Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trọng Bảo - 16:22, 08/07/2022

Trong hành trình “vượt vũ môn” tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ở tỉnh Lào Cai, có những thí sinh đặc biệt ở Trung tâm Trung tâm Công tác xã hội đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, khó khăn, để thực hiện ước mơ của mình.


Giàng Thị Chư mong ước sẽ đỗ vào trường Đại học sư phạm để sau này mang kiến thức dạy cho các em nhỏ vùng cao
Giàng Thị Chư mong ước sẽ đỗ vào trường Đại học sư phạm để sau này mang kiến thức dạy cho các em nhỏ vùng cao

Em Giàng Thị Chư, dân tộc Mông ở xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai, là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, em được đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai đã nhiều năm nay. Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tình cảm cha mẹ nhưng Chư học rất giỏi, em là học sinh chuyên Văn của Trường THPT chuyển tỉnh Lào Cai, em từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. 

Kỳ thi này, Chư một mình đến điểm thi số 4 thành phố Lào Cai để tham dự kỳ thi quan trọng, tiền đề giúp em bước vào ngưỡng cửa trường Đại học sư phạm như em mong ước lâu nay. Không có người thân đưa đón như những thí sinh khác, Chư cũng có chút chạnh lòng.

“Ngày hôm nay em phải đi thi một mình, không được bố mẹ đưa đi giống như các bạn khác vì bố mẹ của em đã mất rồi, em cũng hơi buồn và hụt hẫng. Tuy nhiên, không vì thế mà em nản lòng và coi đây là động lực cố gắng thi tốt hơn để có kết quả tốt nhất và được đi học đại học”, em Chư tâm sự.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 60 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chủ yếu các em là người DTTS. Trong số này có 05 em tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Dù có hoàn cảnh khác nhau, đến từ những địa phương khác nhau, nhưng đều ở hoàn cảnh thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

“Vì địa điểm thi ở xa hơn các bạn nên em được cô giáo ở trung tâm đưa đi thi. Dù không còn cha mẹ, nhưng từ lâu chúng em coi trung tâm là nhà; thầy cô ở đây là cha mẹ thứ hai của chúng em. Chẳng còn lâu nữa, chúng em sẽ tốt nghiệp đi học đại học, học chuyên nghiệp sẽ phải xa nơi đây, nhưng dù đi đâu chúng em sẽ mãi mãi nhớ về tổ ấm này của chúng em”, em Hoàng Thị Thanh Thủy xúc đông chia sẻ.

Làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai, hàng ngày chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tình cảm của các em, bằng tinh thần trách nhiệm, bằng tình yêu thương, các cán bộ tại trung tâm đã tạo mọi điều kiện, thương yêu các em như con đẻ của mình.

Chị Giàng Thị Thu động viên các con bước vào kỳ thi đạt kết quả cao
Chị Giàng Thị Thu động viên các em bước vào kỳ thi đạt kết quả cao

Chị Giàng Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai cho biết: "Hầu hết cán bộ Trung tâm luôn tâm niệm rằng, đối với các con mình chính là những người cha, người mẹ. Ngoài việc việc kèm cặp các con học hằng ngày, thì chúng tôi còn chăm sóc, dạy các con kỹ năng sống. Với các con năm nay tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi định hướng nghề nghiệp cho các con, động viên các con tự tin, cố gắng để đạt kết quả cao nhất”,

5 người con của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai, đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vậy nên kỳ thi này, dù kết quả có ra sao, thì các em cũng đã cố gắng, nỗ lực bằng quyết tâm cao nhất. Và trong bước đường tương lai, phía sau các em, vẫn luôn có những người cha, người mẹ, tuy không sinh thành nhưng đã yêu thương, nuôi nấng các em bằng tất cả tấm lòng của người cha, người mẹ.


Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.