Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người tạo ra “Tiếng kẻng an ninh”

PV - 22:30, 07/02/2018

Xã Ea Ô, huyện Ea Kar (Đăk Lăk) là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về tình hình an ninh trật tự (ANTT). Tuy nhiên, trong những năm qua, lực lượng Công an xã Ea Ô luôn làm tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn, trong đó có sự góp công rất lớn của Trưởng Công an xã Bùi Trọng Lực.

Để người dân hoàn toàn tin tưởng vào đường lối của Đảng, hình ảnh người Công an gần gũi với dân, Trưởng Công an xã Bùi Trọng Lực trăn trở tìm hiểu cách làm của nơi khác góp lại, nghiên cứu cách xây dựng Hương ước của cha ông xưa, anh đã đúc kết và vận dụng sáng tạo ra “Tiếng kẻng an ninh” được Đảng ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an huyện đồng tình, anh xây dựng phương án triển khai ngay xuống dân, được người dân hưởng ứng vậy là công tác bảo vệ an ninh trật tự làng xã, thôn xóm đã có toàn dân tham gia.

Anh Bùi Trọng Lực kiểm tra loa đài trước khi đi tuyên truyền lưu động. Anh Bùi Trọng Lực kiểm tra loa đài trước khi đi tuyên truyền lưu động.

 

Tiếng kẻng do Công an xã duy trì, có 5 cách gõ kẻng theo quy định: Khi trong làng xã có trộm cắp, đánh nhau, hỏa hoạn thì kẻng báo động thúc giục liên hồi; khi nghe tiếng kẻng một hồi ba tiếng nhân dân biết đó là kẻng báo hội họp; 19 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu là tiếng kẻng báo học, khi nghe tiếng kẻng báo học, tất cả các gia đình vặn nhỏ ti vi, loa đài để con cháu mình và hàng xóm ngồi vào bàn học bài; 22 giờ là tiếng kẻng báo yên, các hộ không gây ồn ào để người dân nghỉ ngơi, 5 giờ sáng nghe tiếng kẻng báo thức, mọi người dậy tập thể dục nâng cao sức khỏe... Từ ngày có tiếng kẻng an ninh ở xã Ea Ô tình hình an ninh ổn định hơn hẳn.

Cùng với đó, lực lượng Công an xã còn xây dựng chương trình tuyên truyền lưu động, Trưởng Công an soạn thảo nội dung dựa theo các điểm quy định của pháp luật, trích các điều khoản pháp luật ngăn ngừa tội phạm và xử lý người phạm tội. Buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ, buổi sáng từ 4 giờ đến 6 giờ, Công an viên buộc loa nén sau xe máy, bộ âm li gọn nhẹ đi khắp các đường làng, ngõ xóm, khu dân cư mở đài phát loa tuyên truyền.

Phương án “Tiếng kẻng an ninh” thành công, anh Bùi Trọng Lực nhận thấy trên địa bàn có những người một thời lầm lỗi trở về vẫn còn mặc cảm chưa hòa nhập cộng đồng, làm sao xóa bỏ được sự kỳ thị của người dân thì người lầm lỗi phải có công ăn việc làm, biết được nguyện vọng của họ là gì? Anh Bùi Trọng Lực đến từng nhà gặp từng đối tượng đi cải tạo, đi trường giáo dưỡng trở về địa phương lắng nghe tâm tư nguyện vọng và đề đạt ý kiến của mọi người, anh phối hợp với cán bộ phòng xây dựng phong trào (Công an huyện) tham mưu cho cấp ủy, chính quyền sau đó xây dựng đề án “Doanh nghiệp với an ninh trật tự”, xin ý kiến lãnh đạo Công an huyện về việc tập trung những người lầm lỗi đối thoại với họ, cùng tìm cách tháo gỡ tạo việc làm cho họ.

Những người một thời lầm lỗi phấn khởi vì có việc làm góp phần ổn định kinh tế gia đình, cái được hơn là họ được hòa nhập không còn sự kỳ thị của cộng đồng, chính quyền nhận thấy hiệu quả trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, và có tính giáo dục, đảm bảo an ninh trật tự địa phương, không có người tái phạm tội. Anh Bùi Trọng Lực và Ban Công an xã Ea Ô còn lập nhiều chiến công trong việc truy tìm, vận động các đối tượng truy nã, giết người ra đầu thú…

Với những chiến công đó, trong những năm qua, tập thể Công an xã Ea Ô và bản thân anh Bùi Trọng Lực liên tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen, hai lần được Bộ Công an tặng Bằng khen. Mới đây, năm 2016 Công an xã Ea Ô được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ vì đã có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Riêng cá nhân Trưởng Công an xã Bùi Trọng Lực cũng nhận nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Công an và năm 2016 nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

NGUYỄN LIÊN