Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Những chuyến xe nghĩa tình

PV - 11:02, 20/08/2019

Suốt 5 năm qua, Đội xe thiện nguyện Tuyên Quang đã thực hiện hàng trăm chuyến vận chuyển miễn phí cho các bệnh nhân nghèo trên địa bàn TP. Tuyên Quang nhằm kịp thời hỗ trợ, chia sẻ một phần gánh nặng kinh phí đi lại đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một việc làm thiện nguyện hết sức có ý nghĩa của một số lái xe taxi ở TP. Tuyên Quang.

Chữ tâm của người tài xế

Câu chuyện về hoàn cảnh éo le của bé Nguyễn Văn Thành, xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) được nhiều người xót thương đồng cảm. Thành bị bệnh tim bẩm sinh, sinh ra không có hậu môn, bị hội chứng down… Nhận được cuộc điện thoại từ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh kể về hoàn cảnh của Thành, Đội xe Thiện nguyện đã nhanh chóng có mặt để đưa bệnh nhân xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Chị Nông Thị Hồng, mẹ của Thành xúc động chia sẻ: “Nhà nghèo, mình chưa bao giờ nghĩ thuê được một chuyến xe taxi xuống Hà Nội chữa bệnh cho con. Vậy mà từ những người xa lạ, không hề quen biết đã sẵn sàng chở miễn phí nhiều lần. Đôi lúc buồn vì bệnh tật của con, nhưng thấy xã hội nhiều người quan tâm, gia đình lại có thêm động lực để cùng con chiến đấu với bệnh tật”.

Chuyến xe thiện nguyện đón bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Chuyến xe thiện nguyện đón bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang.

Em bé Thành là một trong hàng nghìn trường hợp Đội xe thiện nguyện Tuyên Quang đã giúp đỡ trong suốt bao năm qua. Kể về cơ duyên thành lâp Đội xe thiện nguyện, anh Nguyễn Văn Lập, (phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang), Đội trưởng Đội xe cho biết: “Cách đây hơn 10 năm, mình bắt đầu lái xe cho một hãng taxi ở TP. Tuyên Quang. Nhớ nhất có lần chở người mẹ bế con nhỏ từ Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang về xã Tân Long. Đứa nhỏ bị ốm nặng cần chuyển tuyến, nhưng người mẹ nghèo phải ôm con về nhà để xoay xở tiền viện phí trước khi xuống Hà Nội. Đi đường nhìn đứa bé khóc ngặt nghẽo, người mẹ đen gầy, phờ phạc, mệt lả đi vì những đêm thức trắng. Lòng xót xa, khi chứng kiến gia cảnh khó khăn, nhưng vì ngày đó làm công ăn lương nên tôi vẫn phải lấy tiền phí thuê xe của 2 mẹ con. Từ đó, tôi luôn dặn lòng mình là sau này có được xe riêng làm nghề thì sẵn sàng nhận chở miễn phí những bệnh nhân nghèo. Vậy là đến năm 2013, ý tưởng đó bắt đầu được thực hiện.

Ban đầu Đội chỉ có 5 thành viên, đến nay đã có 22 thành viên. Anh Lập nói, yêu cầu khi gia nhập đội là, thành viên phải sở hữu xe riêng, sẵn sàng vận chuyển miễn phí bệnh nhân nghèo. Đó chính là chữ tâm của người tài xế.

Chuyến taxi 0 đồng

Anh Ngô Hiền Đức, thành viên của Đội xe thiện nguyện bày tỏ: “Bất kể hôm trời nắng, mưa rét mướt, nhận được cuộc điện thoại có bệnh nhân cần chuyển tuyến là anh em đều sẵn sàng ngay. Có những lúc số lượng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là 4 người-đủ hết số ghế trên xe thì chúng tôi không nhận chở khách nữa. Chuyến taxi 0 đồng, anh em bù thêm tiền xăng, lộ phí đi đường, nhưng ai nấy đều vui vẻ vì biết rằng mình đang làm một việc tốt”.

Em Triệu Thị Khuyện, xã Hùng Đức (Hàm Yên) bị bỏng được tài xế taxi Đội xe thiện nguyện vận chuyển xuống Hà Nội điều trị. Em Triệu Thị Khuyện, xã Hùng Đức (Hàm Yên) bị bỏng được tài xế taxi Đội xe thiện nguyện vận chuyển xuống Hà Nội điều trị.

Anh Lập nói rằng: “Của cho không bằng cách cho”, đối với

người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thì mình càng phải ân cần, chu đáo để làm sao họ thấy được sự thoải mái nhất.

Chính vì thế bên trong những chuyến xe thiện nguyện ấy luôn ấm áp những nụ cười, sự sẻ chia. Anh Vũ Văn Núi, phường Phan Thiết (TP. Tuyên Quang) tâm sự, tim của anh có vấn đề nên cần phải thường xuyên theo dõi và thăm khám ở Hà Nội. Mỗi lần đi đều được Đội xe đến tận nhà chở miễn phí. Các lái xe phục vụ chu đáo, hòa nhã, anh cảm thấy được quan tâm như vơi bớt nỗi đau bệnh tật.

Để có thêm nhiều người nghèo nhận được sự hỗ trợ dịch vụ, ngoài giới thiệu qua mạng xã hội, Đội tình nguyện viên đã chủ động liên hệ các cơ sở y tế như: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen, Bệnh viện Công an tỉnh... Và khi có bệnh nhân chuyển tuyến thì cán bộ bệnh viện sẽ hướng dẫn người nhà liên hệ với Đội xe thiện nguyện qua đường dây nóng: 0399 827 827.

Anh Nguyễn Văn Lập, Đội trưởng Đội xe thiện nguyện Tuyên Quang bày tỏ: “Đây là những đóng góp nhỏ bé của anh em lái xe chỉ mong được sẻ chia với người nghèo. So với nhiều “mạnh thường quân” khác thì, việc làm của chúng tôi còn khiêm nhường lắm”.

Dứt lời, tiếng chuông điện thoại reo, nhận được thông tin, anh cùng các đồng đội lại tiếp tục tất bật với những chuyến xe đầy nghĩa tình…

GIANG LAM

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.