Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Người đàn ông Cơ Tu bị gấu tấn công

T.Nhân - H.Trường - 08:36, 22/10/2025

Trên đường đi làm về, người đàn ông 48 tuổi ở xã Hùng Sơn (Đà Nẵng) bị gấu tấn công, dẫn đến bị thương.

Ông Pơloong Nhương bị gấu tấn công, may mắn được phát hiện và cứu kịp thời. (Ảnh Tây Giang)
Ông Pơloong Nhương bị gấu tấn công, may mắn được phát hiện và cứu kịp thời. (Ảnh: Tây Giang)

Tối 21/10, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn Zơrâm Buôn xác nhận, người bị gấu tấn công là ông Pơloong Nhương (dân tộc Cơ Tu, Trưởng thôn A Tu 1).

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện ông Nhương nằm bất tỉnh ở bên đường với nhiều vết thương trên người.

Nạn nhân được đưa đến Trạm Y tế xã Ch’Ơm, sau đó liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang điều xe cấp cứu lên tận thôn A Tu 1 đón nạn nhân đi điều trị.

Theo ông Zơrâm Buôn, ông Nhương bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu. Hiện nay, ông Nhương đã tỉnh táo và xác nhận mình bị gấu tấn công trên đường đi làm về. Các y, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đi rẫy một mình, nhất là vào chiều tối, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng rà soát khu vực nghi có gấu rừng để bảo đảm an toàn.

Tin cùng chuyên mục
Miền Tây Nghệ An ly hương tứ xứ, nhiều bản làng chỉ còn người già và trẻ nhỏ

Miền Tây Nghệ An ly hương tứ xứ, nhiều bản làng chỉ còn người già và trẻ nhỏ

Một lượng lớn lao động miền Tây Nghệ An đang rời núi, rời bản để mưu sinh nơi đất khách. Phía sau những đồng tiền gửi về là những bản làng thưa vắng, những đứa trẻ thiếu vòng tay cha mẹ, những địa phương thiếu hụt nguồn nhân lực. Nếu không sớm có giải pháp đủ mạnh để tạo sinh kế tại chỗ, “chảy máu” lao động sẽ trở thành lực cản lớn trên hành trình phát triển bền vững vùng miền Tây xứ Nghệ.
Đọc nhiều