân Bác Hồ.