Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người trở về từ bóng tối

PV - 14:26, 15/03/2018

17 năm nghiện ngập, hai lần đi cai nghiện tập trung với quyết tâm xa rời “cái chết trắng”, năm 2004, anh Nguyễn Trung Thành, thôn Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên Bình (Yên Bái) quyết tâm đi cai nghiện và anh đã thành công. Trở về cộng đồng, anh Thành được chính quyền tạo việc làm, được bà con trong thôn tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn từ năm 2013 đến nay.

Lấy đá đập gẫy tay để trốn trại

Anh Nguyễn Trung Thành sinh năm 1967, mắc nghiện từ những năm 1987-1988, đã từng cai nghiện hai lần: lần thứ nhất vào năm 1997, lần thứ hai vào năm 2004. Nhà có điều kiện, nhưng do nghiện ngập, lại lười lao động, nên cả cơ ngơi của gia đình là mấy mảnh đất cứ “đội nón ra đi” sau mỗi lần anh Thành lên cơn thèm thuốc. Không chịu đựng nổi người chồng nghiện ngập, vợ anh đã làm đơn ly hôn, để lại cho anh hai đứa con gái rồi bỏ đi biệt tích. Bố đẻ đã làm đơn đưa anh vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục và Lao động xã hội (CBGDLĐXH) tỉnh Yên Bái để đoạn tuyệt với ma túy.

Vừa làm Trưởng thôn, vừa làm cán bộ Ban quản lý chợ Cát Lem, anh Thành (áo trắng) đang nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình và đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Vừa làm Trưởng thôn, vừa làm cán bộ Ban quản lý chợ Cát Lem, anh Thành (áo trắng) đang nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

 

Ở Trung tâm CBGDLĐXH, sau khi cắt cơn và được điều trị bằng Methanone, anh Thành đã hồi phục sức khỏe và từng bước quên dần ma túy. Được học nghề chăn nuôi và trồng trọt, gần hết thời gian cai nghiện bắt buộc thì anh Thành được tin hai con gái ở nhà xao nhãng việc học hành và có nguy cơ bỏ học (cháu lớn 9 tuổi, cháu bé 5 tuổi đều ở cùng với ông bà nội từ ngày anh vào Trung tâm CBGDLĐXH -PV).

Quá sốt ruột và lo lắng cho hai đứa nhỏ, anh Thành đã tự gây ra một vụ tai nạn lao động để trở về. Anh kể: Mục đích chính của tôi là về chăm con vì nghĩ hai cháu còn nhỏ dại dù rằng hai cháu ở với ông bà. Vì vậy, trong một lần lao động vác đá, tôi đã cố tình đập hòn đá to cỡ quả mít vào tay để gây ra một vụ tai nạn lao động. Được đưa vào bệnh xá cấp cứu, nhân lúc các y bác sĩ lơ đễnh, tôi đã trốn viện về thăm con. Về nhà được vài hôm, gặp lại bạn xấu, vậy là tôi lại tái nghiện.

Lại thêm những tháng ngày tăm tối đối với anh Thành và gia đình. Buồn và thất vọng, bố anh đổ bệnh ốm nặng. Nhưng là một người cha, ông vẫn dõi theo từng bước đi của con mình. Ông đã nhiều lần dùng xích để xích anh Thành trong cơn “vật” thuốc. Không chỉ xích con để chống chọi với những cơn đói thuốc, bố anh Thành còn thông qua các mối quan hệ xã hội từ thôn đến xã nhờ giúp đỡ để đưa anh Thành thoát khỏi ma túy.

Trở thành Trưởng thôn

Cuối năm 2003, mẹ anh Thành mất sau một trận ốm nặng. Lo xong việc hiếu cho mẹ, đầu năm 2004, anh Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an xã Đại Minh đề nghị gia đình đưa anh Thành vào Trung tâm CBGDLĐXH. Bản thân anh Thành cũng nhận thấy, nếu không quyết tâm đứng dậy lần này, anh sẽ không bao giờ còn cơ hội trở thành người.

Quả vậy, với ý chí và quyết tâm cao sau hai cú sốc trong đời (mẹ mất, hai con gái có nguy cơ bỏ học), anh Thành quyết tâm đứng lên từ bóng tối cuộc đời. Sau 24 tháng trong Trung tâm CBGDLĐXH, anh đã thực sự đoạn tuyệt được với ma túy. Anh tâm sự: Hai người có ảnh hưởng lớn nhất để tôi cai nghiện thành công là bố tôi và anh Hùng, Phó Trưởng Công an xã đã luôn theo sát tôi trên suốt chặng đường. Bên cạnh đó, tôi còn được hỗ trợ về mặt tinh thần từ những người thân trong gia đình và bà con trong xóm.

Sau khi từ Trung tâm CBGDLĐXH trở về (năm 2006), anh Thành được anh Hùng, Phó Trưởng Công an xã Đại Minh bảo lãnh, giới thiệu làm việc tại Ban Quản lý chợ xã Đại Minh với thu nhập 1,2 triệu đồng/tháng. Nhờ tích cực trong các công tác địa phương, là một trong những cá nhân tích cực trong các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, đến năm 2013, anh Thành được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Cát Lem, xã Đại Minh.

Từ ý tưởng ban đầu của anh Thành nên phong trào “Bóng đèn an ninh” ở Cát Lem đã ra đời cuối năm 2013. Theo đó, mỗi xóm ngõ đều được lắp bóng đèn thắp sáng, nhờ vậy tình trạng trộm vặt, trộm chó trên địa bàn giảm đáng kể. Bên cạnh việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự địa phương, anh Thành còn vận động 3 hộ dân trên địa bàn thôn hiến đất xây Nhà văn hóa thôn Cát Lem (cuối năm 2014).

Ông Phùng Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Minh cho biết: “Không những cai nghiện thành công, anh Thành còn trở thành một tấm gương trong việc nỗ lực vươn lên, làm lại cuộc đời. Anh đã thể hiện rõ ý chí, nghị lực sống của mình để góp sức xây dựng quê hương”.

MINH THU

Tin cùng chuyên mục
Khám phá Háng Pò

Khám phá Háng Pò

Vào đầu tháng 4 âm lịch hằng năm, người dân lại nô nức đi trảy hội Háng Pò tại xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Đến đây, du khách sẽ có dịp được hòa mình vào những làn điệu dân ca cổ truyền như hát sli, hát quan lang mượt mà đằm thắm của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Bên cạnh đó còn có các hoạt động múa sư tử, lày cỏ, trưng bày các sản vật của địa phương, được thưởng thức những món ẩm thực độc đáo… mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc Xứ Lạng.