Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Người “bám ruộng” cùng đồng bào DTTS

Phạm Tiến - 11:13, 01/04/2026

Trưởng thành từ cơ sở, anh Xồng Bá Cha, Chủ tịch Hội Nông dân xã biên giới Tri Lễ, tỉnh Nghệ An biết rõ từng thửa ruộng, từng khoảng rẫy. Bằng cách làm cụ thể, nói đi đôi với làm, cán bộ Xồng Bá Cha đã bền bỉ bám ruộng cùng đồng bào phát triển kinh tế.

Anh Xồng Bá Cha thăm hỏi và tặng quà động viên bà con vùng lũ ở bản Hồi Mới
Anh Xồng Bá Cha thăm hỏi và tặng quà động viên bà con vùng lũ ở bản Hồi Mới

Học rộng, làm giỏi được bà con tín nhiệm

Qua mùa lũ, những thửa ruộng lúa nước, nương rẫy bậc thang vẫn còn đọng bùn non. Đây cũng là thời điểm đồng bào Mông, đồng bào Thái và đồng bào Khơ Mú ở Tri Lễ vào vụ gieo cấy lúa Đông - Xuân. Trong cái vội vã của ngày mùa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xồng Bá Cha ngày đêm bám ruộng để cùng đồng bào xuống giống đúng lịch nông vụ. Chủ tịch Hội Nông dân xã Tri Lễ nói: “Toàn xã có hơn 600ha lúa nước. Hiện, bà con đang vào vụ gieo cấy lúa Đông - Xuân. Thời tiết thuận lợi nên mầm lúa khỏe, rễ bén nhanh…”.

Đây không phải là lần đầu tôi được gặp cán bộ Xồng Bá Cha. Lần nào gặp anh tôi cũng cảm nhận rất rõ về sự nhiệt thành trong công việc, sự chắc chắn trong chuyên môn… Dòng năng lượng tích cực từ anh khi nói về công việc đã cuốn tôi theo những giống lúa mới, cách trồng cây hiệu quả… mà anh đang phụ trách.

Xồng Bá Cha (SN 1984) sinh ra và lớn lên trên vùng đất biên giới Tri Lễ tỉnh Nghệ An. Học hết phổ thông, năm 2006, Xồng Bá Cha thi đậu Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Anh Cha trở thành niềm tự hào lớn của gia đình, dòng họ và cả cái bản nhỏ ở vùng biên Tri Lễ.

Năm 2009, Xồng Bá Cha tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Anh trở về quê hương để chờ việc với ước mơ trở thành thầy giáo ở bản vùng cao. Trong thời gian chờ việc, Xồng Bá Cha cùng gia đình đã khai hoang mở rộng diện tích canh tác, phát triển chăn nuôi. Đến năm 2011, gia đình anh Cha trở thành hộ làm ăn khá giả ở địa phương. Rồi như một cái duyên, Bản D1 (khu kinh tế mới của đồng bào Mông) được thành lập. Xồng Bá Cha được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng bản.

Ở cương vị Trưởng bản, Xồng Bá Cha đã hết mình với công việc chung. Trưởng bản Xồng Bá Cha tích cực vận động các hộ dân trong bản khai hoang, mở rộng ruộng lúa nước, hướng dẫn bà con áp dụng kỹ thuật vào trồng đào, nuôi gà, nuôi trâu bò... Dưới sự dẫn dắt của Trưởng bản Xồng Bá Cha, các hộ dân tộc Mông ở bản D1 làm ăn dần khấm khá và an cư ở vùng đất mới.

Niền tin yêu của bà con với cán bộ Xồng Bá Cha chưa dừng lại ở đó, năm 2013, anh được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đến năm 2014, Xồng Bá Cha được bầu làm Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Tri Lễ, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An. Năm 2020, cán bộ Xồng Bá Cha được bầu làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Tri Lễ.

Đồng chí Xồng Bá Cha trưởng thành từ Trưởng bản rồi trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng thể hiện sự nhiệt huyết, tận tâm với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được bà con Nhân dân tin yêu”

Ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ

Nhiệm vụ mới phù hợp với sở trường

Tháng 07/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, cán bộ Xồng Bá Cha được Đảng ủy tin tưởng phân công nhiệm vụ mới là Chủ tịch Hội Nông dân xã Tri Lễ. Đảng phân công nhiệm vụ mới đúng sở trường, cán bộ Xồng Bá Cha có điều kiện phát triển tối đa năng lực

Từ nhỏ, anh đã quen với nương rẫy và những mùa mưa lũ bất thường. Chính vì hiểu ruộng nương, hiểu bản làng, hiểu từng nếp nghĩ của bà con nên khi được giao nhiệm vụ mới là Chủ tịch Hội Nông dân xã Tri Lễ, anh không bỡ ngỡ. Công việc mới, nhưng con đường đi vẫn là con đường cũ: xuống bản, lên nương, ngồi bên bếp lửa cùng bà con để nghe, để nói và để làm.

Với Xồng Bá Cha, những tháng cuối năm 2025 bận rộn chưa từng có. Với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã vừa lo đi thăm hỏi động viên bà con bị ảnh hưởng lụt bão, vừa kêu gọi nguồn ủng hộ để kịp thời giúp bà ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân, cán bộ Xồng Bá Cha cùng chính quyền địa phương triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất sau lũ. Làm sao để đồng bào các DTTS trên địa bàn có sinh kế bền vững luôn là điều làm anh trăn trở.

Giọng anh chậm rãi nhưng chắc chắn: “Khoảng thời gian đó, tôi ăn cơm bản này, ngủ nhà bản khác là điều bình thường”.

Vụ gieo cấy lúa Đông Xuân vừa qua, anh Xồng Bá Cha bám ruộng, bám bản để tuyên truyền, hướng dẫn bà con trồng trọt, chăn nuôi theo đúng định hướng của xã. Trồng cây gì hợp đất, nuôi con gì dễ bán, làm thế nào để có thêm tiền nuôi con đi học…được anh chia sẻ với bà con tận tình.

Nói về cán bộ Xồng Bá Cha, ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết: “Đồng chí Xồng Bá Cha trưởng thành từ Trưởng bản rồi trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng thể hiện sự nhiệt huyết, tận tâm với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được bà con Nhân dân tin yêu”.

Tin cùng chuyên mục
Bền bỉ giữ “ngọn lửa” y đức

Bền bỉ giữ “ngọn lửa” y đức

Hơn bốn thập kỷ khoác áo lính quân y, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Hải đã đi qua chiến tranh, hòa bình và những ca phẫu thuật sinh tử để lặng lẽ giữ “ngọn lửa” y đức và khát vọng cứu người bằng tri thức khoa học tiên tiến.
Đọc nhiều