Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Ngoại hạng Anh: Bùng nổ 8 bàn thắng, Chelsea khiến Wolverhampton thua đậm

Hoàng Minh - 10:51, 26/08/2024

Vòng 2 Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025, Chelsea hành quân đến làm khách trên sân của Wolverhampton. Với việc thi đấu hiệu quả, Chelsea đã khiến đội chủ nhà thua đậm với tỉ số 6-2.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng (Ảnh IT)
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng. (Ảnh IT)

Dù phải làm khách trên sân của Wolverhampton nhưng Chelsea mới là đội có khởi đầu thuận lợi. Ngay phút thứ 2, trong tình huống tổ chức đá phạt góc, các hậu vệ Wolverhampton đã bỏ quên Jackson. Cơ hội ngon ăn đến với tiền đạo của Chelsea này và tất nhiên anh không bỏ lỡ để mở tỷ số của trận đấu.

Nhận bàn thua, Wolverhampton quyết tâm dâng lên tìm bàn gỡ hòa. Phút thứ 10, Mosquera bật cao đánh đầu, đưa bóng đi chệch khung thành Chelsea trong gang tấc. Đến phút 16, đội chủ nhà đã khiến mành lưới Chelsea rung lên, nhưng Cunha không được công nhận bàn thắng bởi đồng đội chuyền bóng cho anh mắc lỗi việt vị trước đó.

Tuy nhiên Cunha không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 27, anh đã điền tên lên bảng điện tử bằng bàn thắng đẹp mắt gỡ hòa cho Wolverhampton. Trong tình huống này, Ait-Nouri đi bóng nỗ lực, sau đó kiến tạo rất hay để Cunha dứt điểm chính xác, hạ gục thủ thành Sanchez.

Có bàn thắng gỡ hòa, tinh thần của các cầu thủ Wolverhampton dâng lên rất cao từ lúc này. Họ thường xuyên tổ chức tấn công đe dọa khung thành của Chelsea. Tiêu biểu như tình huống ở phút 42, lại là Cunha dứt điểm rất hay, đưa bóng bay thẳng vào xà ngang khung thành Chelsea.

Mải mê tấn công, Wolverhampton bất ngờ phải nhận một đòn “hồi mã thương” ở phút 45. Palmer tận dụng việc thủ thành đối phương dâng lên quá cao, từ đó thực hiện tình huống dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Có bàn thắng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, những tưởng Chelsea sẽ có được lợi thế khi bước vào hiệp 2 thì đội chủ nhà bất ngờ vùng lên 1 lần nữa. Phút bù giờ thứ 6 của hiệp một, Larsen băng vào dứt điểm vô cùng nhạy cảm sau khi nhận đường chuyền chuẩn xác của Toti Gomes, gỡ hòa 2-2 cho Wolverhampton.

Palmer ghi một bàn và góp ba kiến tạo cho chiến thắng của Chelsea (Ảnh IT)
Palmer ghi một bàn và góp ba kiến tạo cho chiến thắng của Chelsea. (Ảnh IT)

Bước sang hiệp hai, Wolverhampton và Chelsea tiếp tục tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn, tuy nhiên, đội khách mới là những người tận dụng triệt để được những cơ hội này. Phút 49, Madueke dứt điểm đưa bóng đập chân Ait-Nouri, khiến bóng đổi hướng làm thủ thành của Wolverhampton bất lực.

Phút 58, Palmer chuyền thuận lợi cho Madueke, sau đó cầu thủ này dứt điểm rất căng ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 4-2 cho Chelsea. Chỉ 5 phút sau đó, Wolverhampton mất bóng nguy hiểm ở sân nhà, Palmer tận dụng cơ hội bằng việc kiến tạo để Madueke ghi hat-trick, nâng tỷ số lên 5-2 cho Chelsea.

Choáng váng trước các bàn thắng liên tiếp, đội chủ nhà chỉ có thể gắng gượng phòng thủ. Cơ hội duy nhất họ tạo ra được ở phút 78 khi Lemina dứt điểm trái phá làm tung lưới Chelsea, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận bởi người chuyền bóng Gomes trước đó rơi vào thế việt vị.

Đến phút 80, Neto có tình huống chuyền bóng vô cùng ấn tượng, tạo điều kiện để Felix ghi bàn thắng, ấn định chiến thắng 6-2 tưng bừng cho Chelsea.

Tỷ số chung cuộc: Wolverhampton 2-6 Chelsea

Ghi bàn:

Wolverhampton: Cunha (27'), Larsen (45+6')

Chelsea: Jackson (2'), Palmer (45'), Madueke (49', 58', 63'), Felix (80')

Đội hình xuất phát:

Wolverhampton: Sa, Doherty, Mosquera, Toti, Ait-Nouri, Lemina, Bellegarde, Hwang Hee Chan, Gomes, Cunha, Larsen

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella, Caicedo, Enzo, Madueke, Palmer, Mudryk, Jackson

Tin cùng chuyên mục
Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Sau trận đấu với Đội tuyển Nga, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu đầy chất lượng với Đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình. Dù có bàn thắng sớm, nhưng đội chủ nhà không thể giữ vững lợi thế và để đối thủ lội ngược dòng thành công.