Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Những giọt nước mắt của sự kính trọng, tiếc thương!

Nhóm PV - 22:31, 25/07/2024

Tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP. Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh và tại quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, ngày 25/7, rất đông người dân đứng xếp hàng từ sớm, lặng lẽ chờ đợi để được vào viếng Tổng Bí thư trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn. Càng về đêm, dòng người hướng về Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội càng đông. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, thành kính chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sự ra đi của Tổng Bí thư là nỗi mất mát lớn của toàn thể dân tộc Việt Nam, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào, đồng chí cả nước.

Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư 1
Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư 2

Người dân xúc động bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư 3

Người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP. Hà Nội từ 18h chiều nay (25/7).

Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư 4

Nhiều người không cầm được nước mắt trong giờ phút vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư 6

Chiều 25/7, các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Mặc dù trời mưa nhưng hàng nghìn người vẫn đứng xếp hàng chờ viếng.

Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư 7

Người cựu chiến binh già đã không cầm được nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư 8

Bà Tạ Thị Lê (77 tuổi, Hà Nam) đã bắt chuyến xe khách vào 6 giờ sáng, một mình lên Hà Nội để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Khi tôi trông thấy bác, tôi có cảm giác rất gần gũi. Bác Trọng đã có công lao với Nhân dân, đất nước nên tôi mang bài thơ mà tôi sáng tác theo, mong được đọc cho bác nghe một lần”, bà Lê chia sẻ.

Những giọt nước mắt của sự kính trọng, tiếc thương! 7

Ngoài đường, những người cao tuổi được lực lượng thanh niên tình nguyện giúp đỡ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư 9

Bên trong nhà tang lễ, những người cao tuổi, người khuyết tật được lực lượng quân đội hỗ trợ, ưu tiên vào viếng trước.

Những giọt nước mắt của sự kính trọng, tiếc thương! 9

18 giờ hôm nay (25/7), Ban Tổ chức Lễ Quốc tang tạo điều kiện, sắp xếp để Nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Những giọt nước mắt của sự kính trọng, tiếc thương! 10

Tuy nhiên, đông đảo các tầng lớp Nhân dân đã xếp hàng dài từ sớm bên ngoài Nhà tang lễ chờ vào viếng Tổng Bí thư.

Phố Hàn Thuyên đông kín người chờ đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư 11

Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những giọt nước mắt của sự kính trọng, tiếc thương! 13
Những giọt nước mắt của sự kính trọng, tiếc thương! 14

Nhiều người vào viếng còn đem theo di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ai nấy đều tỏ lòng tiếc thương vô hạn về sự ra đi của Tổng Bí thư, một con người cả cuộc đời vì nước, vì dân!

Những giọt nước mắt của sự kính trọng, tiếc thương! 15

Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, ai cũng mong chờ được vào viếng Tổng Bí thư.

Những giọt nước mắt của sự kính trọng, tiếc thương! 16

Càng về khuya, lượng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia càng đông hơn. Ai cũng mang trong mình một niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.