Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Ngoại hạng Anh: Man City tiến sát tới chức vô địch, Tottenham hết hy vọng vào top 4

Hoàng Minh - 10:16, 15/05/2024

Chạm trán nhau trong trận đá bù vòng 34 Ngoại hạng Anh, cả Man City và Tottenham đều có những mục tiêu quan trọng cần hướng đến. Thế nhưng, chỉ có Man City hoàn thành mục tiêu của mình với 3 điểm giành được và tiến sát tới chức vô địch mùa giải năm nay.

Man City nắm quyền tự quyết chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp (Ảnh IT)
Man City nắm quyền tự quyết chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp (Ảnh IT)

Bước vào trận đấu này, Tottenham cần giành chiến thắng trước Man City để sẽ nuôi tiếp hy vọng vào top 4 Ngoại hạng Anh. Nếu không, đoàn quân của HLV Postecoglou chính thức hết cửa dự Champions League mùa tới. Chính vì vậy, Tottenham nhập cuộc đầy quyết tâm và gây ra sự khó chịu lớn lên Man City.

Trong khi đó, Man City cũng tỏ ra rất quyết tâm trong việc giành trọn 3 điểm ở trận đấu này khiến trận đấu nóng lên ngay từ những phút đầu tiên.

Ngay phút thứ 6, Bentacur có cú dứt điểm quyết đoán buộc thủ thành Ederson phải nỗ lực cứu thua cho Man City. Sau đó chỉ 2 phút, Man City đã có màn đáp trả đanh thép khi De Bruyne tung ra cú đá cận thành khiến hàng thủ Tottenham phải rất vất vả mới có thể ngăn chặn. Phút 17, Foden có cú đánh đầu cận thành khiến cho Vicario phải trổ tài cứu thua cho Tottenham.

Những phút sau đó, sau quãng thời gian dốc toàn lực tấn công với cường độ cực cao nhưng không ghi được bàn, hai đội đã chủ động chơi chậm lại. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa không bàn thắng.

Các cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng (Ảnh IT)
Các cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng (Ảnh IT)

Bước sang hiệp 2, thế trận bất ngờ thay đổi khi Man City làm chủ hoàn toàn trận đấu. Phút 47, Man City đã có cơ hội thực sự rõ ràng, xuất phát từ sai lầm trong khâu triển khai bóng của Tottenham. Tuy vậy, cú đá của De Bruyne không thắng được thủ môn Vicario.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, phút 51, Man City đã xuyên phá được hàng phòng ngự của Tottenham. De Bruyne căng ngang giúp Haaland đệm bóng cận thành vào lưới trống, mở tỷ số cho Man City.

Bị dẫn bàn, Tottenam dốc sức tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 71, Kulusevski có cú đá cận thành nguy hiểm nhưng thủ môn Ortega đã xuất sắc cứu thua cho Man City. Phút 78, Kulusevski đã nỗ lực trong khâu đột quá những chưa thể ghi bàn cho Tottenham. Phút 86, Akanji mắc sai lầm khi mất bóng nguy hiểm, tạo điều kiện để Son Heung Min đối mặt với thủ môn Ortega. Tuy thế, tiền đạo người Hàn Quốc lại không thắng được thủ môn Ortega.

Tottenham nhanh chóng phải trả giá. Phút 90, Doku kiếm về quả penalty để Haaland nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền. Với chiến thắng này, Man City nắm trong tay quyền tự quyết chức vô địch Ngoại hạng Anh trước vòng cuối cùng.

Với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía Man City, nửa xanh của thành phố Manchester chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch. Lúc này sau khi đã chơi 37 trận tại giải Ngoại hạng Anh, Man City có 88 điểm và dẫn đầu giải đấu. Arsenal ngậm ngùi rơi xuống vị trí thứ 2 với 86 điểm. Điểm cộng hiếm hoi là “Pháo thủ” có hiệu số +61, vẫn nhỉnh hơn so với Man City (hiệu số +60).

Nếu Man City giành chiến thắng ở lượt cuối, họ sẽ vô địch Ngoại hạng Anh năm thứ 4 liên tiếp. Vòng 38, Man City tiếp West Ham trên sân nhà. Trong khi đó, lượt cuối của “Pháo thủ” là cuộc tiếp đón Everton trên sân nhà. Cả 2 trận đấu kể trên cùng bắt đầu lúc 22h ngày 19/5 theo giờ Hà Nội.

Với thất bại của Tottenham trước Man City, Aston Villa đã chính thức có vé dự Champions League mùa tới. Lúc này Liverpool xếp thứ 3 với 79 điểm và Aston Villa xếp thứ 4 với 68 điểm. Trong khi đó, đội thứ 5 là Tottenham có 63 điểm. Do chỉ còn 1 vòng đấu cuối nên “Gà trống” hoàn toàn không còn khả năng vượt qua đối thủ xếp trên nữa.

Tỷ số chung cuộc: Tottenham 0-2 Man City

Ghi bàn

Man City: Haaland 51' - 90+1' (penalty)

Đội hình thi đấu

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Dragusin, Bentacur, Hojbjerg, Sarr, Maddison, Johnson, Son Heung Min

Man City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Haaland